![]() |
Khu đất béo bở rất nhiều nhà đầu tư quan tâm
|
Ông Phạm Văn Minh ở 154 Tổ 30, phường Duyên Hải, TP. Lào Cai đã hơn 6 năm nay đã ôm đơn đi cầu cứu lên các cơ quan trung ương và địa phương về một dự án triển khai theo kiểu “ Dơi - Chuột ” và bỗng dưng lãnh đạo tỉnh ra một quyết định giao miếng đất ông sinh sống ổn định hơn 30 năm nay cho DN đã làm gia đình ông và nhiều hộ gia đình ở khu vực này rơi vào cảnh lao đao bất ổn gần 7 năm nay.
Theo đơn trình bày của ông Minh thì chưa thu hồi đất nhưng lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã ra quyết định giao đất, thu tiền của doanh nghiệp, sau đó lại dùng nguồn Ngân sách Nhà nước để GPMB… một dự án mà trình tự bị đảo lộn, có nhiều dấu hiệu trái quy định của pháp luật.
Theo tìm hiểu của PV sau khi có dự án đường T2 Quốc Lếu O “đường Duyên Hải ” con đường đã mang lại sự tiện ích cho giao thông dân sinh thương mại kinh tế và du lịch, dự án đã trở thành bộ mặt cho TP Lào Cai thì giá trị kinh tế thương mại ở khu vực này giá đất tăng chóng mặt và trở thành miếng mồi thèm khát của nhiều nhà kinh doanh bất động sản và các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh du lịch dịch vụ.Tuy nhiên đó cũng là lúc gia đình ông Minh và nhiều hộ dân ở đây cuộc sống bị lao đao đảo lộn bởi các dự án của các chủ đầu tư dự định triển khai trong đó có Công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Chiến Thắng - chủ đầu tư dự án siêu thị, nhà hàng, khách sạn.
Qua làm việc với PV, ông Minh cho biết: “ Gia đình tôi gần 7 năm nay luôn trong tình trạng bất ổn vì không biết dự án này chính quyền và công ty thực hiện thế nào suốt ngày gia đình tôi cứ bị quấy rầy, nay họp mai nhận thông báo, rồi công văn của chính quyền thúc ép chúng tôi di dời mà di dời đi đâu cũng không biết đồng thời chúng tôi được đền bù như thế nào cũng không rõ và quy trình thực hiện việc định giá áp giá đền bù GPMB và trình tự thủ tục hành chính về thu hồi đất của chính quyền để giao cho DN.

Ông Phạm Văn Minh: "Gần 7 năm nay gia đình sống trong tình trạng bất ổn"
“Quyền ta, ta cứ làm ”.
Vào tháng 12 năm 2004, khoảng 11 hộ dân sống ở Tổ 30, phường Duyên Hải, TP. Lào Cai “bất ngờ” nhận được Quyết định mang số 737/QĐ.UB ngày 8/12/2004 gửi xuống. Nội dung của Quyết định này cho biết: 1.554m2 đất của họ sẽ được trao quyền sử dụng cho một doanh nghiệp tư nhân. Trước việc bỗng dưng mất đất, người dân sững sờ và đặt ra các câu hỏi: Sao không thấy thông báo thu hồi, sao không thấy có tổ chức họp thống nhất về giá cả đền bù, phương án di dời và việc tái định cư mà trong Điều 1 của Quyết định này đã “vội” ghi: Nay quyết định giao đất thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài cho Công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Chiến Thắng. Và càng khó hiểu hơn khi trong Điều 1 của Quyết định này còn ghi rõ: Mục đích sử dụng khách sạn và siêu thị. Nội dung này đã không đúng theo quy định của Điều 32 Luật Đất đai: “Việc quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi có quyết định thu hồi đất đó”.
Với Quyết định “rơi từ trên trời xuống này” đương nhiên công ty tư nhân trên đã “được quyền” sử dụng 1.554m2 đất thuộc quyền sử dụng của các hộ dân. Nhiều người dân càng thấy lạ hơn, đất giao cho tư nhân, lẽ ra chủ doanh nghiệp phải tự đứng ra thỏa thuận với dân, thế nhưng cái lạ ở đây là không thấy họ phải làm nghĩa vụ này.
Bức xúc trước sự việc, nhiều người dân đã làm đơn thư gửi các cơ quan ban ngành, đáp lại chỉ thấy một số lãnh đạo tỉnh này ký chuyển việc cho các sở ban ngành khác. Vụ việc cứ loanh quanh như vậy đến 5 năm sau, vào ngày 2-6-2009, người dân ở đây lại nhận thêm “một cú sốc” nữa bằng việc “đón nhận” thêm Quyết định số 768/QĐ – UBND của UBND TP. Lào Cai. Ngoài một số căn cứ, tại Điều 1 của Quyết định này có ghi: Phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí hỗ trợ thiệt hại di chuyển giải phóng mặt bằng công trình cho Công ty TNHH xăng dầu Chiến Thắng. Kinh phí phê duyệt 502.004.200 đồng. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách thành phố. Việc làm trên của các cấp ngành tỉnh cũng như TP. Lào Cai hệt như kiểu “Biết mà vẫn làm rồi tính”.
Đứng trước việc mất đất và việc bị “đối xử không công bằng”, đại diện các hộ dân, ông Phạm Văn Minh, trú tại số nhà 154, tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai đã làm đơn gửi tới các cơ quan ban ngành, để kêu cứu. Ông Minh cho biết: Ngoài vấn đề đem đất của người dân “đột xuất” cấp cho doanh nghiệp tư nhân thì trình tự các Quyết định được ban ra ở đây có rất nhiều chông chéo trái luật . Riêng Quyết định thu hồi đất mang số 1.405/QĐUB – UBND (Quyết định thu hồi đất này có sau quyết định cấp đất cho doanh nghiệp mang số 737/QĐ.UB) không hiểu sao sau 1 năm ban hành mới tới được tay người dân. Và cũng lạ hơn, từ Quyết định này, ông mới được thông báo cụ thể về việc gia đình mình bị thu hồi đất.
Chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải thông tin về vụ việc này tới bạn đọc.
Đình Hiếu - Văn Ly (Tamnhin.net)
