Kỳ 5: CASINO ONLINE VÀ NHỮNG “CHÂN RẾT”
Mỗi ngày, các casino tại Campuchia kiếm những khoản tiền khổng lồ từ các con bạc Việt Nam. Nhận thấy tiềm năng to lớn đó, các chủ sòng đã tổ chức một mạng lưới “chân rết” hùng hậu khắp các hang cùng ngõ hẻm tại TPHCM và các thành phố lớn ở phía nam. Ngoài ra, chúng còn tổ chức thêm hình thức cờ bạc trực tuyến để “tận thu” triệt để tiền bạc, ngoại tệ nước ta.
VƯƠN VÒI BẠCH TUỘC
Tiếp tay đắc lực cho các casino bên kia biên giới có rất đông đội ngũ cò mồi, đại lý rolling (chủ mạng kiêm đổi phỉnh). Hiện trên địa bàn TPHCM tồn tại khá nhiều đường dây cờ bạc ngầm, chuyên cung cấp mã mạng. Song song đó là các tổ chức đưa người ra nước ngoài đánh bạc. Bọn này chuyên lân la ở các nhà hàng, vũ trường, chợ, bến xe... tìm cách tiếp cận, làm quen, tiếp thị với những đại gia, thương nhân hoặc các cậu ấm, cô chiêu. Bọn chúng sẵn sàng cho xe đưa đón con bạc qua Campuchia hoặc bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Chúng cũng không ngại móc hầu bao tạm ứng tiền bằng tài khoản tại sòng bạc có trị giá hàng chục ngàn USD tùy theo gia cảnh từng con bạc. Theo tìm hiểu của chúng tôi, muốn “đỏ đen” trực tuyến, con bạc phải được chủ mạng phân phối lẻ ở Việt Nam giới thiệu với người quản lý mạng trực tiếp ở casino.
Phải rất khó khăn chúng tôi mới thuyết phục được “chân rết” của một casino Campuchia làm việc. Đó là ông T.T.K (SN 1976, trú P6Q5). Đầu năm 2010, khi đang chạy thục mạng xin khắp nơi không được việc thì ông K. vô tình đọc một mẩu quảng cáo tuyển nhân viên giao hàng. Liên hệ với số điện thoại để lại, đầu máy bên kia trả lời bằng một giọng đàn ông. Người này nói tiếng Trung Quốc tự xưng tên Win. Ông ta cho K. một cuộc hẹn “phỏng vấn”. Hai ngày sau, “công ty” tuyển dụng nhân sự yêu cầu K. ra một quán cà phê tại P7Q5. “Ban giám khảo” của K. và các “thí sinh” gồm ba người nước ngoài, trong đó có hai người đàn ông và một phụ nữ ăn mặc sang trọng. Người đàn ông lớn tuổi nhất (khoảng 50 tuổi) có dáng người mập, da trắng, đầu hói, cất giọng lơ lớ bằng tiếng Việt tự xưng là trợ lý của “sếp” Win có tên Lý Quảng Tính. Đồng thời, ông ta cũng lần lượt giới thiệu thành phần “ban giám khảo”. Người đàn ông còn lại được giới thiệu tên Sam (khoảng 28 tuổi) là giám đốc điều hành của công ty. Cô gái ngồi cạnh Sam có tên Cầm (khoảng 28 tuổi) là trợ lý của Sam. Cũng theo ông K., hơn chục người đến “thi tuyển” đều qua vòng... sát hạch. Tính cho mọi người biết, “sếp” trực tiếp điều hành họ là Sam. Yêu cầu của công việc chỉ là thu tiền, giao tiền vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày theo địa chỉ hoặc số tài khoản Sam đưa. Ngoài ra, mỗi nhân viên trúng tuyển phải chuẩn bị “hồ sơ” xin việc gồm: hộ khẩu, chứng minh... Sau buổi ra mắt “lãnh đạo”, tất cả đều hí hửng ra về vì đã tìm được một công việc nhàn hạ mà mức lương (200USD/tháng) cũng tương đối.
Ông K. cho biết: “Trong những buổi đi làm đầu tiên, tất cả đều được sếp Sam yêu cầu dùng giấy tờ tùy thân để đăng ký ba số điện thoại cho công ty. Tới khi ông ta in cardvisit có logo của công ty phát rộng rãi, chúng tôi mới biết mình đang làm việc cho một casino tại Campuchia”. Tuy nhiên, Sam có trấn an rằng những số điện thoại này chỉ sử dụng tại Campuchia nên không sợ.
Khách hàng muốn chơi bạc thì sẽ gọi điện lên công ty gặp Sam để mở tài khoản và K. là người đi thu tiền. Mỗi con bạc muốn mở tài khoản phải nộp tối thiểu 100USD, tối đa thì... vô cùng. Hoàn tất thủ tục đó, con bạc sẽ được nhân viên quản lý mạng của casino cung cấp mật mã cùng số tài khoản. Lúc này, con bạc đã có thể “cờ bạc online” mọi lúc mọi nơi. Số tiền thắng, thua sẽ được cập nhật liên tục trên màn hình máy tính. Khi người nào thắng hoặc thua có yêu cầu rút, nạp tiền thì họ đều liên lạc với Sam. Tiếp đó, Sam sẽ chỉ đạo K. và những nhân viên khác đáp ứng bất kể ngày đêm. Tuy nhiên, đối với những đại gia có máu mặt, cơ ngơi bề thế, các “đại lý rolling” ở Việt Nam sẵn sàng bảo lãnh. Theo K., ông từng thu những khoản tiền lên đến hàng chục ngàn USD của những con bạc khát nước khắp Sài Gòn.

KẾT CỤC CỦA MỘT “CHÂN RẾT”
Được sự giúp sức của K., chúng tôi nhận được mã số truy cập cùng số tài khoản đánh bài trực tuyến trên mạng của casino Le Macau (Campuchia). Hình thức chơi thật đơn giản, chỉ vài cú nhấp chuột, nhập mã 143.566.579.XXX, chúng tôi đã tham gia vào hệ thống SGD.777. Màn hình máy tính hiện lên toàn cảnh sòng bài cùng các con bạc đang chơi. Cần phải nói thêm, casino online gây nghiện nặng hơn game online bởi nó có tính chất ăn thua nhiều hơn. Casino online được các con bạc không có điều kiện xuất ngoại ưa chuộng. Chơi thông qua tài khoản chứ không dùng tiền thật chính là yếu tố khiến các con bạc tham gia phải nhận hậu quả cay đắng. Những người có máu ăn thua thường không ý thức được hành động của họ lúc đó. Chính vì vậy mà chỉ sau vài cái click chuột, nhiều đại gia đã phải ôm hận khi khối tài sản khổng lồ tan như bong bóng xà phòng.
K. còn cho chúng tôi xem một cuốn sổ “công tác”. Quyển sổ dày chi chít chữ, không còn một chỗ trống. K. ghi chép tỉ mỉ những lần giao, nhận tiền, tên, địa chỉ, tài khoản... của các con bạc. Phải lật qua vài trang giấy, chúng tôi mới tìm được một con bạc thắng và yêu cầu rút tiền. Số tiền họ rút nhiều lắm cũng chỉ vài trăm USD. Tuy nhiên, khi đối chiếu lại quá trình chơi, thì con bạc này đã nạp vào số tiền gấp nhiều lần rút ra. Chỉ vào tên một con bạc thường xuyên thắng nhưng mỗi lần không quá 500USD, K. cho biết: “Nó là cò mồi, hoạt động ở một nhánh khác dưới sự quản lý của sếp khác. Những lần nó thắng và rút tiền là đang chăn dắt người mới chơi”. Ngồi với chúng tôi khoảng 45 phút, K. nhận điện thoại của “sếp” yêu cầu đi nhận tiền. Con bạc vừa yêu cầu nạp tiền là một phụ nữ khoảng 25 tuổi, tóc nhuộm vàng hoe. Cô là chủ một gian hàng bán quần áo nam tại Sài Gòn Square, Q1. Chúng tôi đứng cách đó một gian hàng vờ hỏi mua quần áo để quan sát. Hai người đã gặp nhau nhiều lần nên họ rất “hiểu ý” nhau. K. vừa đến, cô mở chiếc két sắt lấy ra 5.000USD, miệng không ngừng than vãn: “Chả hiểu sao mấy hôm nay xui quá, ngày nào cũng thua ngót nghét 10.000USD. Sáng giờ bán hai cái áo lãi 200.000 đồng thì đứt 5.000USD rồi”.
Làm việc được khoảng hai tháng, K. chứng kiến không ít con bạc tán gia bại sản, gia đình tan nát vì cờ bạc online. Phần vì vất vả, suốt ngày cắm mặt ngoài đường bất kể ngày đêm, phần vì lương thấp, K. xin nghỉ việc. Khi K. xin rút lại ba số điện thoại mình đã đăng ký cho “tổ chức” thì Sam xua tay: “Không được, đây là số điện thoại để làm ăn”. Không muốn dây dưa đến đường dây cờ bạc này, K. lên gặp nhà mạng để hủy hợp đồng sử dụng dịch vụ với ba số điện thoại trên. Nhà mạng không đồng ý với lí do phải có sim điện thoại mới được cắt. K. tiếp tục liên lạc với Sam yêu cầu casino cho người xuống gặp để sang tên số điện thoại. Một ngày sau đó, K. đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho đứa con nhỏ tại nhà riêng. Trên lầu một, người nhà K. sởn gai ốc khi phát hiện một nhóm côn đồ gần chục tên, tay lăm lăm dao, kiếm, gậy gộc... tiến thẳng đến nhà mình. Dừng lại trước cửa, chúng bấm chuông. Em ruột K. từ trên lầu chạy xuống cảnh báo cho anh mình nhưng đã muộn. K. vừa mở cửa thì đám côn đồ ngoại quốc xông vào. Win đeo kính đen đứng giữa nhà, hai hàng đệ tử đứng hai bên, gã đi sau cùng nhanh chóng khóa cửa. Win vừa ngồi vừa đưa điếu thuốc lá lên môi. Tên đệ tử đứng cạnh nhanh nhảu châm lửa. Kéo một hơi thật dài, Win phả mạnh làn khói vào mặt K., giọng lạnh tanh: “Muốn sống hay chết?”. Trước mặt Win, người đàn ông có dáng người mảnh khảnh đứng như trời trồng cạnh chiếc bàn ăn. Hành động trong vô thức, ông lùi lại đưa tay ra bám lấy chiếc bàn ăn làm điểm tựa. Tay còn lại, ông đưa ra kéo đứa con giấu về phía sau mình. Đứa bé òa khóc khi bản năng mách bảo điều chẳng lành sắp đến. Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Win đứng dậy, vừa tiến lại phía K. vừa kéo tiếp hơi thuốc thứ hai. Thấy Win lại gần, đứa bé càng ép chặt người vào cha hơn để trốn. Win đưa tay xoa đầu đứa bé nói: “Đẹp trai đó”. Dứt lời, hắn thả điếu thuốc vào bát cháo đang ăn dở của cậu bé và quay người đi thẳng. Win vừa khuất bóng, đám đệ tử còn lại trong nhà lao vào lôi đứa bé ra và đạp K. ngã xuống sàn. Chúng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” không thương tiếc. Trước khi bỏ đi, chúng không quên đập phá đồ đạc trong nhà và hăm dọa: “Còn dám cắt điện thoại, tụi tao giết cả nhà nghe chưa”.
Sau trận đòn đó, K. phải nhập viện cấp cứu và điều trị trong một thời gian dài.
(Còn tiếp)ĐỨC HIỀN - LÊ SƠN (CATP)