Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Dũng 'thẹo' qua lời người trong cuộc

31/03/2011 6 phút đọc Bảo Châu - Thiên Trường
Thời hoàng kim, vợ Dũng “thẹo” xài điện thoại Vertu 2 - 3 chiếc, giỏ xách hiệu Hemès trị giá khoảng 13.000 USD, bộ
Dũng 'thẹo' qua lời người trong cuộc

Thời hoàng kim, vợ Dũng “thẹo” xài điện thoại Vertu 2 - 3 chiếc, giỏ xách hiệu Hemès trị giá khoảng 13.000 USD, bộ hạt xoàn đeo trên người khoảng gần nửa triệu USD.

 

Qua những mẩu tâm sự của Nguyễn Đắc Dũng (biệt danh Dũng “sale”), Đất Việt xin lược thuật để bạn đọc hình dung quá trình “thăng trầm” của Dũng “thẹo” dẫn đến nhiều người mới đây bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

 

“Tôi quen Dũng “thẹo” từ 1996 khi cả hai cùng là tài xế Công ty V-taxi. Ngoài lái taxi, Dũng “thẹo” kiêm cò mua bán xe. Năm 2005, Dũng “thẹo” được ông M.Đ. - chủ salon nổi tiếng ở quận 8 (TP HCM) cho mượn gần 1 triệu USD, với lãi suất 3% một tháng, để chung vốn với một người tên Hùng mở salon Hùng Dũng (sau anh Hùng tách làm riêng). Lúc đó, tôi bán chiếc Lanos được 10.000 USD, đưa Dũng 8.500 USD nhờ mua chiếc khác. Dũng nhiều lần hứa rồi lờ đi. Và, như “cá mắc câu”, tôi buộc phải làm lái xe kiêm nhân viên bán hàng cho Dũng để chờ đòi nợ!”, anh Nguyễn Đắc Dũng, nguyên Phó giám đốc (PGĐ) Công ty TNHH TM Hùng Dũng, tâm sự.

'Lên voi'…

Từ năm 2005 đến 2008, Dũng “thẹo” chủ yếu buôn bán xe cũ và rất chí thú làm ăn. Đỉnh điểm phát đạt là năm 2008, mỗi tháng salon Hùng Dũng bán không dưới 60 xe, lãi hơn 100.000 USD và đã làm nên “tên tuổi” trong giới buôn bán ô tô, được nhiều chủ salon khác tín nhiệm cho mua xe trả chậm.

Dũng 'sale'.


Do “phất” lên nên Dũng “thẹo” hay phải giao dịch vắng nhà, một luật sư tư vấn Dũng “thẹo” nên “bổ nhiệm” phó giám đốc để ký giấy tờ. Lập tức sau đó Dũng “thẹo” thuê người bạn thuở hàn vi là Dũng “sale”  làm Phó giám đốc Công ty TNHH TM Hùng Dũng.

Có tiền, cả vợ chồng, con cái Dũng “thẹo” đều chưng diện. Quần áo, giầy dép toàn hàng hiệu, giầy từ 1.000 USD đến 2.000 USD/đôi, mỗi ngày thay một đôi. Đồng hồ dùng toàn loại Rolex bằng bạch kim gắn hạt xoàn, có chiếc trị giá tới 80.0000 USD. Lúc nào Dũng “thẹo” cũng dùng hai điện thoại Vertu trị giá vài chục ngàn USD/cái.  Dũng “thẹo” cùng vợ luôn xuất hiện trước mọi người với mẫu hình là người thành đạt, tiêu tiền như nước. Chỉ tính riêng tài sản trên người Dũng lúc nào cũng trên trăm ngàn USD.

Thế nhưng, vợ Dũng “thẹo” còn sang hơn, điện thoại Vertu từ 2 đến 3 chiếc, hạt xoàn đeo toàn loại lớn nhất nhì TP HCM, chỉ riêng một chiếc giỏ xách hiệu Hemès trị giá khoảng 13.000 USD, chưa kể bộ hạt xoàn đeo trên người khoảng gần nửa triệu USD. Ngoài việc liên tiếp hưởng thụ các cuộc du hý nước ngoài, Dũng cũng mua thêm căn hộ ở chung cư The Manor, mua đất ở khu Gia Hòa để xây nhà và xây rất lãng phí, đập đi xây lại nhiều lần.

 

… và 'xuống chó'

 

Trong lúc Dũng “thẹo” chi tiêu phung phí thì chuyện làm ăn bắt đầu lụn bại. Thay vì chỉ mua bán xe cũ, Dũng “thẹo” lại nhảy sang kinh doanh xe mới, xe xịn, lấy lại của các salon khác. Đã thế, năm 2009 khủng hoảng kinh tế nên xe bán chậm, lãi không đủ đáp ứng tốc độ tiêu xài phung phí khiến Dũng “thẹo” bắt đầu thiếu tiền. Hậu quả Dũng “thẹo” phải vay lãi tới 5%/tháng, thậm chí vay nóng của giới anh chị  9%/tháng để “lấy sau bù trước”. Cứ thế, Dũng “thẹo” trượt dài vào vũng lầy nợ nần.

Riêng năm 2010 số nợ vượt trên 500 tỷ đồng. Nợ nần, Dũng “thẹo” bắt đầu giở chiêu lừa đảo và tính... bài chuồn. 

Dũng “thẹo” đã chuyển dịch một số tài sản cho người thân. Vợ của “đại gia” này cũng tăng cường mua trữ hạt xoàn. Một xe Dũng “thẹo” bán cho hai, ba người để thu lợi (như Đất Việt đã thông tin).

Về vụ Dũng “thẹo” mua chiếc xe Lexus GL 570 của ông N.H.V với giá 150.000 USD nhưng mới chỉ trả V. 30.000 USD, mới đây, qua điều tra, Đất Việt được biết Dũng “thẹo” đã bán cho người khác với giá 140.000 USD, rồi gợi ý người này ký gửi chiếc xe tại salon Hùng Dũng để y bán giùm với giá cao hơn. Sau đó Dũng “thẹo” bán tiếp cho người thứ ba ở quận Gò Vấp với giá 140.000 USD. Như vậy, chỉ với một chiếc xe Dũng “thẹo” đã cho 3 người “vào tròng” và đút túi 250.000 USD.

Đầu 2011, Dũng “sale” nhận thấy Dũng “thẹo” có biểu hiện lừa đảo, đã xin nghỉ việc. Thế nhưng, Dũng “thẹo” không cho nghỉ, cũng không trả nợ Dũng “sale”. Đến khi Dũng “sale”  nghỉ ở nhà (từ 15/1/2011), thì Dũng “thẹo” điện thoại “mời” lên trả tiền, khi thì 300 USD, khi thì 500 USD, nhưng thực chất là để buộc Dũng “sale” tiếp tục ký các giấy tờ mua bán xe với khách hàng.

Nguồn tin mới nhất Đất Việt nắm được, Dũng “thẹo” đã chính thức rời Việt Nam lúc 17h30 ngày để đi Mỹ. Hiện, ngoài những người khai báo tại Công an quận Tân Bình số tiền bị Dũng “thẹo” chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, còn hàng chục người khác đang “ngậm bồ hòn làm ngọt”, trong đó nhiều người là chủ salon ô tô; nhiều người khác là đại gia chuyên sử dụng xe “xịn”; nhiều người có tiền cho Dũng vay vì niềm tin; nhiều người đã vay tiền nơi khác với lãi suất 2%/tháng để cho Dũng vay lại với lãi suất từ 3% đến 5%/tháng…

Để giảm bớt thiệt hại  cho các cá nhân và xã hội, Đất Việt sẵn sàng làm cầu nối để những người bị hại gặp gỡ tự thỏa thuận với nhau mà không lo lộ danh tánh.

 

Một chủ DN trên đường Nguyễn Đình Chiểu đã mua của Dũng “thẹo” chiếc xe Audi Q7 giá 110.000 USD (có nguồn gốc của chủ salon ô tô trên đường An Dương Vương) rồi giao Dũng bán giùm. Ông chủ salon này đã cẩn thận giữ lại giấy tờ chiếc xe. Mới đây, khi Dũng “biệt tích” ông chủ salon đánh tiếng sẽ mua lại chiếc xe giá 70.000 USD hoặc bán lại giấy tờ xe với giá 40.000 USD.

 

Bảo Châu - Thiên Trường (Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu