Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Giải cứu những “cô dâu ngoại”

02/12/2010 7 phút đọc Thanh Hòa
Thời gian gần đây, tại các xã biên giới của tỉnh Hà Giang như Xín Mần, Chí Cả, Nàn Xỉn, Pà Vầy Sủ (huyện Xín Mần);
Giải cứu những “cô dâu ngoại”
Thời gian gần đây, tại các xã biên giới của tỉnh Hà Giang như Xín Mần, Chí Cả, Nàn Xỉn, Pà Vầy Sủ (huyện Xín Mần); Mậu Long, Bạch Đích (huyện Yên Minh) và địa bàn cửa khẩu Phố Bảng (huyện Đồng Văn) xuất hiện một số đối tượng người dân tộc Hán ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nhập cảnh sang lân la đi tìm người lấy làm vợ. Ở các địa bàn biên giới này, trong những năm gần đây, đời sống của người dân tuy đã được cải thiện nhưng vẫn rất khó khăn. Trong khi đó, ở bên kia biên giới, phía Trung Quốc lại khá sầm uất. Do vậy, việc thông thương giữa hai bên rất nhộn nhịp.

Dẫn giải các đối tượng trong chuyên án

 

NHỮNG KẺ ĐI TÌM VỢ
Nhưng đây cũng là mảnh đất màu mỡ cho bọn buôn người hoạt động. Chúng môi giới, dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc lấy chồng, làm thuê rồi đưa sâu vào nội địa bán. Tình hình trộm cắp, phụ nữ bỏ đi khỏi địa bàn không rõ lý do vẫn diễn ra thường xuyên. Từ đầu năm 2010 đến nay, tại các địa bàn này, Bộ đội biên phòng (BĐBP) đã phát hiện, ngăn chặn hàng chục vụ mua bán người, bắt cóc phụ nữ, trẻ em, phụ nữ bỏ đi khỏi nơi cư trú. Tình trạng những người ngày ngày cầm giấy thông hành qua cửa khẩu, lùng sục khắp bản làng, nói rằng đi hỏi vợ đã lọt vào tầm ngắm của các chiến sĩ biên phòng. Có một số đối tượng thường xuyên gặp gỡ những người Trung Quốc sang hỏi vợ vào các phiên chợ, có biểu hiện dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ đi chợ rồi bán sang bên kia biên giới. Tháng 6-2010, Hầu Nhà Thò và Vàng Thị Say (ở thôn Khâu Nhang, xã Mậu Long, huyện Yên Minh) câu kết với một số đối tượng trên địa bàn huyện Yên Minh và huyện Đồng Văn lừa bán hai mẹ con chị Chờ, khoảng 36 tuổi và Giàng, khoảng 11 tuổi (ở xã Mậu Long, huyện Yên Minh) cho một đối tượng người Trung Quốc. Cả hai nạn nhân Chờ và Giàng vẫn ở Tùng Cản, Trung Quốc, chưa trốn được về Việt Nam. Trước đó, tại huyện Xín Mần, trinh sát phát hiện Gian Trung Khuấn, khoảng 45 tuổi, ở xã Nấm Dẩn thường xuyên gặp gỡ tên Wu ở Tu Lung, huyện Mã Quan, Trung Quốc vào các phiên chợ, sau đó lừa bán một phụ nữ tên là Tiên, khoảng 35 tuổi, quê ở xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, Hà Giang cho một đối tượng người Trung Quốc. Chị Tiên cũng chưa thoát được về Việt Nam.

Đầu tháng 11-2010, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang đã xác lập hai chuyên án để đấu tranh.

HÀNH TRÌNH GIAN KHỔ CỦA NHỮNG ”CÔ DÂU NGOẠI”
Sau một thời gian tập trung điều tra, Ban chuyên án đã làm rõ ba đối tượng là Hầu Sáo Sình, SN 1975, trú tại thôn Na Công, xã Bạch Đích; Hầu Nhè Thó, SN 1976 và Vàng Thị Say, SN 1978, cùng dân tộc Mông, trú tại thôn Khâu Nhang, xã Mậu Long, huyện Yên Minh. Các đối tượng trên khai nhận cùng nhau bàn bạc, thống nhất đưa Hầu Thị Chờ, SN 1974, dân tộc Mông, trú tại Mậu Long, Yên Minh và con gái chị là Vàng Thị Giàng, SN 1999 đi từ Mậu Long, Bạch Đích qua cửa khẩu Phố Bảng, huyện Đồng Văn sang Trung Quốc bán lấy 9.000 nhân dân tệ chia nhau. Bọn chúng đã tiêu xài một phần số tiền đó, CQĐT đã thu giữ 1 xe máy, 2 điện thoại di động và 8 triệu đồng. Ngày 10-11-2010, Đồn biên phòng 177 phối hợp với biên phòng Trung Quốc giải cứu được mẹ con chị Hầu Thị Chờ -Vàng Thị Giàng trở về đoàn tụ với gia đình. Trước đó, ngày 4-11-2010, BĐBP Hà Giang phối hợp với Đồn BP Xín Mần bắt Đặng Thị Nghiêm, SN 1983, trú tại thôn Thượng, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, Hà Giang; Gian Trung Khấu, SN 1965 và Hoàng Văn Quyên, SN 1986, cùng trú tại xã Nà Chí, huyện Xín Mần về hành vi lừa bán chị Hoàng Thị Tiên, SN 1973, trú tại xã Tân Nam, huyện Quang Bình, Hà Giang sang Trung Quốc bán với giá 8 triệu đồng.

