Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Trong vòng vây lâm tặc

15/02/2011 5 phút đọc Xuân Hoàng
Phát hiện có nhiều khối gỗ đã bị lâm tặc khai thác đang nằm rải rác tại rừng, lãnh đạo lâm trường Bố Trạch
Trong vòng vây lâm tặc

Phát hiện có nhiều khối gỗ đã bị lâm tặc khai thác đang nằm rải rác tại rừng, lãnh đạo lâm trường Bố Trạch và trạm Bồng Lai thuộc xã Hưng Trạch - Bố Trạch (Quảng Bình) đã tổ chức thu gom về trạm. Tuy nhiên, tổ công tác đã bị nhóm lâm tặc tấn công trong đêm tối...

NGUY HIỂM GIỮA RỪNG ĐÊM
Ngày 10-2-2011, Công ty Bắc Quảng Bình và Lâm trường Bố Trạch đã tiến hành kiểm tra tình hình bảo vệ rừng tại hai tiểu khu 255 và 256, do Lâm trường Bồng Lai, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch quản lý. Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện có một số gỗ đã bị khai thác đang bỏ rải rác trong rừng gồm 39 hộp gỗ táu, chò, nên đã tổ chức lực lượng liên ngành gồm Công an huyện, Công an xã Hưng Trạch, lực lượng kiểm lâm và bảo vệ rừng của Lâm trường Bồng Lai thu gom, tập kết nhằm vận chuyển về trạm của lâm trường.


Các điều tra viên trên đường vào hiện trường

 

Khoảng 5 giờ sáng 11-2-2011, Lâm trường Bồng Lai đã thuê ba xe ôtô tải (loại xe 2 cầu và 3 cầu) vào khu vực tiểu khu 255 và 256 để chở gỗ ra ngoài. Thế nhưng, khi vừa đi được vài cây số, đoàn  đã gặp phải những khúc cây rừng bị lâm tặc đốn hạ nằm chắn ngang đường.

Vừa đi vừa dọn đường, trời lại mưa, nên khi đoàn xe chở gỗ đến khu vực tiểu khu 248 (cách tiểu khu 255 khoảng 10km) thì trời đã tối, đoàn xe quyết định chờ sáng hôm sau đi tiếp. Trong khi đó, bên ngoài bìa rừng, một số người dân ở thôn Bồng Lai 1, Bồng Lai 2 thuộc xã Hưng Trạch đã kéo đến ngay phía trước cửa rừng, nhằm ngăn cản lực lượng ứng cứu bên ngoài vào hỗ trợ cho tổ vận chuyển. Mặc cho lực lượng ứng cứu (gồm cả Chủ tịch xã và Trưởng công an xã) giải thích, thuyết phục đám đông giải tán để họ có thể vào bên trong tiếp tế lương thực cho tổ vận chuyển, nhưng đều bị chặn lại.

Bên trong rừng, tổ vận chuyển gỗ rơi vào trạng thái mệt mỏi vì lạnh và đói; hoang mang lo lắng những nguy hiểm từ phía lâm tặc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

CUỘC TẬP KÍCH CỦA LÂM TẶC
Khoảng 19 giờ cùng ngày, khi tổ vận chuyển đang chia nhau những miếng lương khô cầm hơi và những điếu thuốc cuối cùng để vơi đi cái lạnh khắc nghiệt của thời tiết rừng đêm, gần 40 đối tượng là nam giới đã bất ngờ xuất hiện, bủa vây quanh những chiếc xe của tổ. Số đối tượng này dùng đá, gậy gộc liên tiếp tấn công khiến nhiều người bị thương sưng tím mặt mày.


Những địa điểm có vật cản trên đường do lâm tặc tạo ra còn chưa kịp thu dọn

 

Một chiến sĩ Công an huyện Bố Trạch là người bị nạn trong cuộc tập kích của nhóm lâm tặc, đã kể: Dù trên người tôi mặc trang phục công an, nhưng các đối tượng vẫn bất chấp, dùng gậy đánh vào người và chân. Vì lực lượng mỏng lại quá bất ngờ trước sự hung hãn của nhóm đối tượng, nên tất cả mọi người phải bỏ chạy, nấp vào các bụi cây rậm.

Anh Lê Thanh Bình (SN 1974, ở Đồng Hới) tài xế xe tải hiệu IFA mang BS:73L-3851, là người được lâm trường thuê vào để chở gỗ vừa chỉ vào cabin nham nhở những mảnh vở kính chắn gió, kể lại: Lúc đó, trên xe có 14 hộp gỗ táu nên một số đối tượng nhảy lên cabin xe, yêu cầu nâng thùng xe đổ gỗ xuống. Anh Bình nói dối mình không phải là tài xế liền bị các đối tượng dùng dao gí vào cổ khống chế, buộc phải nổ máy khởi động đổ gỗ xuống theo đúng yêu cầu của chúng. Sau khi anh Bình đã đổ gỗ, các đối tượng xuống xe và dùng dao, rựa mang theo chặt hai lốp sau xe tải, nhằm ngăn chặn sự di chuyển. Trong lúc đó, một số đối tượng khác xông vào những xe tải còn lại đuổi đánh mọi người, bất chấp trong số đó có hai cán bộ là công an huyện đang làm nhiệm vụ.


Đoàn công tác đặc biệt áp tải các xe hàng đưa gỗ và phương tiện về trạm

 

Cuộc tập kích bất ngờ nói trên làm nhiều cán bộ lâm trường và hai tài xế xe tải bị thương, một số thiết bị trên ba xe tải và một xe U-oát của Lâm trường Bố Trạch bị phá hỏng. Ngoài ra, các đối tượng còn lấy đi một máy cưa gỗ trị giá khoảng 20 triệu đồng, 1 khóa còng số 8, 1 ĐTDĐ cùng nhiều vật dụng khác.

Sáng 12-2-2011, đoàn công tác đặc biệt gồm Công an huyện Bố Trạch và số đông cán bộ Lâm trường Bố Trạch đã có mặt tại trạm Bồng Lai, để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Sau khi khám nghiệm hiện trường tại vực sâu cạnh đó, đoàn công tác đã phát hiện những khối gỗ bị cướp nằm ngổn ngang vì lâm tặc còn chưa kịp chuyển đi.


Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch tiếp tục triển khai truy xét nhằm nhanh chóng đấu tranh làm rõ số đối tượng quá khích đã có hành vi chống người thi hành công vụ nói trên để sớm đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

 

Xuân Hoàng (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu