“CHẢO LỬA” MA TÚY TRÊN CAO NGUYÊN MỘC CHÂU
Đã từ lâu, ba xã biên giới gồm Lóng Sập, Chiềng Khừa, Chiềng Sơn của huyện Mộc Châu, Sơn La được coi là trọng điểm ma túy số một của cả nước. Ở bên kia biên giới, các địa danh: bản Muống, bản Pưng, bản Huổi Hiềng thuộc huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn của Lào cũng chính là những “chảo lửa” ma túy từ nhiều năm nay. Đời sống kinh tế của nhân dân khu vực này rất khá giả với nguồn lợi nhuận kếch xù từ buôn bán ma túy. Ba bản có cả thảy 185 hộ, nhưng đếm sơ sơ cũng có hơn 200 ôtô loại xịn. Tại bản Muống, thậm chí cả 100% số hộ trong bản đi buôn ma túy với đủ hình thức khác nhau. Họ tự làm đường, xây dựng các công trình cho cả vùng mà không cần tới chính quyền bằng tiền buôn ma túy. Từ đây, hàng chục chiếc vòi bạch tuộc đã len lỏi vươn sang bên này biên giới. Chúng vác “hàng” từ “Tam giác vàng” về chất đống trong bản rồi thiết lập đường dây, móc nối với các đối tượng ở bên này biên giới, tuồn sang Việt Nam tiêu thụ, thủ đoạn vận chuyển được tổ chức rất chặt chẽ, có trang bị vũ khí.
Lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở với nhiều hang động, từ đầu năm 2006 đến nay các toán buôn bán ma túy có vũ trang thường vượt biên vào địa bàn này hoạt động. Giữa năm 2009, trước tình hình nóng bỏng đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã chỉ đạo Cục Phòng chống tội phạm ma túy - BĐBP phối hợp với BĐBP tỉnh Sơn La tổ chức điều tra, kết hợp với trinh sát thực địa, để có biện pháp đấu tranh phù hợp. Qua điều tra, trinh sát đặc nhiệm Phòng chống ma túy của BĐBP đã phát hiện được hai “con đường ma túy”. Tuyến thứ nhất từ khu vực bản Pưng, Huổi Hiềng của Lào qua biên giới theo đường mòn đến bản Suối Thín cũ (thuộc xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu) men theo phía Bắc chân núi Pha Luông, đến khu vực tái định cư về bản Lắc Phương (xã Chiềng Sơn), qua xã Chiềng Khừa rồi dọc theo xã Pà Cò đi Mai Châu - Hòa Bình hoặc rẽ sang các bản Co Sung, Chăm Cháy đi xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La. Tuyến thứ hai từ khu vực bản Muống (Lào) vượt biên giới, men theo đường mòn qua bản Buốc Pát (cũ) đi dọc xuống đầu bản Suối Thín mới (xã Chiềng Sơn) rồi ngược lên Co Sung, Chăm Cháy (xã Đông Sang) và qua Văn Hồ ra Quốc lộ 6 hoặc có thể đi thẳng đến khu vực tái định cư về bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La hay đi các xã Hang Kia, Pà Cò của huyện Mai Châu, Hòa Bình.
Qua theo dõi trinh sát phát hiện, ngay dưới chân núi Pha Luông, xã Chiềng Sơn, thuộc địa bàn Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, đêm nào cũng có từ 2-5 nhóm đối tượng từ Lào xâm nhập và cũng chừng ấy nhóm đối tượng từ trong nội địa vượt biên sang Lào, mỗi nhóm từ 3-8 tên, cá biệt có nhóm 16 tên, hầu hết đều mang theo súng AK, CKC, Săm lếch, K54, K59. Vào những đêm có trăng hoặc ngày “tốt”, số lượng các toán nhóm qua lại nhiều hơn. Nhìn cách ăn mặc và phong cách, các trinh sát nhận định, đối tượng tham gia trong các nhóm chủ yếu là người dân tộc Mông. Từ lúc vượt biên đến lúc xâm nhập vận chuyển ma túy, bọn chúng đều tổ chức rất chặt chẽ và thời gian hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Chúng thường bắt đầu xuất phát từ các bản Muống, Huổi Hiềng qua biên giới đến khu vực chân núi Pha Luông khoảng 19 - 24 giờ, sau đó đi sâu vào nội địa đến các xã Hang Kia, Pà Cò của huyện Mai Châu, Hòa Bình; các bản Co Sung, Chăm Cháy, xã Đông Sang; bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La. Các nhóm từ Việt Nam vượt biên sang Lào thì theo hướng ngược lại, bắt đầu từ 23 giờ hôm trước đến rạng sáng hôm sau, sau đó đi sâu vào các bản người Lào.
Bọn chúng thường men theo sườn núi, bìa rừng dưới chân núi Pha Luông, lặng lẽ đi thành hàng một, tên đi đầu làm nhiệm vụ trinh sát, cảnh giới. Do thông thạo địa hình, mặc dù đêm tối, đi qua khu vực núi đá nhưng chúng đi rất nhanh. Khi đến các khu vực “nhạy cảm” như gần nhà dân, địa hình nghi có lực lượng mật phục, chúng rất cảnh giác, “hàng nóng” trong người luôn để trong tình trạng sẵn sàng “sống mái” với lực lượng chức năng. Mỗi tên thường đeo một ba lô nặng, trong đựng từ 5-20 bánh heroin và mỗi toán vượt biên, chúng có thể vận chuyển 50 - 70 bánh từ Lào sang; ngày cao điểm, chúng có thể vận chuyển từ 100-200 bánh heroin. Các trinh sát phát hiện, ngày 25-5-2009 đã có bốn nhóm với 19 đối tượng, mang theo 19 chiếc ba lô; đêm 8-6-2009, có ba nhóm với 18 đối tượng, mang theo 17 ba lô nặng. Trong khi đó, lực lượng chức năng đến tuyên truyền, thì các đối tượng ma túy và không ít người dân có thái độ bất hợp tác, lẩn tránh. Nếu có bị bắt giữ, chiêu phổ biến của bọn tội phạm ma túy là kêu la ầm ĩ, kích động người thân trong dòng họ, dân bản đến giải cứu, gây áp lực với lực lượng bắt giữ, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Trước giờ vào trận đánh
CUỘC ĐỌ SÚNG NẢY LỬA
Để đấu tranh nhằm “hạ nhiệt” điểm nóng ma túy có vũ khí quân dụng này, trung tướng Trần Hoa - Tư lệnh Bộ Tư lệnh BĐBP đã báo cáo Bộ Quốc phòng xin chủ trương và làm việc với Tỉnh ủy Sơn La về thực trạng, tình hình hoạt động của các toán nhóm vận chuyển ma túy trên tuyến đường mòn chân núi Pha Luông. Ngoài việc phối hợp với công an tổ chức lực lượng điều tra nắm chắc tình hình, quy luật đi lại, hoạt động của các toán nhóm và khi nắm được cụ thể đối tượng vận chuyển ma túy, lực lượng đặc nhiệm của Cục PCTP ma túy phối hợp với BĐBP Sơn La, kết hợp sử dụng chó nghiệp vụ sẽ phục kích đánh bắt hoặc tiêu diệt nếu chúng chống trả; Bộ Tư lệnh BĐBP còn tham mưu cho Tỉnh ủy Sơn La, Hòa Bình chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức mở đợt tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia mua bán vận chuyển ma túy gắn với các giải pháp củng cố phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các địa bàn trọng điểm này. Tỉnh ủy Sơn La cũng phối hợp với tỉnh Hủa Phăn (Lào) tuyên truyền vận động nhân dân tại 3 bản: bản Muống, bản Pưng, bản Huổi Hiềng không tham gia mua bán, vận chuyển ma túy, không sử dụng vũ khí; tổ chức kiểm tra, thu hồi vũ khí quân dụng tàng trữ trái phép.
Ngày 23-8-2009, đoàn công tác của Cục PCTP ma túy do đại tá Trần Hùng, Phó phòng nghiệp vụ (hiện là Trưởng phòng nghiệp vụ - Cục PCTP ma túy) đã báo cáo, liên tục từ 19 đến 22-8-2009, qua điều tra, khảo sát tuyến mua bán, vận chuyển ma túy trên đường mòn chân núi Pha Luông phát hiện đêm nào cũng có các toán nhóm vận chuyển ma túy từ Lào về có mật độ nhiều hơn trước, có đêm, toán trước cách toán sau chỉ 10 phút. Có toán tới 30 tên đều đeo ba lô và trang bị vũ khí. Tổ mật phục tại thực địa cho biết, trong ba đêm đã phát hiện tám nhóm vận chuyển ma túy từ Lào vào và một toán từ nội địa ra biên giới. Như vậy, mặc dù lúc này đã vào mùa mưa, trời tối và việc đi lại cực kỳ khó khăn nhưng hoạt động của bọn tội phạm vẫn không giảm, kể cả sau khi Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ 2 vụ, thu 155 bánh heroin, thậm chí lại có biểu hiện chủ quan, súng chỉ khoác ở vai hay đeo sau lưng chứ không lăm lăm sẵn sàng trong tư thế nhả đạn như trước; thời gian đi cũng sớm hơn, khi trời còn sáng.
Nguyên nhân là do lực lượng chức năng chưa bắt toán nhóm vận chuyển ma túy nào, nên chúng vẫn ngang nhiên hoạt động, coi đó như lãnh địa riêng. Ngày 26-8-2009, được sự ủy quyền của Tư lệnh BĐBP, thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô - Cục trưởng Cục PCTP ma túy, đại tá Hà Pâng - Chỉ huy trưởng BĐBP Sơn La và các phòng nghiệp vụ đã trực tiếp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Sơn La. Ngay sau đó, Cục PCTP ma túy đã xây dựng kế hoạch đánh bắt tội phạm ma túy tại điểm nóng trên tuyến vận chuyển ma túy từ ngoại biên qua xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, Sơn La.
Mục đích là nhằm phối hợp tổ chức lực lượng xuống địa bàn đã xác định mật phục để phát hiện, đánh bắt các nhóm, đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy trái phép trên địa bàn, giải quyết những bức xúc của nhân dân và chính quyền địa phương nơi đây. Thế nhưng, làm sao phải vừa bắt được các toán nhóm buôn bán ma túy có vũ trang nhưng vẫn đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và lực lượng tham gia đánh án.
Do đó, các trinh sát đã phải điều tra thật kỹ địa bàn, nắm tình hình và nghiên cứu cách đánh mới phù hợp. Qua nhiều tháng nghiên cứu, lực lượng phòng chống ma túy đã tổ chức một đội đặc nhiệm tinh nhuệ phối hợp với đội huấn luyện chó nghiệp vụ của Trường Huấn luyện chó nghiệp vụ và lực lượng đặc nhiệm của BĐBP tỉnh Sơn La do đại tá Lê Đình Huy, Cục phó Cục PCTP ma túy - BĐBP chỉ huy chung đã vạch ra kế hoạch hành động. Một đội hình mật phục trong khu rừng Ma bao gồm cả người, chó nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật hình thành một thế trận bao vây chặn đầu, khóa đuôi trên tuyến đường vận chuyển ma túy.

Hai tên Pó, Di và tang vật
Từ 3-11-2009, kế hoạch bắt đầu được triển khai. Lực lượng phối hợp tổ chức hành quân đến khu vực rừng Ma thuộc bản Lắc Phương, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, Sơn La lúc trời đã chập choạng tối. Đúng lúc đó, một toán đối tượng với hai tay súng AK bảo vệ, một số tên vác ba lô đựng “hàng” lọt vào trận địa. Mệnh lệnh chiến đấu ban ra, các chú chó nghiệp vụ lập tức xông vào giữa đội hình bọn tội phạm. Các đối tượng đã nổ súng xối xả về phía lực lượng truy bắt. Vừa bắn cả bọn vừa tháo chạy. Nhưng đàn chó được huấn luyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tấn công tới tấp vào mục tiêu. Hai đối tượng với hai khẩu súng K54, K59 vẫn còn bỏng rát cùng hai ba lô tang vật đã bị tóm ngay tại hiện trường. Lực lượng truy bắt cũng thu giữ 24 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp được nhét căng phồng trong hai chiếc ba lô đem theo.
Tại cơ quan điều tra, hai tên bị bắt khai là Vàng A Pó và Vàng A Di, đều trú khu Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Số ma túy chúng mang theo gồm 24 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp có giá trị hơn 4 tỷ đồng được vận chuyển từ Viêng Xay qua Sốp Bâu vào Việt Nam tiêu thụ. Cả hai đối tượng sau khi được đưa vào Bệnh viện huyện Mộc Châu, Sơn La cấp cứu đã được bàn giao cho Công an tỉnh Sơn La tiếp tục làm rõ. Dù chỉ bắt được hai đối tượng, nhưng vụ án cũng làm rúng động cả “thánh địa ma túy” nơi biên giới này, đem lại sự yên bình cho nhân dân.
Thanh Hòa (CATP)