Sáng 19-1, Thượng tá Phạm Văn Tiến, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Long An, cho biết đang điều tra vụ nhà báo Hoàng Hùng, phóng viên báo Người Lao Động, bị đốt cháy tại nhà riêng (khu phố Bình Cư 2, phường 6, TP Tân An) vào rạng sáng cùng ngày.
Bị phóng hỏa lúc nửa đêm
Theo anh Nguyễn Văn Sữa, anh em cột chèo với anh Hoàng Hùng (nhà ở cạnh bên), khoảng 1 giờ, anh nghe tiếng kêu cứu của vợ và con anh Hùng, anh nhìn sang thì thấy lửa bùng cháy dữ dội. Lập tức, anh Sữa trèo từ ban công nhà mình sang ban công nhà anh Hùng. Rất may là cửa cái và cửa sổ trên tầng một mở sẵn nên anh Sữa nhanh chóng dùng chăn quấn quanh người để xông vào. Anh Sữa nhìn thấy vợ anh Hùng tích cực dùng nước dập lửa trên người anh Hùng.
Chị Trần Thị Liễu, vợ anh Hùng, cho biết lúc đó chị đang ngủ với hai đứa con gái dưới tầng trệt thì thấy anh Hùng chạy xuống, trên người lửa cháy phừng phừng kêu: “Cứu anh với, có người hại anh”... Những người hàng xóm cùng chị Liễu đã đưa anh vào BV Đa khoa tỉnh Long An, sau đó chuyển thẳng đến BV Chợ Rẫy. Trước đó, chị Liễu nghe chồng nói nhận được một số cuộc gọi và tin nhắn có dấu hiệu bất thường…

Nhà báo Hoàng Hùng trước và sau khi bị phóng hỏa phải cấp cứu tại BV Chợ Rẫy.
Trưa 19-1, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM có mặt tại nhà anh Hùng vẫn ngửi thấy mùi khói khét nồng nặc khắp nhà. Mặt tiền và ban công lầu một khói đen bám dày, tấm nệm trên giường ngủ của anh Hùng bị cháy nham nhở. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ cuộn dây dù, hộp quẹt gas và một con dao. Sợi dây dù được thắt nút (nút thắt cách nhau khoảng 0,5 m) nối từ ban công lầu một thả thòng dưới đất.
Theo lời cha vợ anh Hùng thì anh sống thuận hòa với anh em trong nhà và cũng không có mâu thuẫn gì với hàng xóm. Còn với các mối quan hệ xã hội bên ngoài thì ông không rõ.
Ai truy sát nhà báo Hoàng Hùng?
Chiều 19-1, bác sĩ Lê Nguyễn Diên Minh, khoa Phỏng-Tạo hình BV Chợ Rẫy, cho biết nhà báo Hoàng Hùng nhập viện trong tình trạng mạch, huyết áp tương đối ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân sốc do đau, chấn thương. Chẩn đoán ban đầu cho thấy anh bị bỏng 50% toàn thân, trong đó khoảng 20% bỏng sâu. Bác sĩ Minh nhận định với tình trạng vết bỏng nặng như thế có thể nạn nhân bị đốt bằng xăng hoặc dầu, nếu là cồn thì không thể nặng như vậy. Do anh nằm ngủ tư thế nghiêng nên vùng bỏng tập trung ở cánh tay, phía sau lưng kéo dài đến mông. Hiện anh Hùng đã được cách ly để chăm sóc đặc biệt các vết bỏng, chống nhiễm trùng.
“Đối với một bệnh nhân trên 50 tuổi mà bị bỏng 50% toàn thân là rất nặng, tuy nhiên vẫn trong khả năng điều trị của bệnh viện. Trong tuần sau, chúng tôi sẽ mổ cắt lọc hoại tử và ghép da những chỗ bị bỏng sâu” - bác sĩ Minh nói.

Hiện trường vụ phóng hỏa
Tiếp xúc với Pháp Luật TP.HCM, nhà báo Hoàng Hùng vẫn tỉnh táo mặc dù rất đau nhức. Anh Hùng kể lại, khoảng hơn 24 giờ ngày 18-1, anh đang ngủ trên lầu một thì cảm thấy người ướt lạnh rồi nóng rát. Anh sực tỉnh, vùng dậy nhìn thấy một bóng người chạy ra lan can phía trước đu xuống đất cùng lúc lửa bốc cháy. Anh chạy kêu cứu với vợ và vào nhà tắm cởi áo… “Tối đó, cửa lầu một tôi không đóng và cửa phòng ngủ không khóa. Mọi khi tôi thường ngủ cùng với các con nhưng hôm đó ngủ một mình, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra” - anh Hùng cho biết thêm.
Vừa qua, Hoàng Hùng có loạt bài phóng sự về nạn cờ bạc vùng biên giới, những sai phạm của quản lý thị trường… Theo anh, không biết nguyên nhân vì sao mình bị hãm hại như vậy. Lãnh đạo BV Chợ Rẫy cho biết sẽ phối hợp với công an để bảo vệ an toàn cho nhà báo Hoàng Hùng và tuyệt đối không cho người lạ mặt ra vào.
Chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người. Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập chị Trần Thị Liễu đến làm việc.
ÁI NHÂN - TÂM PHÚC - DUY TÍNH (PLTP)
Chiều 19-1, ông Nguyễn Văn Trạch, Phó Tổng Biên tập báo Người Lao Động, đã đến BV Chợ Rẫy thăm hỏi sức khỏe nhà báo Hoàng Hùng và động viên gia đình. Theo ông Trạch, gần đây không nghe anh Hùng báo với tòa soạn việc anh bị ai đe dọa. Hiện có nhiều dư luận khác nhau về việc anh Hoàng Hùng bị đốt cháy, ông vẫn đang chờ câu trả lời chính thức từ phía cơ quan điều tra. Được biết, nhà báo Hoàng Hùng viết báo gần 30 năm và được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp cầm bút. Từ tháng 7-1996 đến tháng 5-2002, anh Hùng là phóng viên của báo Pháp Luật TP.HCM. Trước đó anh từng là phóng viên báo Long An.