Nhận được tin báo có nhóm côn đồ đến trụ sở gây gổ, đập phá, vị giám đốc doanh nghiệp trở về trên chiếc Mercedes. Vừa mở cửa bước xuống, anh đã bị một người lao đến rút súng ngắn chỉa thẳng rồi siết cò.
![]() |
| Hiện trường nơi xảy ra vụ án là căn nhà mặt tiền ngay Đại lộ Bình Dương. Ảnh: Nhật Minh. |
Thông tin ban đầu, tối 6/5, một nhóm 15-16 người đi 2 ôtô loại 7 chỗ và 2 chiếc xe máy, kéo đến trụ sở doanh nghiệp Lan Thảo (chuyên kinh doanh tôn - thép- xà gồ) thuộc khu phố 2, phường Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương. Họ mang theo một bao đao kiếm, mã tấu, gậy gộc và xông vào phòng bán hàng của doanh nghiệp đập phá.
Nhận được tin báo, giám đốc Phạm Văn Lan cùng người em tên Thành lái chiếc Mercedes 4 chỗ vội trở về. Khi xe của họ vừa tấp vào phía sau 2 ôtô đỗ trước, anh Lan mở cửa bước xuống thì một người lao đến rút súng ngắn chỉa thẳng vào ngực anh siết cò. Đạn nổ khiến vị giám đốc 40 tuổi gục ngay tại chỗ.
Sau khi ra tay, nhóm côn đồ vội vàng dọn hung khí chất lên ôtô tẩu thoát khỏi hiện trường. Mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, nhưng do vết thương quá nặng nên vị giám đốc đã tử vong.
![]() |
| Vị giám đốc vừa bước xuống ôtô đã bị bắn chết. Ảnh: Nhật Minh. |
“Cảnh tượng diễn ra như trong phim xã hội đen. Chúng tôi rợn người khi nghe tiếng súng nổ…”, một nhân chứng cho biết.
Vụ nổ súng sát hại giám đốc xảy ra ngay căn nhà mặt tiền nằm trên Đại lộ Bình Dương khiến nhiều người kéo tới. Cơ quan chức năng đã huy động hơn 50 cảnh sát bảo vệ hiện trường, giải quyết ách tắc giao thông, đồng thời thu thập các lời khai từ các nhân chứng để phục vụ điều tra.
Theo thông tin ban đầu, một tên đi xe máy đã bị quần chúng bắt giữ. Kiểm tra trong người, công an thu một dao găm, một chiếc còng.
Cơ quan điều tra nhận định, vụ thanh toán bằng súng nhiều khả năng liên quan đến mâu thuẫn trong việc kinh doanh của doanh nghiệp này.
Cuộc truy sát qua lời kể vợ giám đốc bị bắn chết
Sau khi vị giám đốc 40 tuổi gục xuống, một tên trong nhóm sát thủ hô: "Bắn chết hết tụi nó đi". Cả chục tên côn đồ lăm lăm hung khí truy lùng các thành viên trong gia đình nạn nhân.
Sáng 7/5, tiếp xúc với VnExpress.net, nỗi bàng hoàng vẫn in hằn trên gương mặt chị Ngô Thị Mai Thảo (31 tuổi) sau cái chết của chồng - anh Nguyễn Văn Lan (40 tuổi, giám đốc DNTN Lan Thảo).
Theo lời khai của chị Thảo với cơ quan điều tra, một giám đốc công ty chế biến thực phẩm đã thuê sát thủ hạ sát chồng chị do mâu thuẫn trong một hợp đồng chuyển nhượng đất đai
Chị cho hay, vào tháng 9/2009, ông này mua miếng đất rộng 3.000 m2 ở huyện Bến Cát, Bình Dương của anh Lan với giá 3 tỷ đồng. Bên mua đã đặt cọc 2 tỷ, hẹn ít tháng sau sẽ thanh toán nốt. Tuy nhiên, đến hẹn giao tiền, phía mua đột ngột gặp anh Lan xin hủy hợp đồng và lấy lại số tiền đặt cọc.


