Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vì sao “quý bà” mê đánh bạc? - Bài 3

04/03/2011 8 phút đọc Nguyễn Thu - Hàn Giang
Bài 3: Quý bà “chân đất” lạc mê cung  Nhiều phụ nữ nông dân, buôn bán nhỏ chăm chỉ làm lụng, chi tiêu dè sẻn.
Vì sao “quý bà” mê đánh bạc? - Bài 3
Bài 3: Quý bà “chân đất” lạc mê cung
 
Nhiều phụ nữ nông dân, buôn bán nhỏ chăm chỉ làm lụng, chi tiêu dè sẻn. Khi tập nhiễm với lối sống ở casino, say trong những cây bài mà mức thắng thua trong tích tắc bằng thu nhập cả tháng, cả năm cộng lại, họ không còn ý chí lao động “lượm bạc cắc” như trước mà chìm trong ảo tưởng “đạp gai lấy gai mà lễ”, thua bạc phải đánh bạc để gỡ nợ.
 

Đa phần phụ nữ đánh bạc ở casino vốn không phải là dân đỏ đen chuyên nghiệp, cũng không phải đại gia chơi ngông mà chỉ là những người lao động bình thường bị rủ rê, lôi kéo và bị cuốn vào casino như con thiêu thân không tìm đường thoát.

 

Tiêu tan ý chí, nghị lực sống

 

Điển hình là bà H. làm nghề nuôi tôm ở Vĩnh Long. Sau nhiều lần kiên trì khi được khi thua, bà trúng vụ tôm được 300 triệu đồng. Tin là vận may đang tới, mỗi tuần đều đặn thứ Năm và Chủ nhật bà đi ôtô sang casino. Số tiền bán tôm cháy sạch, bà tâm sự: “Lỡ “cắn ớt” quá rồi nên phải đi gỡ. Giờ mần ăn không nổi, hai vuông tôm bỏ phơi nắng”. Bà H. trước đây bán tạp hóa tại ngã ba Tuyên Nhơn thuộc huyện Thạnh Hóa. Nghề tạp hóa ở nông thôn là tích tiểu thành đại, nhiều món hàng tiêu, tỏi, đường đậu… bán nhỏ lẻ từ 500 đồng, 1.000 đồng kiếm vài chục, vài trăm đồng lời. Với lòng nhẫn nại, chí thú hiếm có, bà H. bán thêm đồ hàng bông, nước giải khát, thịt heo nên dần dà khá giả. Sau gần một năm đi casino, bà không còn thiết tính gì chuyện buôn bán, không còn tính kiên trì tích cóp từng đồng bạc lẻ nữa. Trước tết Nguyên đán, bà đã cầm đất ruộng, sang tiệm tạp hóa lấy tiền đi gỡ bạc...

 

Một phụ nữ có cái tên rất đẹp là ĐTMT bán hủ tiếu, bánh canh buổi sáng ngon có tiếng ở thị trấn Mộc Hóa. Mỗi ngày kiếm lãi hơn trăm ngàn, vợ chồng bà sống thoải mái, không nợ nần ai. Vài tháng nay bà đi casino và lâm cảnh nợ nần. Bà gạt gẫm nhiều người, mượn tiền làm vốn bán lại nhưng thật sự không thể thức khuya dậy sớm như trước, mượn được đồng nào bà lại nướng sạch vào casino. Gần tết, trúng số được 3 triệu đồng bà lại đi casino và thua hết sạch chỉ trong một ngày dù trước đó bà từng thề thốt là không bao giờ đi casino nữa.

 

“Quý bà” đặt cược hên xui tại bàn tài xỉu casino Lucky. (Ảnh chụp ngày 3-3-2011) Ảnh: Đức Thuận

 

Càng thua càng khát

 

Chuyện các con bạc lần đầu đặt chân vào casino khóc ngay trên chiếc bạc không phải là hiếm, những tưởng họ tỉnh ngộ từ giã casino. Tuy nhiên, sau đó họ vẫn có mặt tại sòng. Thông thường họ giấu biến số tiền thua bạc, họ chỉ hé lộ khi cháy túi, cay cú muốn vay tiền để gỡ. Chị H. quê ở Vĩnh Long tức tưởi tâm sự với người bạn cùng quê: “Xui quá! Mới chơi có 4 tiếng em thua 70 triệu đồng. Em chỉ muốn gỡ gạc lại thôi, ai dè càng chơi càng thua”. Người phụ nữ đồng hương dỗ dành: “Thôi em ơi, hôm nay thua, mai gỡ mấy hồi”. Bà L. là nông dân ở Vĩnh Hưng, bán đàn heo được 15 triệu đồng nghe lời rủ rê trốn chồng qua casino chơi trong một buổi đã trắng tay. Vài ba ngày sau, bà L. lại sang casino cầm luôn cái điện thoại được 250.000 đồng và nướng sạch vào sòng. Tại nhà ăn sòng bạc Lucky, bà L. quê ở thị xã Bến Tre nài nỉ: “Chị Hai cho em mượn 1 triệu vô đánh gỡ vốn, về em trả lại cho”. Người kia gắt giọng: “Tiền tao còn về đóng hụi nữa mày, mượn mượn hoài. Đang thua tao ghét cho ai mượn tiền lắm”. Nói vậy nhưng bà vẫn mở túi xách, xòe tiền: “Tao cho mày mượn 2 triệu luôn đó”.

 

Đánh mất bản thân

 

Trong niềm hy vọng ảo, “đạp gai lấy gai mà lễ”, thua bạc phải đánh bạc mà gỡ, nhiều người không chỉ mất hết tài sản mà còn đánh mất bản thân và gia đình.

 

Bà T. ở Tân Thạnh, buôn bán thịt heo khấm khá, được gia đình bên chồng cho đất để cất nhà. Bà đi casino đánh bạc hy vọng kiếm số tiền lớn xây nhà đẹp. Mới đầu mỗi sáng bà vẫn buôn bán bình thường, trưa bà sắp xếp xong việc nhà rồi mới đi. Chỉ trong bốn ngày bà ăn gần 200 triệu đồng, chuẩn bị cất nhà, ai cũng mừng cho bà tốt số... Thế nhưng hai ngày sau đó bà thua liên tục bà gọi điện thoại về nhà sai người mang tiền sang mà bà không về nhà. Bà bỏ buôn bán, bỏ luôn đứa con gái mới 8 tuổi cho người thân chăm sóc. Vài tháng sau, bà nộp đơn ly dị chồng, đứa con gái không thèm nhìn mặt bà và chạy trốn mỗi lần bà đến thăm. Giờ đây bà cặp kè chung sống với một người là nhân viên trong casino ở BayVet, gần cửa khẩu Mộc Bài.

 

Tương tự là trường hợp bà NTG ở Bình Châu, huyện Vĩnh Hưng. Bà G. trốn chồng đi casino thua hết tiền, cầm hết vàng vòng không dám về nhà phải về nhà mẹ ruột ở thị trấn Mộc Hóa tá túc. Bà PTHT ở Vĩnh Hưng, gia đình có sẵn đất đai, chồng làm ở TP.HCM chu cấp cho bà cuộc sống khá giả. Bà cầm hết giấy tờ nhà đất gần 50 lượng vàng và nướng sạch vào casino. Hiện nay, bà gửi con cho bà ngoại ở Mộc Hóa nuôi và sang ở luôn trong casino để mong gỡ lại tiền…

 

Tưởng may thành rủi

Người đánh bạc thường hy vọng vào chuyện hên xui, may rủi. Nhiều người đang gặp vận may tưởng sẽ tiếp tục gặp may, lao vào casino và làm tiêu tan tài sản vì niềm tin này.

Nguyễn Thị P. (Tân Thạnh), cách đây chừng bốn tháng trúng thưởng được chiếc tivi màu màn hình phẳng 29 inch tại casino 333. Bà cứ tưởng bài bạc dễ kiếm tiền nhưng càng đánh càng thua, chiếc tivi đã gá nợ, nhà ở cũng đã thế chấp ngân hàng, không còn tiền để đánh nhưng bà vẫn đi casino thường xuyên đánh nhỏ dăm ba chục ngàn một cây, thậm chí mười ngàn nhưng vẫn bàn tán xôn xao với các con bạc xung quanh về nhận định “cái-con”, những luồng bài có khả năng “kéo cầu”. Bà thú nhận với mọi người “giờ làm việc không nổi nữa”. Chị Ph. ở Tân Thạnh lấy chồng về Thạnh Hóa làm ruộng, sau nhiều năm trúng mùa tích lũy mua được đất, trúng được hai tờ vé số 100 triệu đồng. Nghĩ là mình đang gặp vận may, thần tài gõ cửa, khi có người rủ, chị Ph. hăng hái đi casino. Sau mấy tháng đi casino tiền trúng số mất sạch. Chị phải bán đất, giựt hụi, nợ nần tứ tung.

Đang tổ chức cho phụ nữ nghèo may gia công

Việc chị em phụ nữ thị trấn Tân Thạnh đi casino đánh bạc là vấn đề nhức nhối, làm ảnh hưởng tới hình ảnh truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ. Nhiều gia đình chị em tan nhà nát cửa nhưng họ vẫn cứ đi... Vấn đề này đã được đưa ra trong các kỳ họp hội đồng nhân dân huyện cũng như thị trấn bàn tìm giải pháp khắc phục và hạn chế nhưng không mấy hiệu quả. Do luật pháp không cấm hành vi đánh bạc ở nước ngoài nên biện pháp chủ yếu chỉ là vận động, tuyên truyền và giáo dục. Trước mắt, đối với các trường hơp bị thua bạc, không có công ăn việc làm, hội đã liên hệ với các đơn vị, xí nghiệp may thêu thủ công nhận một số mặt hàng may thêu, đan móc về giao lại cho chị em làm bình quân thu nhập từ 60.000 đến 80.000 đồng một ngày... Đối với những chị em khá giả thì Hội cũng không thể can ngăn, chủ yếu cũng chỉ là vận động nhưng rất khó tiếp cận vì họ giấu và không thừa nhận.

VÕ HỒNG THÁI,
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Tân Thạnh

 
NGUYỄN THU - HÀN GIANG (PLTP)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu