Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vụ dân bao vây nhà máy: Nhiều thủ đoạn lừa ép dân

02/05/2011 9 phút đọc Nguyễn Xuân- Tiến Thành (Tamnhin)
Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu Phú Túc, ở huyện Krông Pa (Gia Lai) đã 3 năm liên tiếp (2009- 2011) thu mua nông sản
Vụ dân bao vây nhà máy: Nhiều thủ đoạn lừa ép dân
Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu Phú Túc, ở huyện Krông Pa (Gia Lai) đã 3 năm liên tiếp (2009- 2011) thu mua nông sản đã lừa ép dân còn “dây dưa” trả nợ, làm cho người dân khi làm ra sản phẩm phải khốn đốn, điêu đứng, dẫn đến bức xúc kéo dài.

 

Ông Dũng cán bộ phòng kinh doanh (hiện to nhất nhà máy) đang trả lời PV và những bức xúc của người dân

 

Truyền thống “dây dưa” nợ

Với các loại văn bản mà chúng tôi có được, thì nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu Phú Túc (thuộc Công ty Điện máy Hải Phòng) số 289, đường Hùng Vương, Khu phố 14, Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa (Gia Lai) là một nhà máy có “bề dày truyền thống” về vấn đề “dây dưa” trong việc trả nợ cho dân sau khi mua sản phẩm nông sản do người dân trên địa bàn làm ra.

- Ngày 22/6/2009 Chủ tịch UBND Thị trấn Phú Túc đã có công văn số 34/UBND- NC gửi Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện Krông Pa báo cáo “về việc Nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu (Nhà máy mỳ) chiếm dụng vốn, không trả tiền cho nhân dân trong thời gian dài” đồng thời xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của cấp trên. Trong công văn này, chính quyền Thị trấn Phú Túc đã báo cáo cụ thể vấn đề nhà máy tinh bột mỳ xuất khẩu đã có hành động ép dân và dây dưa nợ kéo dài, mua mỳ của dân từ khi giá còn 540đ/kg nhưng không trả tiền, cho đến mãi 3 tháng sau giá mỳ lên đến 840đ/kg thì số người bán mỳ vào thời điểm này lại được trả tiền? Phải chăng đây là một mưu mô để chiếm dụng vốn của dân để xoay vòng trong kinh doanh? Trong khi đó, người dân lại phải nai lưng ra chịu lãi suất ngân hàng, hay có những hộ phải đi vay lãi suất rất cao của các tư thương bên ngoài cũng phải còng lưng ra chịu còn nhà máy thì cứ ung dung ôm vốn của dân để kinh doanh!?...

- Năm 2010 cũng vậy, tại công văn số 02/UBND-KT, ngày 03/02/2010 Chủ tịch UBND Thị trấn Phú Túc đã chỉ đạo 15 tổ dân phố rà soát, lập danh sách những hộ dân đã bán sản phẩm cho nhà máy nhưng chưa được trả tiền để báo cáo lên trên xin ý kiến chỉ đạo. Bởi thời điểm trên nhân dân trên địa bàn đã rất bức xúc vì sự o ép của nhà máy khi mua sản phẩm, tiền cũng không chịu thanh toán, chỉ hứa hảo huyền để “lừa” dân. Khi dân “dính bẫy” nhập mỳ vào nhà máy rồi đành phải “chạy theo” để “xin tiền”…

- Cứ tưởng rằng đã 2 lần liên tiếp bị “dính” những chiêu dụ dỗ tài tình “ma thuật” của các vị lãnh đạo nhà máy này thì người dân đã kịp thức tỉnh. Ai ngờ, năm 2011 lần thứ 3 liên tiếp người dân nơi đây lại phải nếm “vị đắng” của những chiêu thức mới. Năm nay mỳ được giá, thời tiết cũng thuận lợi người dân được một vụ  bội thu, ai ai cũng mừng thầm, người quyết định cho vợ đi Hà Nội chữa bệnh, người hy vọng có tiền để trả nợ ngân hàng…Niềm vui chưa kịp đến thì…ôi thôi! Đã bao ngày nằm “chầu chực” ở nhà máy để đòi tiền nhưng tất cả đều vô vọng. Giám đốc không biết đi đâu, điện thoại không liên lạc được!?

Sáng 28/4/2011 Phóng viên Tamnhin.net đến trụ sở nhà máy để làm việc, thật ngạc nhiên bởi hiện nay ở nhà máy chỉ còn một vài nhân viên!? Các vị “chức sắc” to nhất mới được “bổ nhiệm” một tuần trước khi vị giám đốc “vắng mặt” không lý do còn trụ lại là Ông Bùi Đình Hoằng, phó giám đốc được báo bận đột xuất, 2 vị to nhì còn lại là ông Vũ Xuân Dũng và Ngô Ngọc Hoàng cũng không hề biết gì để trả lời phỏng vấn? Chỉ duy nhất câu trả lời: “chúng tôi là nhân viên thôi, không biết gì đâu, còn ông Hoằng phó giám đốc mới bổ nhiệm các anh có hỏi ông ấy cũng chẳng biết gì..?”

Thật khó dự đoán, nhà máy đã “bể nợ” hay như thế nào không ai có thể biết được? Trong đám người đông đúc với hàng trăm hộ dân kéo về nhà máy nằm “chầu chực” canh chừng giám đốc về để đòi nợ mấy ngày qua có nhiều người đã quá thất vọng đòi đập phá nhà máy.

Quá bức xúc, anh Đàm Văn Khoa, Tổ trưởng Tổ dân phố 15, Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa (Gia Lai) nói: Không biết nhà máy này cứ chơi chiêu này đến bao giờ nữa. Họ “dây dưa” nợ tiền của dân thế này mãi thì người dân sẽ không biết lấy đâu ra tiền mà trả nợ và tái sản xuất, mùa mưa đã đến nếu không có tiền mua phân, thuê máy cày đất, thuê nhân công sẽ chậm mất thời vụ.


Những chứng cứ về sự chây ỳ trả tiền trong các năm 2009, 2010

Anh cũng cho biết thêm: Đây đâu phải lần đầu nhà máy này làm khổ dân, mà đã rất nhiều lần rồi. Không những việc “dây dưa” nợ, nhà máy này còn có hiện tượng ép dân nữa. Dân chở mì vào bán cho công ty, cả đoàn xe nhưng chỉ cân và xếp loại xe đầu tiên là loại 1 những xe sau ép dần xuống loại 2, loại 3…còn mỳ của cán bộ nhà máy và một số cá nhân “thân quen” lại đều xếp loại 1? Người dân cùng đường khi đã chở mỳ vào công ty thì dù có loại nào đi nữa cũng…phải bán cho nhà máy. Mấy hôm nay, dân quá bức xúc kéo đến nhà máy đòi đập phá, tôi đã đứng ra vận động bà con bình tĩnh rồi lên gặp ban giám đốc công ty nhưng không gặp được ai, chỉ được nhân viên nhà máy trả lời “giám đốc đã đi đâu mấy ngày không biết nữa..?” Cực chẳng đã, người dân chúng tôi chỉ biết khẩn thiết cầu cứu vào chính quyền cấp trên và cơ quan bảo vệ pháp luật sớm ra tay cứu giúp lấy người dân chúng tôi.

Cũng theo anh Khoa, hiện nay có nhiều hộ dân trong Tổ dân phố đã “cùng đường” phải mang hoá đơn biên nhận của nhà máy đi bán lại cho một số tư thương “có tiền” để lấy tiền trả nợ. Cứ 1 hoá đơn 18- 20 triệu bán ra phải mất từ 2- 2,5 triệu đồng. Xót lắm nhưng biết làm gì bây giờ, cả làng làm nông ai cũng bị nhà máy nợ không trả thì khó khăn biết vay mượn được ai, hiện nay dân làng khó khăn lắm các anh ạ - Anh Khoa bộc bạch.

Làm gì để cứu dân?

Ông Đỗ Minh Hiếu, Chánh Văn phòng UBND Thị trấn Phú Túc, cho biết: Mới thống kê sơ bộ riêng 8/15 tổ dân phố trên địa bàn Thị trấn con số nhà máy nợ dân vụ mùa năm nay đã lên đến trên 15 tỷ đồng, một con số quá lớn. Đó chỉ mới 8 tổ dân phố của Thị trấn trong tổng số 14 xã, thị trấn với 131 thôn, buôn, tổ dân phố đều có người dân trồng mỳ và bán sản phẩm cho nhà máy.


Người dân lại tiếp tục phải chờ đợi

Khi được hỏi về vấn đề đã có cách gì để cứu giúp bà con nông dân trên địa bàn Thị trấn PV Ông Hiếu cho biết: Vấn đề này, UBND Thị trấn đã có văn bản số 21/ TB- UBND, ngày 25/4/2011 thông báo đến các Tổ dân phố kê khai số nợ nhà máy đang nợ để tổng hợp báo cáo lên trên xin ý kiến chỉ đạo. Nhưng với quan điểm của UBND Thị trấn là bằng mọi giá sẽ có biện pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân, không thể để nhà máy lợi dụng vào sự “nhẹ dạ, cả tin” của người dân để lợi dụng. Tuy nhiên, với thẩm quyền của UBND Thị trấn cũng có nhiều hạn chế, hơn nữa nhà máy lại thu mua mỳ của nông dân cả huyện chứ không riêng gì của Thị trấn. UBND thị trấn sẽ phối hợp với các địa phương khác và chờ sự chỉ đạo của trên để xử lý dứt điểm vấn đề này.

Chuyện đã quá rõ, rất nhiều hộ dân của huyện Krông Pa trồng mỳ đã bán cho nhà máy nhiều năm nay và năm nào cũng phải “khốn khổ” trong vấn đề đòi nợ kéo dài là câu chuyện hoàn toàn có thật. Đã đến lúc phải rung lên hồi chuông cảnh tỉnh, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành liên quan và chính quyền địa phương các cấp của tỉnh Gia Lai khẩn trương vào cuộc để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân. Đồng thời có chế tài bắt buộc để các cơ sở, nhà máy, công ty kinh doanh trên địa bàn phải tuân thủ quy định của Luật pháp tránh để “hậu quả” xảy ra liên tục kéo dài nhiều năm như vụ nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu Phú Túc thuộc Công ty Điện máy Hải Phòng đặt tại địa bàn huyện Krông Pa (Gia Lai) đã dùng nhiều thủ đoạn lừa ép dân làm cho người dân phải khốn khổ suốt 3 năm ròng.

Bài và ảnh: Nguyễn Xuân- Tiến Thành (Tamnhin)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu