Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lần theo dấu chân tội phạm

04/12/2010 6 phút đọc BBT
HAI LẦN VỒ HỤT Giữa năm 2008, lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT) Bộ đội biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh phát hiện
Lần theo dấu chân tội phạm

HAI LẦN VỒ HỤT
Giữa năm 2008, lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT) Bộ đội biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh phát hiện một nhóm 7 đối tượng người Lào thường xuyên tổ chức vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ qua khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và khu vực cánh gà cửa khẩu Thanh Thủy - Thanh Chương - Nghệ An. Ngày 2-6-2008, bọn chúng vận chuyển về Việt Nam theo hướng cửa khẩu Thanh Thủy 30 cặp heroin (60 bánh) bán cho các đối tượng ở Việt Nam. Ngày 19-7-2008, chúng vận chuyển tiếp 3 cặp heroin về Thanh Thủy - Thanh Chương. Khi vận chuyển ma túy sang Việt Nam, chúng thường mang theo cả súng K54, AK để bảo vệ “hàng”.

Trong khi đang tập trung xác minh về nguồn tin này, các trinh sát lại nhận được thông tin: tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào có hai đường dây thường xuyên tổ chức vận chuyển ma túy về Việt Nam bán cho các đối tượng ở Nghệ An. Heroin được chúng bán với giá: loại trung bình 10.000USD/cặp, loại khá hơn từ 11.000 - 12.000USD/cặp, loại tốt từ 13.500 - 14.000USD/cặp. Trước tình hình đó, ngày 20-7-2008, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định xác lập chuyên án. Kế hoạch đấu tranh được triển khai công phu, nhưng khi đang thực hiện, đối tượng nghi ngờ bị lộ nên nằm im một thời gian và thay đổi quy luật hoạt động. Chuyên án tưởng như đã đi vào bế tắc.


Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh và CA tỉnh Bôlykhămxay họp bàn kế hoạch đánh án

 

Tháng 1-2010, khi Công an tỉnh Bôlykhămxay mời BĐBP Hà Tĩnh sang trao đổi tình hình tội phạm ma túy, đồng chí Nguyễn Mạnh Thường - Trưởng Phòng PCTPMT BĐBP Hà Tĩnh, đã có được những thông tin về đường dây ma túy do nhóm người Mông ở Lào cầm đầu. Các đối tượng Công an Lào trao đổi đều nằm trong chuyên án mà BĐBP Hà Tĩnh đang đấu tranh. Đây là một cơ hội “vàng” để thúc đẩy chuyên án. Lực lượng PCTPMT phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxay đấu tranh theo hướng chủ động điều tra và tổ chức phá án ngay trên đất bạn.
Ngày 1-4-2010, Ban chuyên án đã cử một tổ công tác do đồng chí Nguyễn Mạnh Thường chỉ huy sang thị trấn Lắc Xao để trực tiếp phối hợp đấu tranh chuyên án. Công an Lào cũng thành lập một tổ công tác do trung tá Khăm May - Trưởng phòng Cảnh sát Công an tỉnh Bôlykhămxay, xuống thị trấn Lắc Xao cùng với Công an huyện Khăm Cợt phối hợp thực hiện chuyên án. Ngày 2-4-2010, các trinh sát nắm được thông tin, các đối tượng sẽ gặp một chủ hàng người Việt Nam, sau đó sẽ dẫn đi Viêng Chăn để gặp tên “đầu nậu” ở Uđômxay chuyên cung cấp ma túy ở Lắc Xao. Với bản chất ranh ma, ngày 6-4-2010, tên chủ hàng ở Lào cho đàn em gặp chủ hàng Việt Nam đòi xem tiền thẩm tra kỹ khách, hẹn trong vòng 2 ngày nữa sẽ có hàng. Vào lúc 8 giờ ngày 9-4, đối tượng thông báo là hàng đã về đến Lắc Xao, yêu cầu giao hai bánh trước và trả 10.000USD; nếu đồng ý lấy loại hàng đó sẽ giao tiếp hàng tại vị trí thoả thuận. Nhưng rồi chúng liên tục thay đổi thời gian, địa điểm và đòi đưa thêm lực lượng có mang vũ khí đi áp tải hàng. Cuối cùng, cả bọn “chốt” thời gian giao hàng vào khoảng 19 - 20 giờ ngày 9-4-2010.


Tang vật thu giữ

 

CẤT VÓ
Thời cơ thuận lợi cho việc phá án đã đến, lực lượng đánh án gồm 28 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng PCTPMT, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và lực lượng Công an Lào được triệu tập. Vị trí bắt đối tượng được chọn là khu vực đường mòn hiểm trở. Những ngày này, trên đất Lào trời mưa như trút nước. Từ cửa khẩu Cầu Treo sang Khăm Cợt phải mất hơn nửa ngày đường đi bằng xe chuyên dụng. Tới ngã ba Thang Bèng, lực lượng vây bắt được chia làm 5 mũi: phát hiện, trinh sát, mai phục, bắt chính và khóa đuôi. Tất cả được trang bị phương tiện vũ khí hiện đại, tiếp tục băng rừng hàng chục cây số để thực hiện chuyên án.


Ba đối tượng bị bắt

 

Đúng 18 giờ 30 ngày 9-4, các tổ công tác được lệnh triển khai hành quân bí mật. Đến tận 23 giờ khuya, cuộc “thương thảo” giữa bên bán, bên mua mới thống nhất, nhưng thay đổi thời gian giao hàng vào 3 giờ sáng ngày 10-4. Hẹn chắc như đinh đóng cột, nhưng gần 5 giờ vẫn không hề thấy bóng dáng đối tượng. Bọn chúng vốn là những tên tội phạm ma túy xuyên quốc gia từ Mianma, Thái Lan qua Lào về Việt Nam nên chúng rất xảo quyệt. Hai lần trước, đã hẹn chắc chắn 100%, vậy mà chúng đều bỏ hẹn. Không nản chí, các trinh sát vẫn kiên trì, nép mình chờ đợi. Bỗng trinh sát phát hiện có tiếng xe máy từ xa vọng lại mỗi lúc một gần. Nín thở theo dõi, thấy vệt sáng của đèn pha xe máy tiến vào điểm mật phục. Lúc đó trời đã tang tảng sáng, hai gã đàn ông phi xe máy chở hàng đến vị trí giao nhận tiền. Bị tấn công bất ngờ, hai đối tượng vận chuyển 20 bánh heroin không kịp trở tay. Một tổ công tác khác cũng bắt giữ đối tượng đang chờ lấy tiền. Tại cơ quan điều tra, chúng khai nhận tên là Toòng Xầy Zàng, SN 1974; Chà Xầy Zàng, SN 1976, đều dân tộc Mông, quốc tịch Lào, quê ở bản Huổi Kẹo, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay và Xáy Chà Hờ, SN 1968, dân tộc Mông, quốc tịch Lào, quê ở bản Phả Khiển, huyện Mường Xay, tỉnh Uđômxay, Lào. Sau 10 ngày mưa rừng, cơm vắt, nhiều chiến sĩ đã lên cơn sốt rét, chuyên án đã thành công tốt đẹp, bắt gọn ba đối tượng thu giữ 20 bánh heroin và một số tang vật có liên quan. Một chuyên án thành công xuất phát từ sự kiên trì, tinh thần cương quyết tấn công tội phạm ma túy ngay từ sào huyệt của chúng từ bên kia bên giới.

 

T.M (CATPHCM)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu