Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đi casino, về. “đạp xích lô” kỳ 3

26/03/2011 10 phút đọc BBT
Kỳ 3: KIỀU NỮ TRONG CASINO Để có tiền thỏa mãn thú vui cờ bạc, nhiều người đẹp sẵn sàng hy sinh phẩm hạnh, đạo
Đi casino, về. “đạp xích lô” kỳ 3

Kỳ 3: KIỀU NỮ TRONG CASINO

Để có tiền thỏa mãn thú vui cờ bạc, nhiều người đẹp sẵn sàng hy sinh phẩm hạnh, đạo đức của mình. Thậm chí, khi máu cờ bạc đã ngấm, một số người còn nghĩ ra mọi thủ đoạn, sẵn sàng lừa đảo, cướp giật để có tiền tiếp tục “đỏ đen”.

CÔ SINH VIÊN NGHÈO “ĐỐT” 150 TỶ ĐỒNG
Sinh ra và lớn lên tại một xã vùng sâu của tỉnh Đồng Nai (ấp Bình Lục, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), tuổi thơ của Dương Thị Thanh Nhàn (SN 1982) khá cực. Cha mẹ Nhàn ly dị. Hai chị em Nhàn sống với mẹ bằng nghề nông. Năm 2000, Nhàn thi đậu vào Trường Cao đẳng Kinh tế tài chính TPHCM. Cuộc sống của cô sinh viên tỉnh lẻ nơi phồn hoa có quá nhiều cám dỗ. Những ngày đầu lên thành phố, Nhàn không khỏi bỡ ngỡ và thèm thuồng về cuộc sống hào nhoáng nơi phố thị. Sự việc sẽ chẳng có gì để nói nếu đầu năm 2005, Nhàn không xin vào làm việc tại một quán ăn và karaoke (chủ yếu phục vụ người nước ngoài) trên địa bàn Q1. Lúc đầu mục đích của Nhàn chỉ đơn thuần là trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, do ngoại hình bắt mắt, giọng nói ngọt ngào, Nhàn đã nhanh chóng thành tiếp viên VIP của quán. Biết thế mạnh của mình được đặt đúng chỗ, Nhàn càng tận dụng triệt để điều đó. Trong số những kẻ lắm tiền nhiều của “rộng rãi” với nàng, Nhàn “chấm” ông S. Ông ta là giám đốc tài chính của một tập đoàn lớn tại Việt Nam. Ngay sau khi tình cảm của hai người đã tiến tới mức “vợ chồng”, ông S. rót tiền cho “vợ” mở một quán bar Cẩm Tú Cầu hoành tránh tại đường Lê Thánh Tôn, Q1. Ông mở quán là để cô có việc làm ổn định, bỏ nghề tiếp viên karaoke. Chưa dừng lại ở đó, tuy mới ngoài 25 tuổi, đang là sinh viên nhưng Nhàn đã sở hữu một căn hộ tại chung cư Bình Minh (P. Bình An, Q2). Bạn bè, người quen còn “lác mắt” khi thấy cô hàng ngày chễm chệ trên chiếc ôtô bốn chỗ đời mới láng cóng, có kẻ đón người đưa. Sự “phất” lên bất thường của cô sinh viên nghèo không khỏi khiến nhiều người dị nghị.


Ông S. làm việc tại KCN Biên Hòa 2 (Đồng Nai), tối lại quay về ở khách sạn tại Q1 để gần “vợ”. Những người thân của Nhàn không hề hay biết các việc làm của cô, mà chỉ thấy Nhàn thường xuyên đi nhận tiền ở Đồng Nai có khi đến vài chục tỷ đồng từ một doanh nhân người Nhật. Trong khoảng thời gian đó, Nhàn phát hiện ra người tình trong mộng của cô (một Việt kiều Pháp) đã có gia đình. Nhàn suy sụp, cảm giác căm hận đàn ông trỗi dậy. Hụt hẫng và mất phương hướng, Nhàn bắt đầu trượt dài trên những canh bạc đỏ đen nơi đất khách. Không như các con bạc khác phải vật lộn trên những chiếc xe đưa đón hoặc chui nhủi đi theo tuyến đường bộ sang các sòng bài ven biên giới, những chuyến bay khứ hồi, khách sạn 4 - 5 sao, đặc biệt là những casino lớn nhất tại nước bạn chính là nơi Nhàn thường xuyên lui tới để chứng tỏ “đẳng cấp”. Nhàn chỉ thích có mặt ở tầng 12 (tầng cao nhất) của khách sạn Naga casino, Campuchia. Nơi đây quy tụ những đại gia, đánh một cây ít nhất cũng vài ngàn đô (sòng bài này phân loại khách đổi tiền theo tầng, càng lên cao người chơi càng phải đổi nhiều phỉnh). Ngoài ra, những casino có tiếng tại đây đều nhẵn mặt Nhàn vì tính chịu chơi của cô. Mỗi lần sang đây Nhàn ở lại vài ngày có khi hàng tuần rồi mới trở về Việt Nam. Theo đó, cô đã nhanh chóng nổi tiếng, không phải ở TPHCM, Đồng Nai mà ở tận Phnôm Pênh, Ma Cao.


Dương Thị Thanh Nhàn

 

Bài cào là những món mà “kiều nữ” yêu thích. Số tiền cô đặt cược mỗi lần có khi lên đến hàng trăm ngàn đô. Một lần tại Ma Cao, khi chơi tới gần sáng Nhàn ra đổi phỉnh và không còn tin vào mắt mình khi số tiền thắng lên đến 3,1 triệu USD (trên 60 tỷ đồng). Chính canh bạc này đã khiến cô ngày càng nổi tiếng và VIP hơn khi có  mặt ở Ma Cao, Campuchia. Cũng theo bộc bạch của “kiều nữ”, trong một lần “cháy túi”, Nhàn đã có cuộc tình đầy thú vị với một đại gia có máu mặt trong nghề kinh doanh ôtô tại Hàn Quốc. Đây cũng chính là người từng ra tay nghĩa hiệp cứu giúp người đẹp những lúc sa cơ. Rủng rỉnh tiền bạc, Nhàn thả sức mua sắm đồ, những chiếc nhẫn hột xoàn trị giá vài chục đến vài trăm ngàn đô chỉ là chuyện nhỏ. Không những thế, Nhàn còn cho bạn bè, đối tác của mình vay tiền để đánh bạc. Ngay cả khi thua, Nhàn cũng thể hiện là một tay chơi bài thứ thiệt, khi hết tiền cô có thể vất chiếc nhẫn kim cương trị giá cả trăm ngàn ra trả cho một lá bài mà không cần lấy lại tiền thừa dù ván bài đó chỉ cược khoảng 2/3 giá trị chiếc nhẫn. Chỉ trong vài năm, tổng số tiền mà Nhàn nướng vào cờ bạc đã hơn 150 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền đó đều được ông S. “thụt két” của cơ quan.

Cuối tháng 4-2009, ông S. “mất tích” cùng Nhàn. Công ty phát hiện trong tháng 4-2009 ông S. đã hai lần rút với số tiền hơn 30 tỷ đồng vào các ngày 10 và 17-4-2009. Kiểm tra sổ sách các tháng trước, nhân viên Công ty S.Y tá hỏa hơn khi thấy số tiền bị mất lên đến 132,5 tỷ đồng và 530 ngàn USD. Vụ án đã được Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố. Đồng thời, lệnh truy nã hai đối tượng trên cũng được tiến hành. Khoảng năm tháng sau đó, cả hai đã bị lực lượng CA bắt giữ.

NỮ ĐẠI GIA XÀI... HỘT XOÀN GIẢ
Vừa qua, hàng chục nạn nhân đã đồng loạt tới Tòa soạn Báo CATP để trình bày sự việc họ bị một nữ doanh nhân dỏm quỵt nợ với tổng số tiền lên tới 50 tỷ đồng. Hầu hết số tiền này đều bị ả lừa đảo nướng vào sòng bạc. Nạn nhân đầu tiên “dính chiêu” của người đẹp là ông R. (quốc tịch Hàn Quốc) làm việc ở một công ty liên doanh tại Q1. Năm 2007, trong những lần online, ông R. quen người đẹp tên Thanh. Chỉ là những câu chuyện tầm phào nhưng nỗi buồn tha hương của ông R. đã được Thanh bù đắp. Mặc dù đã có một đời chồng và một đứa con, nhưng Thanh vẫn thêu dệt lên câu chuyện li kỳ về cuộc đời mình. Trong đó, Thanh đóng vai một doanh nhân thành đạt đang “kén cá chọn canh”. Nghệ thuật diễn xuất quá tài tình của Thanh đã khiến ông giám đốc người Hàn “dính chấu”. Những lần đi chơi, cô không bao giờ để ông phải trả tiền, mặc dù những nơi hai người đến đều thuộc hàng cao cấp, chi phí rất tốn kém. Ngoại hình bốc lửa và gương mặt khả ái của Thanh đã hạ gục ông Hàn Quốc lắm tiền nhiều của. Hai người dọn về “góp gạo thổi cơm chung”.

Khi đã thành “vợ chồng”, Thanh thường đưa người tình lên Đà Lạt để khoe cơ ngơi. Ở đó, Thanh “nổ” là chủ nhân của resort cùng nhiều nhà máy, kho lạnh... Các nhân viên dưới quyền cung kính phục vụ và không ngớt lời ca tụng bà chủ. Ông R. đi cùng cũng hãnh diện vì sở hữu một người đẹp tài năng. Sau lần đó, ông R. không tiếc tiền để rót vào những dự án “ma” mà hằng đêm khi hai người đầu gối tay ấp cô đã thủ thỉ với ông. Nhiều lần nhận tiền từ “chồng”, Thanh đều nói mang đi để thực hiện dự án, nhưng thực ra cô sang casino bên kia cửa khẩu Mộc Bài đánh bạc. Sau khi nhận đủ 500 ngàn USD, Thanh biến mất không lời từ biệt. Kịch hạ màn khi ông R. biết mình chỉ là một “diễn viên đóng thế”. Ông cay đắng không biết nói cùng ai.


Khi gặp anh Châu Vỹ K. (SN 1980, ngụ Q7) vào đầu năm 2008, nữ doanh nhân lắm chiêu nói trên lại sử dụng cái tên Nguyễn Thị Thu Hà. Biết anh K. kinh doanh, môi giới bất động sản, Hà ngỏ ý muốn mua. Trong vòng năm tháng sau ngày biết nhau, Hà đã thuê của anh K. hai căn hộ tại khu Phú Mỹ Hưng (Q7) với giá 1.300USD/tháng. Vẫn “điệp khúc” về khu resort trị giá triệu đô tại Đà Lạt và công ty, kho cho thuê... Hà lặp lại với anh K. Đến khi hai người đã trở nên gần gũi hơn, Hà rủ anh K. hợp tác làm ăn. Cũng với lối tiêu tiền như rác, K. lại dễ dàng bị qua mặt. Ban đầu chỉ là những vụ làm ăn nho nhỏ như cầm cố xe hơi lấy tiền lãi, hoặc góp vốn nhập lô hàng máy tính. Tất cả những phi vụ đó, Hà đều rất đàng hoàng trả vốn và 10% lãi cho K.

Tháng 6-2010, hai bên bắt đầu hợp tác làm ăn lớn. Đầu tiên, Hà rủ anh K. góp 5.000USD để cùng cầm cố chiếc ôtô của bạn cô. Năm ngày sau đó, Hà rủ anh K. góp 190 triệu đồng mua lô hàng máy tính để bán kiếm lời. Hai vụ làm ăn trên chưa thu được tiền về thì hai ngày sau Hà tìm đến rủ anh K. cùng mua chiếc xe Fortuner với giá 30 ngàn USD. Chiếc xe được cô bao “đầu ra”. Một lần nữa, anh K. lại tin lời người đẹp và giao cho cô 20.000USD. Nhận được toàn bộ số tiền của K., Hà lập tức qua cửa khẩu Mộc Bài sang bên kia biên giới đánh bạc. Khi đi Hà cũng không quên gọi điện báo tin mừng cho K.: giao dịch đã thành công. Ba ngày sau, Hà thua hết số tiền gần 700 triệu đồng của anh K. Cô quay trở về mua một chiếc nhẫn hột xoàn 7 ly giả đưa cho K. giữ hộ để làm tin và tìm cách lừa thêm tiền. Lần này, K. thẳng thừng từ chối. Cùng chung cảnh ngộ với K. và R. còn có rất nhiều người khác. Hiện cơ quan CSĐT CA Q7 đang thụ lý vụ việc.

(Còn tiếp)ĐỨC HIỀN - LÊ SƠN (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu