![]() |
Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu Phú Túc
|
Đã gần 22 giờ đêm rồi nhưng hàng trăm hộ dân vẫn đang “vật vờ” trước cổng nhà máy, người thì mắc võng nơi gốc cây, người thì trải chiếu ra sân phơi, có người ở xa thì nằm vật ra gốc cây bất chấp nắng mưa, lạnh giá để chờ đợi trả lời của lãnh đạo nhà máy nhưng đều vô vọng.

Hơn 22 giờ đêm nhưng hàng trăm hộ dân vẫn đang “vật vờ” trước cổng nhà máy
Nhìn vào những người dân “khốn khổ” quanh năm lăn lộn “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nay có sản phẩm bán ra không lấy được tiền phải nằm “vật vờ” màn trời, chiếu đất để mong lấy được những đồng tiền chân chính từ “mồ hôi nước mắt” của họ về để trả nợ không ai không thấy xót lòng.
Ông Hà Văn Ly, Tổ dân phố 12, Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa (Gia Lai) bức xúc cho chúng tôi biết: Cả gia đình ông hiện giờ không biết lấy đâu ra tiền mà trang trải. Nợ ngân hàng đã đến hạn, tiền thuê công, tiền thuê máy cày đất và thậm chí tiền chi tiêu sinh hoạt trong gia đình cũng không còn một xu. Đã khó khăn lại chồng khó khăn. Đang mừng thầm vì năm nay mì được giá, gia đình ông thu được gần 100 tấn mỳ (sắn) tươi, đem bán cho nhà máy với giá 2,2 triệu đồng/tấn, với số tiền trên 200 triệu đồng cũng đủ để trang trải, trả nợ ngân hàng và tái sản xuất. Ai ngờ đến nay nhà máy không trả cho ông một đồng nào. Quá khó khăn ông đã nhiều lần đến nhà máy lấy tiền, không gặp được giám đốc, gặp kế toán công ty chỉ nhận được cái lắc đầu rồi trả lời "chưa có…"?
Tiếp tục hành trình đi đòi nợ nhà máy, có lần ông thấy nhà máy dán tờ thông báo lên tường ở trụ sở nhà máy thông báo trả tiền “với nội dung thông báo là thanh toán trước ngày 15/3” ông đã mừng thầm. Ai ngờ, đến để liên hệ nhận tiền, ông Hoàng - cán bộ nhà máy thấy dân đến đã chạy ra xé toạc tờ thông báo và nói “đây là thông báo cho nội bộ nhà máy, chứ không phải thông báo cho dân”!?. Quá thất vọng, ông và một số hộ dân phải ngậm ngùi ra về mà chẳng biết kêu ai.

Bí tiền anh Khởi phải dùng sổ đỏ để thế chấp vay tiền để trả nợ ngân hàng
Cùng chung cảnh ngộ như hàng trăm hộ dân trong vùng, anh Lê Ngọc Khởi, trú ở Khu phố 14, Thị trấn Phú Túc, vợ mới sinh được 3 ngày không còn tiền để trang trải sinh hoạt. Nợ ngân hàng thì đã quá hạn, đến nhà máy “chầu chực” để đòi tiền bán sản phẩm nhiều lần không được. Bí đường, anh phải chạy cầu cứu người thân cho mượn 2 bìa đỏ để đến ngân hàng vay đáo hạn và vay thêm một ít để về trả tiền cày đất, tiền thuê công tái sản xuất và phục vụ vợ sinh. Hiện nay nhà máy còn nợ anh lên đến 100 triệu đồng nhưng không biết đến khi nào mới lấy được?
Thảm cảnh hơn phải nói đến chị Phạm Thị Bích, trú ở Thôn Kiến Xương, xã Chư Gu, huyện Krông Pa. Chồng chị bị bệnh nặng đang nằm điều trị tại bệnh viện Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Hiện nhà máy đang nợ chị 80 triệu đồng không trả. Chị đã đi thuê tiền lãi cao của tư thương 40 triệu, giá đến 4%/tháng.
Còn anh Phùng Văn Tiệp, trú ở khu phố 11, vợ bị bệnh đã lâu không có tiền chữa chạy, thu hoạch mỳ xong anh cho vợ ra điều trị ở Bệnh viện tai mũi họng TW, đến nay không có tiền cho vợ mua thuốc, nộp viện phí, không người chăm sóc, anh phải về lấy tiền để gửi cho vợ nhưng nhà máy cũng không trả. Hiện nhà máy đang nợ gia đình anh 121 triệu đồng, bí quá anh phải chạy vạy để vay đỡ 50 triệu với lãi suất 3%/tháng, xót lắm nhưng biết làm sao lúc này - anh Tiệp tâm sự.

Thông kê chưa đầy đủ, số nợ của nhà máy đã lên hơn 15 tỷ
Anh Đàm Văn Khoa, Tổ trưởng Tổ dân phố 15, cũng có mặt trong đoàn người đến trụ sở nhà máy “đòi nợ” cho biết: Tổ dân phố 15 có 162 hộ dân, tất cả đều trồng mỳ và đều bán sản phẩm làm ra cho nhà máy. Khi nhận được công văn của UBND Thị trấn về việc chỉ đạo các hộ dân kê khai số tiền hiện nhà máy đang nợ, anh đã lập danh sách có 50 hộ bán sản phẩm cho nhà máy với số lượng sản phẩm lớn đã lên đến trên 5 tỷ đồng…
Trước “làn sóng bức xúc” của người dân tại trụ sở nhà máy. Chúng tôi đã làm việc với ông Vũ Xuân Dũng, cán bộ Phòng kinh doanh và ông Ngô Ngọc Hoàng, Tổ trưởng tổ kinh doanh của nhà máy là 2 người hiện “chức to nhất” của nhà máy. Cả hai ông đều khẳng định chúng tôi mới được bổ nhiệm chức vụ “1 tuần” nên không nắm được gì…? Khi chúng tôi yêu cầu gặp giám đốc thì cả 2 ông đều cho biết: “Giám đốc đã đi đâu mấy ngày chúng tôi cũng không biết nữa!?” Rồi ông Hoàng cho chúng tôi số điện thoại của vị giám đốc này (giám đốc tên: Nguyễn Hữu Bảo, số ĐT: XXXX.X99.325) chúng tôi cũng không tài nào liên lạc được…!?
Trao đổi với ông Đỗ Minh Hiếu, Chánh văn phòng UBND thị trấn Phú Túc, người được thừa uỷ quyền Chủ tịch UBND thị trấn để lời PV ông cho biết: Biết được vấn đề trên xảy ra trên địa bàn, Đảng uỷ, chính quyền Thị trấn đã có văn bản báo cáo lên Huyện và có công văn chỉ đạo các tổ dân phố cho người dân kê khai số tiền nhà máy đang nợ và sẽ tìm hướng giải quyết kịp thời, tránh để thiệt hại cho người dân đồng thời bảo đảm tốt an ninh, chính trị trên địa bàn tránh để người dân bỏ làm ăn đi đòi nợ kéo dài.
Thiết nghĩ, đây là một việc làm hết sức cần thiết, đề nghị chính quyền, cơ quan chuyên môn sớm vào cuộc tránh để tình trạng trên dây dưa kéo dài làm thiệt hại quyền lợi của người dân. Hơn nữa, mùa mưa đã đến, người dân cũng phải có vốn tái đầu tư để sản xuất cho kịp thời vụ.
(Còn tiếp)
Bài và ảnh: Nguyễn Xuân- Tiến Thành (Tamnhin)