Qua những giọt nước mắt mừng vui khôn tả, chị Hoàng Thị Tiên đã kể lại với các trinh sát biên phòng về “kiếp nạn” của đời mình. Do đời sống khó khăn, chị Tiên để chồng và con nhỏ ở nhà, tham gia đội quân làm đường cho một công ty xây dựng cách nhà chừng vài chục cây số. Do nơi đây đường xá đi lại cực kỳ khó khăn, kinh tế lại eo hẹp, nên chả mấy khi chị về thăm nhà. Một hôm, trời đã chập choạng tối, một người thanh niên tên là Quyên, ở gần nhà chị tìm đến báo tin đứa con nhỏ mới sáu tuổi của chị đang bị ốm nặng, hiện đang phải nằm viện, muốn về với con thì Quyên sẽ cho đi cùng. Hoảng hốt, chị Tiên vội leo lên xe Quyên. Được nửa đường, lúc này trời cũng đã tối mịt, bỗng nhiên Quyên bảo xe máy bị hỏng, phải dừng lại sửa, không biết lúc nào mới xong. Quyên bảo chị lên xe của một người đàn ông đi về cho kịp. Không chút nghi ngờ, chị leo lên xe. Giữa đêm tối mịt mùng, chị không hề biết người đàn ông đó không đưa chị về với con như đã hứa mà đi thẳng sang bên kia biên giới. Lúc đó chị mới biết mình đã lọt vào tay bọn buôn người. Chị bị bán làm vợ một người đàn ông Trung Quốc. Ông ta bắt chị Tiên sinh con cho mình nhưng chị không chịu, liền bán qua tay cho một người đàn ông khác. Với “người chồng” mới này, chị bị đánh đập không thương tiếc. Hoảng sợ, chị đã tìm cách bỏ trốn, tìm đến công an nước sở tại cầu cứu. Nhưng khi được hỏi về địa chỉ lai lịch, do quá “thấm” nỗi sợ bị chính những người quen biết lừa đem bán, chị đã khai nhà mình ở đối diện thị trấn Hà Khẩu của Trung Quốc. Công an Trung Quốc định đưa chị trao trả cho Biên phòng tỉnh Lào Cai, giáp biên giới Hà Khẩu. Lúc này, chị mới khai thật nhà mình ở Hà Giang, gần Đồn BP Xín Mần. Chị đã được cho tiền tàu xe trở về nhà, may mắn thoát khỏi phận làm “cô dâu ngoại” nơi xứ người.

Mẹ con nạn nhân Hầu Thị Chờ - Vàng Thị Giàng được giải cứu cũng như chuyện cổ tích. Do hoàn cảnh khó khăn với thu nhập quá ít ỏi từ những nương ngô, nương sắn, nên khi được Vàng Thị Say (ở cùng xã) đến rủ đi làm thuê bên Trung Quốc với mức lương cao, chị Chờ mừng lắm, bảo sẽ đưa luôn đứa con gái lớn đi làm cùng. Say giao hẹn, đến phiên chợ tới, mẹ con chị xuống chợ, cầm theo một cành lá xanh làm ám hiệu, sẽ có người đón đi. Y hẹn, mẹ con chị Chờ được đưa sang bên kia biên giới. Thế nhưng, chả thấy được đi làm ở đâu, mẹ con chị bị ép gả cho những người đàn ông Trung Quốc. Mẹ con chị cũng may mắn trốn thoát, được một gia đình người Trung Quốc tốt bụng cưu mang. Qua biện pháp nghiệp vụ, BĐBP tỉnh Hà Giang đã nắm được thông tin về mẹ con chị Chờ và viết thư thông báo cho Trạm BP Tùng Cản đề nghị phối hợp giải cứu nạn nhân, điều tra truy bắt đối tượng khi chạy trốn qua biên giới.

Bộ đội biên phòng Hà Giang vẫn đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang và Công an huyện Yên Minh để điều tra, mở rộng vụ án.

 

Thanh Hòa (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu