Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thanh Hoá: Côn đồ tiếp tục lộng hành, dân hoang mang, ‘quan’ phó mặc?

07/04/2011 4 phút đọc Theo: Nb
Như Báo NB&CL đã đưa tin, sự xuất hiện của các nhóm côn đồ đi đòi nợ thuê theo kiểu “xã hội đen” ở TP. Thanh Hóa
Thanh Hoá: Côn đồ tiếp tục lộng hành, dân hoang mang, ‘quan’ phó mặc?

Như Báo NB&CL đã đưa tin, sự xuất hiện của các nhóm côn đồ đi đòi nợ thuê theo kiểu “xã hội đen” ở TP. Thanh Hóa đã gây ra sự hoang mang, lo lắng cho người dân, trong đó có vụ chém 5 nhát kiếm vào chị Trịnh Thị Mỹ Trâm ngày 28/1/2011, gây thương tích nghiêm trọng.

 


Nếu không nhờ 4 lớp áo ấm (bị đâm thủng) có lẽ nhát dao của bọn côn đồ đã lấy mạng ông Chương.


Trong khi cơ quan tố tụng TP. Thanh Hóa vẫn chưa tiến hành khởi tố vụ án để răn đe, thì bọn côn đồ lại tiếp tục gây ra nhiều vụ chém người dã man khác.

Khoảng 21h10 phút đêm 19/2/2011, bà con nhân dân khu phố Trần Bình Trọng, phường Đông Sơn, TP. Thanh Hóa đã một phen hết hồn khi chứng kiến hơn 10 đối tượng bịt mặt xuống xe ô tô, đạp cổng sắt rồi xông thẳng vào nhà ông Lê Thanh Chương (địa chỉ 45B/38 Trần Bình Trọng) dùng dao kiếm, đánh chém túi bụi vào những người có mặt trong gia đình này.

Hoảng sợ trước cảnh tượng ngang nhiên chém người của bọn côn đồ, bà con khối phố Trần Bình Trọng nhà nào, nhà nấy vội kéo cửa sợ vạ lây, rồi trèo lên sân thượng nhìn xuống để chứng kiến sự việc; đồng thời, một số người dân đã nhanh chóng gọi điện báo cho Cảnh sát 113 và Công an phường Đông Sơn đến ứng cứu.

Theo bà con khu phố Trần Bình Trọng cho biết, khi Cảnh sát khu vực đến nơi, bọn côn đồ “xã hội đen” đã kịp lên ô tô 12 chỗ ngồi (hãng TOYOTA, màu ghi bạc) có BKS 36M – 6707, rồi cao chạy, xa bay. Sau đó, người nhà nạn nhân đã đưa ông Lê Thanh Chương (SN 1949, cán bộ quân đội về hưu) và bà Lương Thị Lượng (SN 1956, vợ ông Chương) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Theo Bệnh án, ông Lê Thanh Chương bị chém một nhát vào đầu phải khâu 6 mũi; bị côn đồ dùng kiếm đâm một nhát vào hông trái, thủng 4 lớp áo, cắm sâu vào bụng 3 cm (khâu 6 mũi) phải khâu lại 3 lần băng mới cầm máu. Bà Lượng bị bọn côn đồ dùng ống tuýp nước phang vào gáy cổ và bị đấm, đạp nhiều phát vào cơ thể, gây tức ngực khó thở với nhiều vết sưng tím trên mặt, lưng và cánh tay.

Ngày 28/2/2011, tuy ông Chương và bà Lượng đã được ra viện nhưng riêng ông Chương đến nay vẫn đang phải chữa trị các vết thương theo chỉ dẫn của bác sỹ tại nhà. Sự việc gia đình ông Chương bị bọn côn đồ đòi nợ thuê đến nhà đâm, chém theo kiểu “xã hội đen” bắt nguồn từ việc con rể ông là Nguyễn Văn Hưng (SN 1982, công tác tại Cty thiết bị Vật tư y tế thuộc Sở Y tế Thanh Hóa). Hưng lấy con gái ông là Lê Thị Lam Hồng (SN 1983). Vợ chồng Hưng ở nhà riêng (số nhà 109) ở cùng trên mảnh đất của ông Chương và bà Lượng. Việc con rể ông Chương làm ăn vay nợ của ai thì ông hoàn toàn không rõ, chỉ biết là, chiều tối hôm ông Chương bị chém, chỉ thấy một người tên là Toản gọi Hưng ra cổng và nói gì đó. Tối đến, Hồng (vợ Hưng) nói với ông Chương là “chồng con có vay tiền của một số người tuy đã trả nhưng còn nợ 30 triệu đồng, đến nay đã đến hạn mà vẫn chưa có tiền trả, “bọn chúng” đang đòi gắt lắm!”.

Thế là, hơn 21h đêm 19/2/2011, bọn “xã hội đen” xuất hiện đúng như lời đe dọa trước đó. Chúng ngồi trên một xe ô tô và bịt mặt như trong phim “xã hội đen”, mang theo dao, kiếm và ống tuýp nước đến nhà đâm chém để buộc gia đình ông Chương phải trả nợ thay (?!).

Theo bà Lượng cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, một số cán bộ Công an phường Đông Sơn đã đến nhà lập biên bản về sự việc; đồng thời, sau khi ông Chương được xuất viện cũng đã làm đơn tường trình về sự việc gửi cho Công an TP. Thanh Hóa để đề nghị khởi tố vụ án, điều tra truy bắt bọn đâm thuê, chém mướn này trước pháp luật, đem lại bình yên cho nhân dân.

Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, đến nay gia đình ông Chương vẫn chưa nhận được bất kỳ một thông tin phản hồi nào từ phía Công an TP. Thanh Hóa, và vụ việc đang có dấu hiệu chìm xuồng.

 

Theo NB&CL

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu