Vụ cô giáo thiêu chết 3 người nhà chồng
Khi nghe chủ tọa phiên tòa tuyên án, bị cáo Nguyễn Thị Thuận tù chung thân, nhiều người trong gia đình bị hại đã quá khích, gây náo loạn trong phòng xét xử khiến việc tuyên án không trọn vẹn.
Sự bức xúc của gia đình bị hại đã âm ỉ từ phiên tòa sơ thẩm, khi HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thuận tù chung thân, Bùi Tiến Hà 20 năm tù, Hoàng Hải Tiệp 18 năm tù. Họ cho rằng mức án trên là quá nhẹ so với hành vi tội ác của các bị cáo gây ra, đốt nhà thiêu chết 3 người và một lượng tài sản.
| Các bị cáo nghe tòa tuyên án. |
Chính vì thế, sau đó gia đình phía bị hại có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Họ hy vọng với những đề nghị của mình, HĐXX cấp phúc thẩm sẽ xem xét, đánh giá để có bản án tăng nặng cho các bị cáo.
Tại phiên phúc thẩm do Tòa án Quân sự TƯ xét xử trong 2 ngày 30.11 và 1.12, sau khi xem xét bản án của cấp xử sơ thẩm, HĐXX khẳng định, bác đơn kháng cáo của các bị cáo vì không có căn cứ.
Đối với kháng cáo của phía gia đình bị hại, HĐXX cho rằng có căn cứ để xem xét. Tuy nhiên HĐXX lại lập luận việc đề nghị tăng mức hình phạt cho các bị cáo, đặc biệt đối với bị cáo Thuận, dựa trên 2 tình tiết là phạm tội có tổ chức và thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. HĐXX thừa nhận việc các bị cáo phạm tội là có tổ chức, nhưng cho rằng quan hệ chưa chặt chẽ, chưa có sự phân công cụ thể khi thực hiện hành vi phạm tội. Còn việc thực hiện hành vi phạm tội đến cùng của các bị cáo là không có cơ sở.
Từ những phân tích, nhận định trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thuận tù chung thân về tội “giết người”, 5 năm tù về tội “hủy hoại tài sản”. Khi nghe vị chủ tọa phiên tòa đọc đến đây, rất nhiều người phía gia đình bị hại tỏ ra rất phẫn nộ. Kèm theo đó là hàng loạt chai nước bay về phía các bị cáo, thậm chí những chai nước còn được ném về phía HĐXX. Tiếng la hét, chửi mắng, thậm chí còn có những hành động quá khích như đập bàn ghế, khiến phòng xử án náo loạn. Các chiến sĩ quân đội hỗ trợ tư pháp phải rất vất vả để ngăn cản sự quá khích của số đông người nhà gia đình bị hại.
| Cảnh náo loạn diễn ra trong phòng xử án. |
| Các chiến sĩ cảnh vệ phải rất vất vả. |
| Trong phòng xét xử bàn ghế bị xô đổ. |
Trước tình hình đó, HĐXX đã phải tạm thời dừng phiên tòa. Số đông những người quá khích sau khi ra khỏi phòng xử án, vẫn tập trung đông trước cổng tòa.
Được biết bản án dành cho các bị cáo y như án sơ thẩm, bị cáo Thuận tù chung thân, bị cáo Bùi Tiến Hà 20 năm tù, bị cáo Hoàng Hải Tiệp 18 năm tù.
| Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thị Thuận (SN 1975) ở huyện Trấn Yên, Yên Bái kết hôn với anh Nguyễn Chí Tuấn (SN 1975) ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên từ năm 2001, và trú tại Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN. Từ năm 2003 trở đi cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng bị cáo Thuận ngày càng mâu thuẫn. Mặc dù hai bên gia đình đã gặp gỡ, hoà giải nhưng không thay đổi được. Sau khi vợ chồng Thuận sống ly thân, ngày 20.1.2008, Thuận nói với Bùi Tiến Hà (SN 1959, huyện Trấn Yên, Yên Bái): “Cháu rất tức vợ chồng ông Hưng vì luôn bênh em trai. Chú mua ít xăng về, giúp cháu đốt nhà ông Hưng cho bõ tức.” Thấy Hà lưỡng lự, Thuận bảo: “Chú cứ đốt đi, nếu xảy ra chuyện gì cháu chịu trách nhiệm.” Do bị cáo Hà chưa làm ngay, Thuận lại giục đồng thời nhờ Hoàng Hải Tiệp (SN 1980, ở Trấn Yên, Yên Bái) ra tay, và hứa hẹn: “Qua Tết chị xây nhà xong, mày xuống ở với chị, chị không lấy tiền nhà”. Tiệp đã đồng ý, nhận 50.000 đồng từ Thuận để đi mua xăng. Rạng sáng 25.1. 2008, Tiệp và Hà đã đổ xăng qua cửa chính, đốt nhà anh Hưng. Ngọn lửa bùng lên trong đêm tối đã khiến 2 vợ chồng anh Hưng và cô con gái 7 tuổi bị chết thiêu. |