Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bán gái quê vào “tổ quỷ” - Bài 4

20/03/2011 9 phút đọc Võ Bá - Đông Trang - T.Nhân - T.Hiếu
Bài 4: “Ngã ba cà phê ôm”  Đó là khu vực ngã ba Cây Điệp (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương) vào
Bán gái quê vào “tổ quỷ” - Bài 4
Bài 4: “Ngã ba cà phê ôm”
 
Đó là khu vực ngã ba Cây Điệp (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương) vào năm 2007 có trên 500 quán cà phê ôm, nay đã giảm nhiều nhưng vẫn còn hàng trăm quán.
 

Ngày 16-3, một bạn đọc gọi điện thoại đến báo Pháp Luật TP.HCM cho biết: Nhiều cô gái trẻ ở quê mới đến TP.HCM kiếm việc làm và bị các đối tượng xe ôm dụ dỗ đưa đến quán cà phê Hương Trầm ở phường Tân Đông Hiệp. Tại đây, chủ quán trả tiền cò cho xe ôm và buộc các cô gái tiếp khách trừ nợ.

 

Tiếp viên bị “giam lỏng”

 

Từ nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM, trưa 17-3, Công an phường Tân Đông Hiệp đã kiểm tra quán Hương Trầm. Nhiều cô gái tuổi vị thành niên cho biết mình bị chủ “giam lỏng”. Có tám cô gái từ các tỉnh đến TP.HCM tìm việc làm, nhẹ dạ tin lời các tay xe ôm tại các bến xe Miền Đông, Miền Tây. Nguyễn Thị Hiền P. (17 tuổi, ngụ Bình Thuận) cho biết bị gã xe ôm tại Bến xe Miền Đông chở đến bán cho chủ quán cà phê Hương Trầm với giá 500.000 đồng. Cô gái khác tên H. đi tìm việc cũng bị gã xe ôm khác chở tới bán giá 600.000 đồng. P. cho biết chính mắt chứng kiến cảnh trao tiền mua bán giữa chủ quán cà phê và hai gã xe ôm. Ngay trong buổi vào làm đầu tiên, người của quán đã buộc H. ngồi với khách.

 

Còn Danh Thị Tr. (15 tuổi, quê Sóc Trăng) cùng với em họ tên Ch. vừa vô quán cà phê Hương Trầm cách đây mấy ngày. Hai em bị hai tay xe ôm tại Bến xe Miền Tây dụ chở tới điểm cần người làm việc, lương cao, bao ăn ở. Vì chưa một lần bước chân đến thành phố, cả hai không biết mình bị đưa vào quán cà phê ôm. Tối 16-3, bạn của Ch. biết chuyện, tới chuộc em ra khỏi quán Hương Trầm với giá 500.000 đồng, bị chủ quán đuổi về. Chủ quán cũng không cho phép Ch. ra khỏi quán.

 

Quán Hương Trầm. Ảnh: NHÂN HIẾU

 

Lê Thị M. (17 tuổi, quê Cần Thơ) bị gã xe ôm tại Bến xe Miền Đông dụ chở đến quán Hương Trầm lấy 500.000 đồng. Hai chị em Đinh Thị Lệ Q. (17 tuổi) và Đinh Thị Lan A. (16 tuổi) khóc và kể hai chị em từ quê ở tỉnh Ninh Bình vào thăm chị dâu ở Bình Dương. Vừa xuống Bến xe Miền Đông thì nhóm xe ôm bu lại giành giật chở đi xin việc làm. Hai đối tượng nói chở đi đến chỗ cần người làm gần nhà chị dâu các em tại Bình Dương, mức lương 1,5 triệu đồng/tháng, bao ăn, ở. Chúng đưa hai cô tới đây và nhận 1 triệu đồng từ chủ quán cà phê Hương Trầm.

 

Xem xét hành vi giữ người trái phép

 

Trao đổi với PV, chủ quán Lê Văn Vương trả lời: Chuyện các tiếp viên quán Hương Trầm bị đưa tới trụ sở công an làm việc vì lý do các em không mang giấy CMND, còn bản thân Vương không có lỗi gì. Sau khi công an làm việc xong, các em trở lại quán làm việc bình thường. PV hỏi Vương tại sao biết nhiều em chưa đủ tuổi lao động mà vẫn giữ các em khi các em xin nghỉ việc, đồng thời không được ra khỏi quán? Vương nói: “Chừng nào nó trả đủ tiền cho tôi thì tôi cho nghỉ”.

 

Giải thích chuyện giữ các cô ở lại quán, không cho ra đường, buộc phải làm trả nợ trong vòng ba tháng, anh ta trả lời: “Đó là tiền tôi trả xe ôm cho tụi nó, phải ở làm trả nợ cho tôi chứ”.

 

Khuya 17-3, tám cô gái được Công an phường Tân Đông Hiệp cho chủ quán Vương đưa trở lại quán Hương Trầm ngủ, chờ trình diện sau. Công an phường này cũng đã liên hệ với phía Phòng Thương binh-Lao động thị xã Dĩ An để phối hợp giải quyết vụ việc. Ngày 17-3, ông Nguyễn Hồng Trường, Trưởng Công an phường Tân Đông Hiệp, cho biết cơ quan chức năng đang xem xét hành vi bắt giữ người trái phép của chủ quán Hương Trầm trong vụ này.

 

Quán cà phê ôm mọc như nấm

 

Theo tìm hiểu của PV, các quán cà phê đèn mờ tại khu vực ngã ba Cây Điệp, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An đều có mối quan hệ họ hàng. Có trường hợp một người làm chủ nhiều quán, lợi nhuận thu vào rất lớn. Hầu hết khách của các quán cà phê ôm là công nhân các nhà máy, xí nghiệp trong khu vực.

 

Các cô gái sau khi được giải thoát khỏi quán Hương Trầm. Ảnh: VÕ BÁ

 

Tại quán cà phê RC có gần 20 căn chòi tối thui. Cô tiếp viên nói quán RC trước có để tiếp viên phục từ A đến Z cho khách, nay bị công an kiểm tra rát quá, nên chỉ ngồi cho khách ôm thôi. Cô tính tiền ly cà phê đá tới 70.000 đồng. Cách đó không xa là quán cà phê TN, tiếp viên quán này nói quy định của chủ quán là nếu khách muốn có tiếp viên ngồi cùng thì trong thời gian 5-10 phút phải gọi cho tiếp viên một ly nước, mỗi ly như vậy là 10.000 đồng. Đối diện quán TN là quán HL, một nữ phục vụ tên Linh rủ PV đi khách và nói rõ giá 250.000 đồng/lần, cô bao luôn tiền trả khách sạn.

 

Trên địa bàn phường Bình Hòa (thị xã Thuận An) có một “chợ tình” dài chưa đầy một cây số dọc đường DT 743. Có khoảng 20 quán cà phê, tiệm hớt tóc nằm sát nhau với gần 100 gái bán dâm, mượn quán cà phê, hớt tóc để bắt khách. “Bãi đáp” là bốn khách sạn gần đó. Hầu hết phục vụ tại quán đều công khai chào mời khách uống cà phê đi khách sạn bán dâm, giá 250.000-400.000 đồng/giờ tại khách sạn. Về khuya, số gái bán dâm tại khu “chợ tình” hoạt động càng bạo dạn, công khai đứng vẫy khách ngay lề đường.

 

Ngày 18-3, Công an thị xã Thuận An cho biết: Sau khi PV báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, phía Đội CSĐTTP về TTXH Công an thị xã phối hợp với Công an phường Bình Hòa đã xóa điểm nóng này. Công an đã mời một số chủ quán cà phê có biểu hiện chứa gái mại dâm về làm việc, xử lý. Theo ghi nhận của PV, hiện hầu hết các quán cà phê, hớt tóc tại khu “chợ tình” đã đóng cửa, không còn cảnh gái bán dâm công khai mời chào khách như trước nữa.

 

Vì lợi nhuận nên nhiều chủ quán đèn mờ khuyến khích, tổ chức cho gái bán dâm và đều chối bỏ sự liên quan của mình với việc bán dâm ấy. Cùng với việc quán cà phê trá hình mọc lên như nấm, nhu cầu về nữ tiếp viên là rất lớn. Từ đó các chủ quán không ngần ngại tung tiền thuê cánh xe ôm dụ dỗ gái quê làm tiếp viên quán đèn mờ, đồng thời ràng buộc những cô gái nhẹ dạ, thiếu cảnh giác bằng cách giữ giấy tờ tùy thân để buộc họ làm trả nợ tiền xe ôm, sau đó là tiền ăn ở, son phấn. Một khi mất cảnh giác, đã sa chân bởi lỡ nghe lời đường mật của đám “cò”, con đường trở về của các cô gái sẽ rất xa vời.

 

Lợi nhuận cao, mức phạt thấp, cấp phép quá thoáng

Ông Nguyễn Hồng Trường, Trưởng Công an phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, cho biết:

Vào năm 2007-2008, lúc tôi về nhận công tác nơi đây, đúng là ra ngõ đụng cà phê ôm. Thời điểm đó có 500-700 quán cà phê ôm nằm san sát nhau, nhiều vô kể. Sau khi công an địa phương quyết tâm chỉ còn lại khoảng 10% so với trước. Tuy nhiên, phía bên kia đường, thuộc địa bàn thị trấn Dĩ An còn nhiều. Khi tôi dẹp bên này đường thì chúng chạy qua bên đó mở quán đèn mờ tiếp. Các quán cà phê này có mối liên hệ với nhau. Khi mình kiểm tra một quán thì các quán khác đã biết để đóng cửa hoặc đối phó. Họ có hệ thống báo động khi có lực lượng kiểm tra tới.

Thủ tục cấp phép mở quán rất đơn giản, nộp giấy phôtô CMND, đơn xin, bảy ngày sau chủ quán có giấy phép rồi. Do “thoáng” quá trong chuyện cấp phép nên khó lòng quản lý, tình hình an ninh trật tự khá phức tạp. Cạnh đó là mức xử phạt quán cà phê này cũng chưa đủ sức răn đe so với nguồn thu của quán, nên chúng vẫn tồn tại.

Chúng tôi giao cho công an viên phụ trách địa bàn có trách nhiệm kiểm tra ráo riết. Đề phòng chủ quán cà phê ôm “bắt tay” với công an phụ trách. Chúng tôi kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu tiêu cực để xử lý ngay.

 

VÕ BÁ - ĐÔNG TRANG - T.NHÂN - T.HIẾU (PLTP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu