2011-01-21 16:47:27

“Đại ca” Hồng lộng hành ở Gò Đen

Sau gần hai tháng thâm nhập, tìm hiểu, nhóm phóng viên điều tra của Báo CATP đã bóc trần hoạt động của băng nhóm “đại ca” Hồng

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện nhiều tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm hoạt động theo tính chất băng nhóm giang hồ. Nếu như Cà Mau có các băng Long “sáu kẹo”, Ba Ẩn; Bạc Liêu có băng Cường Râu... thì tại địa bàn tỉnh Long An có băng nhóm của “đại ca” Hồng hoạt động không kém phần hung bạo. Ngoài việc tổ chức trường gà, cho vay nặng lãi, xiết tài sản con bạc, băng này còn ngang nhiên bắt cóc, hành hạ, tra tấn người khác một cách dã man.

GÒ ĐEN - LÃNH ĐỊA CỦA “ĐẠI CA” HỒNG


Từ Bình Chánh vừa bước qua địa phận tỉnh Long An, đến khu vực ngã tư Gò Đen, hỏi “đại ca” Hồng thì từ già đến trẻ ai cũng đều biết tiếng. Theo người dân địa phương, “đại ca” Hồng nổi lên trong vài năm gần đây. Với mối quan hệ sâu rộng của mình, đối tượng trên là nỗi ám ảnh của các gia đình có con, cháu đam mê cờ bạc. Ngón nghề đưa tiếng tăm của Hồng vang rộng khắp địa bàn giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh và Long An chính là tổ chức trường gà. Thời điểm trước khi khởi nghiệp, Hồng chỉ tổ chức một vài vụ đá gà lẻ tẻ. Sau thấy nghề này có ăn, Hồng bắt đầu phô trương thanh thế, tuyển mộ đàn em, cho chiến hữu “bắn tin” mời dân cờ bạc từ TPHCM về “họp mặt” ở trường gà do mình tổ chức. Do sẵn sàng đón nhận những độ mỗi khi dân chơi Sài Gòn bị động, cùng với nhiều mánh lới qua mắt được công an, trường gà “đại ca” Hồng ngày càng phát triển quy mô, tầm cỡ. Nếu như cách đây hai ba năm, dưới trướng Hồng có chừng vài chục đàn em thì nay, hầu như lớp thanh niên vô công rỗi nghề tại khu vực Gò Đen đều được xem là tay sai thân tín của “đại ca” Hồng. Mặc dù thường ẩn núp dưới chiêu bài “cho mượn tiền” nhưng thực chất, Hồng đã điều nghiên kỹ quy trình “tổ chức trường gà - cho vay nặng lãi (núp bóng dưới những hợp đồng mượn tiền) - xiết tài sản con nợ” để từ đó đưa con bạc đến tình cảnh “tán gia bại sản”.

Đại bản doanh Hồng đặt làm trung tâm trường gà là khu đất trống kênh rạch Bàu Cua, nằm giáp ranh giữa ba xã Phước Lợi, Mỹ Yên (thuộc huyện Bến Lức), Phước Lý (huyện Cần Giuộc). Đặt trường gà ở khu vực này, các đối tượng thường dễ dàng tẩu thoát mỗi khi công an mở đợt truy quét. Ngoài ra, tại khu vực trước trụ sở CA huyện, một lực lượng báo động viên của trường gà thường xuyên được cắt cử canh chừng di biến động của công an. Vì thế, những lần Công an huyện Bến Lức hay Cần Giuộc xuất quân truy bắt thì lực lượng này lập tức báo động để trường gà giải tán. Chính vì thế, khi lực lượng CA đến nơi, trường gà chỉ còn lại bãi đất trống với nhiều dấu vết... chân gà vừa xáp lá cà. Với việc bố trí lực lượng tin cẩn như vậy, nhiều kẻ lạ mặt muốn vào “phá đám” trường gà đều không thể qua mặt được đám đàn em của Hồng. Chuyện cạnh tranh mở “trường gà” ngay tại địa bàn Bến Lức lại càng không thể. Theo nguồn tin cho biết, trước đây, có một đối tượng tên Mo (từng có tiền án hai năm tù treo) về địa bàn của “đại ca” Hồng định mở trường gà kiếm chác. Tuy nhiên, vừa mới khai trương, trường gà này đã bị “đại ca” Hồng... khai tử. Lần ấy, nhiều nguồn tin kháo nhau rằng chính “đại ca” Hồng đã gọi điện báo CA đến dọn trường gà của Mo.


Vẻ thất thần hoảng sợ vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt của Khoa sau hơn 10 ngày bị tra tấn
 

BẮT CÓC, TRA TẤN NGƯỜI


Đối với nhiều gia đình tại khu vực Gò Đen, “đại ca” Hồng dường như đã trở thành nỗi khiếp sợ trong cuộc sống hàng ngày của họ. Không ai dám làm phật ý Hồng bởi chỉ cần một cái búng tay của đại ca, đám đàn em sẵn sàng nhận lệnh. Cuối tháng 12-2010, một kẻ nào đó đã trêu gan đại ca khi đánh cắp một trong những chú gà thiện chiến nhất của Hồng. Sôi máu trong người, Hồng tìm đủ mọi cách truy tìm thủ phạm trộm gà. Thấy em Nguyễn Tấn Khoa (15 tuổi) cùng nhóm bạn thường hay lai vãng khu vực chợ cũ Gò Đen. Hồng sai đàn em tìm Khoa về. Khoảng 21 giờ ngày 30-12-2010, đàn em của Hồng (tên là Tài) phát hiện Khoa đang chơi hội chợ gần nhà, Tài yêu cầu Khoa lên xe chở đến một quán nhậu rồi ép Khoa uống hết ba lon bia. Tại đây, sau vài câu phủ đầu nhưng Khoa vẫn không khai, Hồng đánh Khoa rồi hạ lệnh cho đàn em chở Khoa về khu vực cánh đồng trống xã Phước Lý (Cần Giuộc). Đến nơi, Hồng ngồi trên xe rồi hất hàm hỏi: “Mày bắt con gà tao giờ để đâu?”. Tình thiệt, Khoa thưa: “Con đâu có ăn trộm gà của chú đâu nên làm sao con biết”. Cho rằng cậu bé vẫn còn chối tội, Hồng dùng chân đá vào mặt Khoa rồi ra lệnh cho hai tên đàn em nắm chặt hai chân Khoa chổng ngược lên trời, dìm đầu cậu bé xuống dòng kênh trong đêm tối. Khi nạn nhân gần như ngất xỉu, hốt hoảng cùng cực, Hồng mới cho kéo lên rồi khảo tiếp. Đến lúc này thì Khoa hoảng loạn khai bừa. Vẫn không tìm được con gà, Hồng lại sai đám đàn em trút đòn lên cậu bé 15 tuổi. Giữa đồng không mông quạnh không một bóng người, nạn nhân chỉ biết cắn răng chịu đựng mà không dám kêu la cầu cứu. Tra khảo Khoa không được, Hồng sai người chở một đối tượng tên Linh (được cho là đã tiêu thụ con gà bị mất - PV) đến nhận diện Khoa. Đến nơi, Linh cho biết Khoa không phải là kẻ bán gà nên cuối cùng Hồng đành phải để cho đám lâu la đưa Khoa về chỗ cũ. Bà Lạt (53 tuổi, mẹ của Khoa) hoảng sợ thuật lại: “Khoảng 23 giờ cùng ngày, thấy Khoa trở về tinh thần hoảng loạn. Nó cứ kêu gào, than khóc rồi nằng nặc bảo tôi dẫn đi trốn. Tưởng nó bị tai nạn giao thông nên tinh thần khủng hoảng, chừng hỏi lại mới biết bị ông Hồng tra tấn. Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Từ hôm đó đến nay, Khoa lúc nào cũng đau đầu, than khóc đến nửa đêm”.

Theo thông tin chúng tôi ghi nhận được, sự việc cậu bé 15 tuổi bị “đại ca” Hồng và đám đàn em bắt cóc mang đi tra khảo xảy ra đã hơn nửa tháng trời, nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng nào tiếp cận để điều tra. Thiết nghĩ, đã đến lúc CA tỉnh Long An cần vào cuộc, vạch trần tội ác của “đại ca” Hồng cùng đám tay chân, bộ hạ.

 

Bài, ảnh: QUỲNH HƯƠNG (CATP)

Sửa lần cuối 2012-12-20 23:54:50

Bình luận

Bình luận qua Facebook