Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hành trình tội ác của tên giết người hàng loạt - Kỳ 2

06/01/2011 9 phút đọc BBT
Sau khi bị bắt vì hành vi giết người để “xù” nợ và cướp tài sản, Trần Nguyễn Xuân Phương khai thêm những vụ giết
Hành trình tội ác của tên giết người hàng loạt - Kỳ 2

Sau khi bị bắt vì hành vi giết người để “xù” nợ và cướp tài sản, Trần Nguyễn Xuân Phương khai thêm những vụ giết người trước đó y đã thực hiện. Một trong những nạn nhân hắn ra tay một cách dã man nhất lại chính là mẹ vợ - người vẫn yêu thương và giúp đỡ vợ chồng y trong cuộc sống thường ngày.

Kỳ 2: THÊM HAI VỤ GIẾT NGƯỜI TỪ LỜI KHAI CỦA HUNG THỦ

BÀ CHỦ VỰA VE CHAI MẤT TÍCH
Mẹ chị Tuyết (vợ Phương) là bà Nguyễn Thị Mai (SN 1949), chủ vựa ve chai tại KP7, P.Chánh Nghĩa, TX.Thủ Dầu Một. Khoảng giữa tháng 4-2009, mấy anh em chị Tuyết không thể liên lạc được với bà nên đến vựa ve chai nơi bà ở và kinh doanh để tìm nhưng cửa khóa im lìm. Nghĩ mẹ về quê thăm bà con tại Long Khánh (Đồng Nai) ít hôm sẽ quay lại nên chị Tuyết không mấy để tâm. Đợi mãi vẫn không thấy mẹ về, chị gọi điện hỏi thăm những người thân ở Đồng Nai nhưng không ai biết bà Mai đang ở đâu.

Linh tính có chuyện chẳng lành, ngày 20-4-2009, con trai bà Mai là anh Lê Văn Hùng đến Công an P.Chánh Nghĩa trình báo việc mẹ anh mất tích khoảng một tuần trước đó. Công an phường đã đến vựa ve chai nơi bà Mai cư ngụ để xác minh. Căn nhà vẫn khóa cửa từ phía ngoài rất cẩn thận. Vào bên trong, đồ đạc vẫn tươm tất, không hề bị xáo trộn. Tấm nệm nơi bà Mai thường nằm ngủ được trải ga mới sạch sẽ phẳng phiu. Khi lột tấm ga này lên, các trinh sát phát hiện có nhiều vết máu. Từ đây, các điều tra viên đặt nghi vấn nhiều khả năng bà Mai bị giết để cướp tài sản.


Sau khi bà Mai mất tích, Trần Nguyễn Xuân Phương liên tục tung tin bà nợ nhiều người với số tiền lớn nên đi trốn nợ. Trong thời điểm đó, Phương tỏ ra là người con rể hiếu thảo, rất mực thương mẹ vợ. Theo chị Tuyết thì mỗi khi nhận được tin ở đâu phát hiện xác chết nữ vô thừa nhận là Phương lại chở vợ đi để xem mặt, liên tục suốt hai tháng ròng như thế. Sự nhiệt tình của Phương khiến chị đặt ra nhiều nghi vấn, nhưng không dám tin Phương lại đang tâm giết mẹ vợ. Khi Phương bị bắt vì hành vi giết người, xâu chuỗi hết các sự việc, chị Tuyết viết thư động viên Phương và hắn đã khai ra nơi giấu xác bà Mai.


Hiện trường, nơi phát hiện thi thể bà Mai

 

Lần theo lời kể của Phương, đêm 19 rạng sáng 20-12-2009, cơ quan điều tra đã tìm ra thi thể bà Mai đựng trong một bao tải, giấu kín trong bụi cây giữa bãi đất trống thuộc KP9, P.Phú Lợi, TX.TDM. Phương khai nhận, do biết bà Mai vừa bán khu đất ở Long Khánh (Đồng Nai) và có nhiều tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.


Khoảng 7 giờ sáng 13-4-2009, bà Mai điện thoại cho Phương hỏi tìm Phùng Minh Cường nhưng Phương trả lời không thấy. Biết bà Mai đang ở nhà một mình, hắn nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp để giết bà. 11 giờ cùng ngày, y một mình chạy xe máy đến vựa ve chai của bà Mai. Lúc này bà Mai đang mua phế liệu của một người phụ nữ nên hắn đi thẳng vào trong nhà ngồi. Khi bà Mai vào nhà, vừa ngồi nói chuyện với Phương vừa xem tivi. Lợi dụng lúc bà không để ý, hắn đi ra phía trước đống phế liệu nhặt một thanh sắt đánh liên tiếp khiến bà Mai ngã gục giữa nệm. Biết bà Mai đã chết, hắn lấy hết tài sản gồm gần 10 chiếc nhẫn cà rá bằng vàng 18k có đính hột và 15,6 triệu đồng. Thấy bà Mai còn đeo sợi dây chuyền vàng, y thản nhiên đến tháo bỏ vào túi quần, khóa cửa nhà và cửa rào cổng rồi ung dung chạy xe máy về nhà.

Buổi tối hôm ấy, Phương nằm suy nghĩ và sợ bị phát hiện vì khi y đến vựa ve chai còn có mặt người phụ nữ bán phế liệu. Trưa hôm sau, y quay lại hiện trường tìm cách phi tang xác nạn nhân. Hắn khiêng xác bà Mai lên xe chở đến bãi đất hoang giấu trong lùm cây rậm rạp. Khi thông tin bà Mai mất tích được báo cho cơ quan công an, hắn một mặt tung tin bà đi trốn nợ để đánh lạc hướng điều tra, mặt khác giả vờ tỏ thái độ thương cảm và tích cực chở vợ đi tìm nhằm tránh sự ngờ vực từ phía gia đình...

ÁN MẠNG TRONG NHÀ ÔNG PHÓ TGĐ

Một trong những vụ án gây xôn xao dư luận tại Bình Dương suốt một thời gian dài khi bà mẹ vợ của ông Phó tổng giám đốc Becamex IDC bị giết ngay trong nhà con mình. Sau khi bắt giữ Trần Nguyễn Xuân Phương, Công an tỉnh Bình Dương đã mở rộng điều tra và cuối cùng Phương cũng thú nhận chính hắn cùng một đồng nghiệp lái xe taxi là thủ phạm.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 22-10-2008, anh Dũng - cháu bà Phan Thị Cảnh (SN 1945, ngụ xã Lai Hưng, Bến Cát, Bình Dương) đi làm về thì thấy cổng mở toang. Chạy vào nhà, anh điếng người khi thấy bà Cảnh nằm bất động giữa vũng máu, đã chết tự bao giờ.

Căn nhà nơi bà Cảnh bị giết là nhà ông P.N.T (Phó tổng giám đốc Becamex IDC), tọa lạc trên đường Hoàng Văn Thụ, thuộc khu dân cư Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, TX.TDM. Ngôi nhà ba tầng nằm ngay góc ngã tư thường có đông người qua lại, kế bên là một quán nhậu. Khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân bị đánh bằng vật cứng vào đầu và lưng dẫn đến tử vong. Sau khi giết nạn nhân, hung thủ lên lầu cạy tủ lấy đi một số tiền vàng và các vật dụng khác.

Người nhà nạn nhân cho hay bà Cảnh sống ở huyện Bến Cát, thỉnh thoảng lại xuống thăm vợ chồng người con gái. Lần thăm này mới ở được vài ngày thì bị sát hại.


Gần hai năm, vụ án tưởng đã khép lại thì hung thủ lộ diện chính là Trần Nguyễn Xuân Phương. Phương khai nhận đã cùng đồng bọn gây ra vụ án khi y còn làm tài xế cho một hãng taxi tại tỉnh Bình Dương.


Nguyễn Thế Lâm

 

Khoảng 4 giờ 30 ngày 22-10-2008, Phương đến bãi xe của Công ty taxi VinaSun tại xã Tân Định, huyện Bến Cát để nhận xe chạy trong ngày. Sau đó Phương chạy đến quán cà phê 234 thuộc khu dân cư Chánh Nghĩa thì gặp đồng nghiệp là Nguyễn Thế Lâm (SN 1985, ngụ xã Hưng Định, huyện Thuận An, Bình Dương). Nghe Lâm than vãn không có tiền tiêu xài, Phương liền vạch ra kế hoạch sẽ đến cướp tài sản tại nhà ông P.N.T (Phó TGĐ Công ty Becamex IDC) vì trước đó Phương có thời gian làm việc tại Công ty Becamex và biết nhà ông T. giàu có, ban ngày vợ chồng ông T. đi làm, hai đứa con đều đi học, trong nhà thường chỉ có mỗi người giúp việc. Được Lâm hưởng ứng, cả hai liền bỏ xe taxi lại quán rồi mượn xe máy chạy ra chợ Thủ Dầu Một mua một cây xà-beng sắt dài khoảng 40cm, một đoạn dây dù tròn, một túi đựng có dây rút bằng vải. Để tạo cớ vào nhà, cả hai ghé mua 10kg gạo đổ vào túi đóng giả làm người quen ở quê lên thăm. Xong việc, chúng mua hai áo sơ mi khoác ngoài để che bộ áo đồng phục tài xế taxi nhằm tránh bị phát hiện.

Sau khi lượn qua lượn lại để quan sát mục tiêu, biết trong nhà chỉ có mình bà Cảnh, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, cả hai đến gọi cửa. Để bà Cảnh mở cửa cho vào, chúng đánh lừa là người quen của ông T. và đang được ông hẹn đến nhà ngồi chờ. Tưởng thật, bà Cảnh mời Phương và Lâm vào uống nước và ngồi tiếp chuyện ở trước hành lang. Một lúc sau, bà Cảnh đi vào trong bếp để tắt bếp gas. Ngay lúc này, Phương và Lâm liền đi theo sau rồi giết bà. Thấy người đàn bà nằm bất động, Lâm ra ngoài đứng cảnh giới, còn Phương chạy lên lầu lục tìm và lấy được hai máy ảnh kỹ thuật số cùng một phong bì trong đó có 6,6 triệu đồng. Sau khi gây án, chúng chạy xe lên khu vực phường Phú Mỹ (TX.Thủ Dầu Một) vứt hung khí, chạy về phòng trọ để cất bao gạo và quay trở lại quán cà phê 234 ban đầu. Hả hê với mớ tài sản vừa chôm được, chúng đánh xe taxi thẳng lên quán Tràm Chim tại huyện Củ Chi, TPHCM làm một nồi lẩu xả hơi.

Sau khi bắt Trần Nguyễn Xuân Phương, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục bắt Nguyễn Thế Lâm để làm rõ thêm về vụ sát hại bà Cảnh. Ngoài việc trực tiếp giết hại ba người phụ nữ để cướp tài sản, Phương còn lừa đảo người cậu ruột để lấy chiếc xe ôtô hiệu Camry đem cầm và đột nhập vào nhà người dì ruột để trộm tiền cùng một số nữ trang. Toàn bộ số tiền có được hắn đều đem nướng vào bài bạc và lô đề.

(Còn tiếp)ĐĂNG HÒA - MINH THẮNG (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu