Một người đàn bà chữ viết chưa thạo, không chồng, không con, không nhà cửa, không giấy tờ tùy thân mà hơn 20 năm sống bằng nghề lừa đảo khiến cho nhiều người đàn ông tiền mất, tật mang, nhà cửa tan nát. Tamnhin.net giới thiệu về nữ quái sống ngoài vòng pháp luật.
![]() |
Nữ quái Nguyễn Thị Thành
|
Tên thật là Nguyễn Thị Thành (SN.1962) nguyên quán xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Thị sinh ra trong một gia đình đông anh em, ai cũng tu chí làm ăn. Riêng thị lớn lên đi bộ đội, nhưng do quan hệ không lành mạnh, bị đơn vị kiểm điểm nhiều lần, quá xấu hổ thị đào ngũ. Về nhà không một mảnh giấy tùy thân từ đó, thị đi buôn ngược bán xuôi, lúc thì cá, lúc lại ruốc (mắm tôm –pv).
Nhà nghèo vốn đi buôn phải vay mượn, nhưng càng buôn càng lỗ. 20 tuổi đã có bầu mà bố đứa trẻ chỉ có thị mới biết được. Để có nơi nương nhờ cho ngày sinh đẻ đang đến gần, một đêm của năm 1983 trời rét căm căm thị ghé vào nhà ông T. ở xóm Dinh xã Nghĩa Xuân, huyện Qùy Hợp xin tá túc.
Đêm ấy chẳng biết bằng cách nào mà thị vay được của ông T. số tiền mua 5 yến lạc khô đưa về quê bán. Hai, ba hôm sau thị ta lại lên nhà ông T. mua một ít cá biển làm quà. Khi ông T hỏi nợ thì thị mời về quê chơi rồi lấy tiền luôn. Ông T. nhận lời. Về đến nhà ai ngờ thị nói thẳng với bà mẹ “Con có chửa rồi, lấy anh đây làm vợ hai”. Cú lừa tình này ông T. mất không ít tiền và cũng mất ba tháng sau mới từ bỏ được vợ hờ!
Không biết bấu víu vào đâu, thị nhờ người mai mối rồi làm vợ của ông A. ở đội 5 nông trường 3/2 Qùy Hợp. Khi đứa con sinh ra thị phải cho một cặp vợ chồng giáo viên. Được nuôi nấng chu đáo, bây giờ đứa con xinh đẹp này đã trở thành cô giáo dạy trường PTTH.
Sau khi lấy ông A. làm vợ, thị bàn chồng bán hết nhà cửa đi sang xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn sinh sống. Ngỡ ở đây thị nhân tích đức làm lại cuộc đời. Vậy mà thị ta vẫn sống kiếp giang hồ, không vun vén xây dựng gia đình, lại nhăng nhít với nhiều đàn ông khác. Khi tài sản của ông A. bị bòn rút sạch, thị lại về quê Thanh Chương của chồng lừa “Anh A. bị ốm nặng, vay các chú, o, dì kẻ ít người nhiều, đến mùa thu hoạch lạc sẽ trả”. Cú lừa này bà ta kiếm được hơn 2 triệu đồng (năm 1985). Chỉ sau ba năm cuộc tình chồng vợ giữa bà Thành và ông A. tan tành. Ngày ông chết mà bà Thành không hề thắp một que hương.
Tiếp đó bà ta làm vợ ông Tr. ở xã Nghĩa Yên. Rồi mối tình này cũng sớm kết thúc vì thị đi giang hồ, mà ông chồng dùng đủ cách vẫn không sao giằng níu được. Nhân một lần lên em ở Quế Phong chơi, chỉ vài lần xin đi nhờ xe về xuôi, thị đã trở thành vợ hai của ông S. lái xe của bệnh viện. Nhưng chưa đầy một năm sau, ông S. phải bỏ bà vợ hờ chạy lấy người, vì nhận ra thị chỉ là gái làm tiền trá hình để moi tiền. Kết thúc nhiều mối tình ở Nghệ An, thị giang hồ chạy ra người anh trai ở Lào Cai. Đến vùng đất mới thị vẫn tiếp tục nghề cũ: Lừa tiền lừa tình để ăn chơi, đề đóm, cờ bạc.
Khi các khoản lừa đã lên đến hàng trăm triệu ( đầu năm 1995) thị ta lại bỏ chạy vào Nghệ An và trở lại buôn bán cá, ruốc, từ Diễn Châu lên bến xe Nghĩa Đàn rồi đi xe ôm vào làng Qụa xã Nghĩa Lâm bán. Một tay đi xe ôm (bây giờ là trưởng công an xã TH) kể về bà Thành “Con này máu lắm, một cuốc xe lái là chơi mệt nghỉ. Hầu hết cánh xe lai ở bến xe NĐ dạo đó ai cũng được “thưởng thức” Nguyễn Thị Thành
Sau nhiều năm phiêu bạt, tháng 10/1995 thị ta cặp bồ với tay xe lai có tên To. ở Nghĩa Đàn. Một lần thị đến xã Nghĩa Xuân, Qùy Hợp tìm lại ông T. vì nghe tin ông này làm ăn phát đạt, có danh tiếng, mà trước đây có 3 tháng làm vợ. Khi gặp, thị rủ rê đi chơi nhưng ông T. từ chối vì biết thị quá rõ. Trớ trêu thay, thị ta về nhà mẹ đẻ của ông T. dùng cách cho bà mẹ một ít tiền, một ít gạo rồi lấy chỗ…chờ ông T. về thăm mẹ để giăng bẩy tình.
Đúng như kế hoạch chỉ sau lần về thăm mẹ đẻ ở Nghĩa Đàn ông T. dù biết thị là gái giang hồ vẫn dính bẩy. Chuyện tình đầy ai oán này kéo dài 15 năm mới kết thúc, khi thị ta theo một ông ở làng Tàu, xã Nghĩa Xuân, Qùy hợp trong nhiều lần cờ bạc với nhau. Ông T. nói trong đau khổ “Tôi biết thị là mại dâm trá hình. Nhưng thật khó lý giải, tôi vẫn yêu nó lắm, bất chấp tất cả dư luận, anh em phản đối, mong bà ta nghĩ lại mà dừng bước giang hồ. Mong thời gian tuổi tác (bây giờ đã 50 tuổi rồi) nhưng chuyện đó không xẩy ra, hắn bỏ đi lang thang, cờ bạc rồi sẵn sàng lên giường với bất cứ ai để moi tiền”.
Bây giờ thì nữ quái đã đi hẳn khỏi cuộc đời ông T. lúc ở làng Tàu với người tình, lúc lại về Tp Vinh, cũng có khi lên xã Tri Lễ, Quế Phong ở chơi với với em gái, cháu chắt, sau khi đã lừa từ miền xuôi đến miền ngược của tỉnh Nghệ An với hàng loạt nạn nhân, số tiền người ít 5 triệu, người nhiều hàng trăm triệu (không tính người 5- 7 trăm nghìn, một vài triệu) làm điêu đứng bao gia đình, gây nhiều căm phẫn. Vậy mà thị chưa hề bị cơ quan chức năng xử lý!? Trường hợp nữ quái Nguyễn Thị Thành là hoàn toàn sự thực nó đã sảy ra và tồn tại mấy thập kỷ nay, đó chỉ là một trong những con sâu bọ sống lẫn lôn với con người,hiện nay trong xã hội ta còn rất rất nhiều những con sâu như vậy ẩn nấp ở khắp mọi miền của tổ quốc như nữ quái L ở Hà Nội , Nữ quái C ở TPHCM. Nữ quái H ở tỉnh này, nữ mỹ nhân kế N ở TP kia dưới nhiều hình thức và vỏ bọc khác nhau nhưng quy tụ lại vẫn chỉ là các chiêu lừa tình, lừa tiền của các đại gia.. của kẻ lười nhác thích ăn chơi .. VV, rất mong pháp luật cần quy hoạch và có biện pháp xử lý nghiêm khắc, đây cũng là hồi chuông cảnh báo tới các quý ông ham của lạ, Quý doanh nhân thích xa hoa với quy định thắt chặt lại và hình thức xử lý nghiêm khắc để mọi người dân hãy sống và làm việc theo pháp luật, nếu tệ nạn này ngăn chặn nguồn cầu ắt sẽ hạn chế nguồn cung và dần dần sẽ biến mất. Âu cũng là cần sự công minh của luật pháp và nhân cách đạo đức của con người ta cần xử lý tận gốc để bảo vệ cuộc sông thanh bình trong sạch của toàn dân.
Kỳ 2: Các chiêu lừa tiền của nữ quái.
Văn Pháp (Tamnhin.net)
