Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đi casino, về. “đạp xích lô”

25/03/2011 10 phút đọc BBT
Kỳ 2: NƯỚC MẮT “ĐẾ VƯƠNG”Tỷ lệ nghịch với sự giàu có, lớn mạnh của các casino tại biên giới Tây Nam là sự
Đi casino, về. “đạp xích lô”

Kỳ 2: NƯỚC MẮT “ĐẾ VƯƠNG”

 

Tỷ lệ nghịch với sự giàu có, lớn mạnh của các casino tại biên giới Tây Nam là sự bi đát của các con bạc. Nhiều “ông hoàng, bà chúa” từ casino bước ra vẫn chưa tin rằng cuộc sống “đế vương” của họ giờ chỉ còn là dĩ vãng. Sự thật phũ phàng hiện ra trước mắt các đại gia là cảnh nợ nần, gia đình tan nát, xã hội lên án... Nhiều người đã không chịu nổi cú sốc đó.


Một con bạc bị xiết nhà ở Q. Gò Vấp

 

CÀNG GIÀU CÀNG... DỄ CHẾT
Ngày 9-2-2010 (27 tháng chạp âm lịch), khi người dân cả nước đang hối hả hoàn tất những công việc cuối cùng để quây quần với gia đình chuẩn bị đón Tết thì vợ chồng chủ của một cơ sở may mặc lớn tại TPHCM lại không biết đi đâu, về đâu. Công ty, nhà xưởng, nhà người thân... những nơi ông bà thường lui tới để tìm cảm giác hạnh phúc, an toàn thì nay lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhất. Tại những nơi đó, bạn bè, người thân, đồng nghiệp, ngân hàng và thậm chí cả “xã hội đen” đang chờ đợi để đòi nợ. Người lâm vào hoàn cảnh bi đát đó là vợ chồng chủ Cty TNHH Thành Tín (P. Tân Thành, Q.Tân Phú). Năm 2009, ông Nguyễn Thành Đức qua đời và nghiễm nhiên con trai ông là Nguyễn Thành Tín lên làm giám đốc. Khối tài sản gồm Cty đang làm ăn phát đạt, nhà xưởng, đất đai mà đời cha tích cóp được đã đưa vợ chồng ông Tín đứng vào hàng ngũ các đại gia tại Sài Gòn. “Tố chất” của một doanh nhân đã được ông Tín thể hiện tại hàng loạt dự án “bánh vẽ” để mọi người cùng “thưởng lãm”. Nhiều đối tác, bạn hàng, ngân hàng đã thầm thán phục “tầm nhìn” và “đầu óc” của Tín. Họ bắt đầu rót vốn cho ông. Có tiền trong tay và để thể hiện đẳng cấp của một đại gia, vợ chồng ông Tín đã qua biên giới Campuchia đánh bạc. Ban đầu chỉ là đi chơi để “thể hiện”, nhưng sau vài lần, ma lực tại casino đã khiến vợ chồng ông Tín không thể dứt ra. Không ai biết họ đã “xưng hùng, xưng bá” biên kia biên giới ra sao. Chỉ biết rằng, do thua bạc mà không ít lần ông Tín bị những tay “anh chị” giữ lại thế thân. Tới khi người nhà mang tiền qua chuộc mạng, đại gia này mới được tự do. Kể từ ngày cầm tiền đầu tư của nhiều đối tác, vợ chồng ông Tín đã “tạm trú” ở các casino bên kia biên giới theo đường cửa khẩu Mộc Bài. Khoảng sáu tháng sau ngày hợp tác làm ăn, có người mới nhìn thấy ông Tín. Không giống những lần trước, ông ta thường xuất hiện trong dáng vẻ đạo mạo cùng chiếc xe hơi đời mới láng cóng khiến nhiều người phải trầm trồ. Lần đó, ông ta lén lút trở về nhà trong đêm tối rồi lại vội vã đi ngay. Nhiều đối tác vẫn tin tưởng vào đại gia Tín và nghĩ rằng vợ chồng ông ta đang “đầu tắt mặt tối” với công việc nên mới “mất tích”. Chỉ đến khi đại gia này về “giải tán” công ty thì các chủ nợ mới ngã ngửa vì biết mình bị lừa.

Những ngày giáp Tết, trước căn nhà bề thế tại mặt tiền đường Tân Thành, Q.Tân Phú - trụ sở Cty TNHH Thành Tín, hàng chục chủ nợ vây kín xung quanh. Mỗi chủ nợ dắt theo vài người đi theo để xiết nợ. Do đó, hàng trăm người tụ tập bao vây đòi đập phá căn nhà, gây mất an ninh trật tự đã khiến lực lượng Công an phường và Cảnh sát 113 phải vào cuộc. Lời khai của các chủ nợ tại cơ quan Công an cho thấy vợ chồng đại gia Thành Tín đã vay của cả ngân hàng lẫn các đối tác trên 100 tỷ đồng. Trong số đó, có 40 tỷ đồng vay từ ngân hàng và 60 tỷ đồng còn lại là vốn hợp tác làm ăn. Từ lời khai ban đầu cho thấy, người nào ít thì cũng bị nợ 800 triệu đồng, người nào nhiều khoảng 10 tỷ đồng.


Một chủ lưu linh tại Campuchia

 

NƯỚC MẮT CỦA NHỮNG CON BẠC
Chỉ một lần ham vui thử chơi cho biết, bà Lê Hoàng Thụy (44 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) vốn là một đại gia nổi tiếng xài tiền như nước, giờ phải ôm hận, sống cảnh trốn chui trốn lủi vì bị các chủ nợ thường xuyên đe dọa. Bà Thụy khóc: “Khổ lắm mấy chú ơi, tài sản giờ chẳng còn gì. Chồng, con cũng từ tôi rồi. Bà con dòng họ khinh khi, chẳng ai dám chứa chấp tôi. Vậy mà bọn “xã hội đen” có để yên đâu, tối ngày nhắn tin hăm “luộc”,  cứ sống phập phồng lo sợ thế này, thà chết còn sướng hơn”. Bà Thụy nghẹn ngào kể tiếp, khoảng cuối năm 2006, nghe theo lời rủ rê của những cò mồi cờ bạc, bà cùng một số người bạn được mời sang Campuchia tham quan miễn phí. Lúc vào casino, thấy những người đi cùng thử thời vận bằng cách chơi mấy ván bacarat (bài cào), bà Thụy cũng bắt chước. Chưa đầy một giờ, bà nướng sạch vào sòng số tiền 2.000 USD mang theo. Tiếc của, bà Thụy mượn tiền của một lưu linh (nhân viên đổi phỉnh) chơi tiếp và lại... cháy túi. Đánh bạc quen tay, từ sau lần ấy đều đặn mỗi tuần bà lại nói dối chồng để ngồi sòng. Càng thua càng cố gỡ, bà lún sâu thêm vào trò chơi may rủi. Ngoài số tiền mặt cả trăm ngàn đôla đã đội nón ra đi, hiện căn nhà mặt tiền bề thế tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P1Q.Gò Vấp của bà cũng phải thế chấp cho một chủ nợ. Tổng thiệt hại cũng vài trăm ngàn USD.

Tình cảnh của chị Nguyễn Thị Phương, chủ một nhà hàng thủy hải sản tại trung tâm Q1, TPHCM cũng bi đát không kém. Qua môi giới của các cò cờ bạc thường đến ăn uống ở nhà hàng, chị Phương đã du lịch qua Campuchia đánh bạc. Một lần thua là một lần sang gỡ. Sau sáu tháng, gần 40 tỷ đồng gồm vàng bạc, nhà đất “đội nón” ra đi. Chị đánh liều mượn tiền của những kẻ cho vay nặng lãi. Mặc dù hiện tại nhà hàng vẫn do chị đứng tên kinh doanh song bán chưa thu được tiền, các chủ nợ đã ngồi đợi sẵn. Khổ nhất là những khi không thu được tiền, một số chủ nợ cho bọn “xã hội đen” đến nhà hàng ăn uống, đập phá hoặc gọi điện đe dọa bắt cóc con.


Mặc dù đã trắng tay, nhưng vì máu bài bạc thấm sâu vào người nên T.T.L, vợ một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, vẫn bấu víu vào các sòng bạc. Vài năm trước đây, L. từng là khách VIP của nhiều casino ở Campuchia, dám đánh mỗi cây bài từ 10 - 20 ngàn USD. Bị bắt quả tang về hành vi móc túi của khách đánh bạc, L. bị một số casino dán ảnh trước cửa, cấm la cà vào sòng. Chỗ nào không cấm thì L. lại sà vào, chờ có người thắng bạc là xin vài đồng lẻ... chơi tiếp.


Con nợ bỏ trốn, các chủ nợ té xỉu

 

TỪ ĐẠI GIA THÀNH... TẠP VỤ
Chị Nguyễn Thị Lê N. (SN 1970, ngụ P6, Q. Tân Bình) dáng người xiêu vẹo, nét mặt bơ phờ với đôi mắt thâm quầng mất ngủ, vừa nói chuyện vừa khóc nghẹn ngào. Cách đây bốn năm, N. đã có gần như tất cả: hai căn nhà, một tiệm ăn đông khách, 1 chiếc Camry đời mới, hai đứa con học trường quốc tế. Sau khoảng 20 lần vượt biên sang Svayrieng chơi bạc trong vòng ba năm, gia sản của chị là một căn phòng thuê tồi tàn tại Q. Bình Tân và vài bộ quần áo nhàu nhĩ. Chị N. nức nở: “Bây giờ tôi sống dở chết dở vì lúc nào cũng tiếc nhớ những ngày tháng hạnh phúc đủ đầy bên chồng con mà chắc chắn không thể nào tìm lại được. Thời gian chính trong ngày của tôi chủ yếu là trốn nợ và trốn tránh những người thân quen vì quá nhục nhã”. Theo N., sau khi bán hết tài sản, gán nhà trả cho giang hồ, chị vẫn còn nợ khoảng 2 tỷ đồng mà chủ nợ là đối tác cũ, bạn bè, bà con, thậm chí... bạn của cha chồng. “Tôi ăn không được, ngủ càng không được vì lúc nào cũng nơm nớp sợ người ta giết chết”. Từ một người xinh đẹp, nặng 53 kg, nay chị N. nặng chưa đầy 40kg với làn da sạm đen vì lăn lóc ngoài đường.

Thê thảm hơn cả là bà H. ở Q10. Bà H. từng công tác tại Hải quan TPHCM nên có biệt danh H. Hải quan. Thời điểm những năm 2000 khi bất động sản tại TPHCM đang sốt, bà chớp được thời cơ và phất lên từ đó. Bà trở thành đại gia với nhiều bất động sản tại các quận trung tâm. Đồng lương công chức ít ỏi đã khiến bà chán nản nghỉ việc để đầu tư bất động sản. Tài sản của bà thời điểm đó tính sơ sơ cũng vài trăm tỷ đồng. Tiền nhiều và bị cám dỗ bởi nhóm lưu linh của casino Le MaCao, bà dấn thân vào con đường “đỏ đen”. Chỉ một năm, bà mất trắng gần trăm tỷ đồng. Tài sản còn lại, bà cầm cố dần cho ngân hàng lấy tiền đánh bạc. Để gỡ gạc lại nhanh, bà tới các casino tại Macao, Hongkong để chơi. Mắc nợ nhiều người chẳng dám về nước, bà xin ở lại những casino này làm tạp vụ. Bà thường canh chừng con bạc nào thắng lớn tới xin tiền để ké cửa cho đỡ ghiền. 

Buồn nhất là câu chuyện của nữ võ sư tên H. (ngụ Q. Bình Thạnh). Bà H. mặc dù tuổi đã hơn lục tuần nhưng lại có sở thích duy nhất là... đánh bạc. Gia cảnh bà cũng không lấy gì làm khấm khá. Nhiều nhân khẩu trong gia đình bà đang sử dụng chung một căn nhà nhỏ tại quận Bình Thạnh. Ngoài ra, bà còn một số tiền giắt lưng nho nhỏ đề phòng những lúc ốm đau, bệnh tật tuổi già. Thế nhưng, sau vài lần thua bạc tại casino, mái nhà chung giờ đã không còn. Số tiền “thắt lưng buộc bụng” bấy lâu nay cũng “mọc cánh bay đi”.

(Còn tiếp)ĐỨC HIỀN - LÊ SƠN (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu