Sau nhiều ngày lê la các quán bar, vũ trường, ngoài được đôi mách danh tính của vị "trưởng hội", PV còn bất ngờ phát hiện một dịch vụ mới ra lò nhằm phục vụ thú chơi bệnh hoạn của các thành viên trong các "chi hội lắc". Đó là "biệt đội" gái lắc thuê. Các em được "thượng đế" mã hóa và "ban ân sủng" gọi "gái hàng không".
"Gái hàng không" Đẹp trai, lẻo mép và hay chuyện, sau hơn 2h cùng truy tìm "Hiệp hội lắc Việt Nam" (như số báo trước đã nêu), T. đổi chủ đề, chẳng ngại toạc móng heo nghề chơi của mình, vung tay chém thớt, giọng hùng biện như một "nhà phê bình... thuốc lắc" gã bảo: "Trong cái vòng tròn khép kín trên, điều tối quan trọng mà bất cứ dân chơi nào từ nam, phụ, ấu, lão cũng đều phải gật gù mà hạ câu kết rằng: "Bất hot girl xinh bất thành bay". Ngoài tận hưởng ảo giác phiêu thiên đường đi hết đường "ke" như hai con sâu róm thì tình dục là một phần không thể thiếu trong mỗi cuộc bay, nhưng để cuộc phiêu tình đó đạt tới đỉnh thì nhất thiết phải có dòng nhạc riêng biệt, kích động (nhạc sex)". T nhấp chuột cho tôi nghe thử, tiếng âm thanh ma quái của giọng nữ phát "a đam e vi" cùng rên rỉ, bệnh hoạn nghe mà sởn da gà. Theo T., ở cái thời điểm mà "Hiệp hội lắc Việt Nam" mới trong giai đoạn "lâm thời" được non năm thì "biệt đội lắc thuê" bắt đầu manh nha xuất hiện. Có cung ắt có cầu, ban đầu chỉ là các "em đú", tuổi teen xịn, điệu đời thích "bay", khoái "lắc" sẵn sàng hết mình "bay" lên tít giải Ngân Hà và sống cũng hết mình như thể ngày mai mình không tồn tại. Các em này không cần các anh đẹp trai, chỉ cần chịu chơi. T bảo, chỉ vài khói đá, nửa cái kẹo là "tình cho không biếu không". Nếu muốn, dăm phút lang thang ở thành phố vào những giờ khuya nhan nhản các em từ sàn nhảy, quán bar hay các đường phố có nhiều nhà hàng như Bưởi, Hàng Chuối... sẵn sàng "bay" cùng. Mại dâm kiểu mới Thời gian gần đây, dân "bay" sẵn sàng "bay" đổ bộ cả "phi hành đoàn" nhiều hang cùng, ngõ hẻm ở Hà Nội. Nắm được nhu cầu dân chơi, các em bắt đầu lên giọng chảnh nào là "em mệt", "chơi lắc hại người",... buộc "dân bay" phải xuống nước, hạ mình che chở cho các em bằng tiền bo, rẻ cũng từ 1-2 triệu đồng/đêm. Em nào mình thon, chân dài, bay đẹp, "xõa hết mình", hứng chí được các anh bo cả chục triệu đồng. "Dân bay" bây giờ thường hay "dạt vòm" ra vùng ngoại ô, thích những nơi xa thành phố. Để tránh công an, chính quyền nhòm ngó, thay đổi phương thức hoạt động cũng như không khí lắc thì ngay lập tức một số tỉnh lân cận như Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh xuất hiện một đội ngũ các gái lắc thuê. Sở dĩ có gái "lắc" thuê bởi hai nhẽ: Thứ nhất là có nhiều "dân bay" thuộc loại "già" (6X, 7X) chẳng hạn, muốn "bay" thì phải có hội, chứ chả tay nào điên mà đi "lắc" một mình. Không khó, "te-le-phôn" bất kể giờ nào các em cũng sẵn sàng "nhập ngũ" để cùng nhau thỏa mãn những cuộc chơi. Sau mỗi lần đi bay với các anh, các em sẽ được bỏ túi chừng dăm triệu gọi là "tấm lòng". Bao giờ các em thèm được đi bay thì lại "alô" cho các anh hoặc ngược lại. So với gái mại dâm hoạt động tại các quán karaoke thì gái "lắc" thuê "lên sao" nhanh nổi đình, nổi đám nhưng chóng bị "phế truất", nhanh tàn sắc vì phải sử dụng đủ các loại ma túy tổng hợp (cỏ, ke, kẹo, đá) trong những cuộc bay bất tận. Cách đây khoảng 5 năm, thuốc lắc vẫn còn là một biểu tượng của sự chơi bời xa xỉ thì giờ đây những hợp chất thay đổi đến chóng mặt. Những thuốc lắc, tài mà đã đi vào dĩ vãng. Những cái tên mới như "ke", "nước biển" nhanh chóng thế chân với khả năng tác động lên thần kinh ngày một mạnh hơn điểm nay khiến gái "lắc" thuê cũng nhanh tàn tạ. Cũng theo T., không giống với gái mại dâm thông thường, chủ yếu "bóc bánh trả tiền", hay khêu gợi khách bằng những động tác cổ điển, gái "lắc" thuê phải có độc chiêu mang lại khoái lạc tột đỉnh cho dân "bay". Các em phải thực hiện mọi yêu cầu của khách, phải thể hiện hết phần "con" của mình trong những động tác dung tục và khiêu dâm đến cực độ để thỏa mãn những con mắt hau háu, ham muốn tột cùng của các tay chơi. Những địa chỉ đen Vẫn đậm chất dân chơi, T. leo lẻo kể tên một loạt tụ điểm đệ nhất Hà thành, chỗ nào cũng có "biệt đội lắc thuê" sẵn sàng túc trực. Nào là "trên phố Phùng Hưng, giá hơi mắc nhưng nhạc "oki", bar cũng đẹp. D.D ở Tây Sơn, sân khấu đẹp, nhạc hay, giá cũng "oki" vì mua "hai tặng một", gái nhảy mồi đẹp (nhưng không ăn mặc sexy như mấy nhóc tuổi teen)..., nhạc đỉnh nhất là DJ Y. Sài Gòn, ghét là gái hơi xấu. L. Pub, D. fly, bar này dân teen nhiều, tây ba lô cũng lắm, được cái rẻ, nhảy thì tầng một, ngắm gái tầng hai. R. Mark, cạnh L.pub luôn, nhỏ nhưng chơi nhạc kiểu khác, không thình thịch, đi thư giãn thì oki. F. Budah, đẹp, nhỏ, nhạc được nhưng uống coktail thôi, uống rượu tổ phí tiền, vì không có chỗ nhảy nhót. F. Monkey dành cho khách muốn nghe nhạc mạnh, cùng cụng ly nhưng lại không thích sự náo nhiệt chen chúc. Bởi vậy, đây không phải nơi tập trung các cô cậu 8X, 9X mà là những đối tượng lớn hơn cần một nơi vừa đủ những gì họ muốn: Thoải mái với nhạc, đồ uống và bạn bè. F. Monkey chơi nhạc house và cũng là địa chỉ hiếm hoi đã tạo dựng được một "thương hiệu" riêng với biểu tượng chú khỉ đeo headphone ngộ nghĩnh. SOL., ở bờ Sông Hồng, bar trên thuyền, chơi nhạc đến sáng luôn nhưng mà toàn Tây đen. Tất cả kém xa H.L Club ở H.L cũng đỉnh, chắc thua "New" với "DU" thôi rồi. Hải Phòng 1 bar trên tầng 3 ngay sát chợ Sắt khá đẹp và ấn tượng, nhạc ổn, ở đây chủ yếu uống rượu hennessy. Bar H.G ở đường Lạch Tray, vào đây mới biết độ chơi của dân Hải Phòng, gái lắc thuê đếm sơ sơ cũng cả trăm em. Thế giới của gái lắc thuê bây giờ là tuổi teen, là những cô bé sống không mục đích, không phương hướng, bơ vơ và đơn độc trong dòng xoáy cuộc đời vô tình đánh mất ý nghĩa trong cuộc sống. Phút giây của tuổi trẻ xốc nổi đã tự chìm trong các cuộc chơi mà họ lại ngộ nhận mình là một hot-girl, dân "bay đẳng cấp" trong các cuộc chơi được nhiều người chú ý nổi đình nổi đám. Vũ Hà (ĐS&PL)
Như một qui luật mặc định trong đám dân chơi "đẳng cấp pờ- rồ" trong mỗi cuộc "bay lên miền cực lạc", được sắp xếp một cách bài bản, phối hợp đồng bộ và logic tới bất ngờ. Lên sàn, tới bar (hay "phòng bay") dùng rượu mạnh, đập đá, chơi lắc, rít cỏ ca, sập ke, và không thể thiếu được công đoạn "kiều nữ".