Các nạn nhân cho biết cùng tấn công họ là nhóm nhân viên bảo vệ tại Lotte Mart (quận 11 - TPHCM) và tại cao ốc The EVERRICH. Tuy nhiên, phía Lotte Mart "đổ" rằng chỉ có bảo vệ của The EVERRICH tấn công học sinh.
Sáng 31-5, Công an quận 11 - TPHCM đã phối hợp với Công an phường 15 của quận này yêu cầu những bảo vệ tham gia vụ hành hung nhóm học sinh đến tổ chức tiệc chia tay tại Lotte Mart đến làm việc.
Một số học sinh cũng đã được mời đến lấy lời khai ban đầu.
Theo trung tá Phạm Công Toại (Công an của phường 15), hiện công an đã vào cuộc, khi nào có kết luận về vụ việc sẽ thông báo sau.


Vết thương trên người các học sinh
Trước đó, chiều 30-5, 41 học sinh lớp 12A11 Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 16, quận 11) tổ chức tiệc chia tay tại Lotte Mart.
Buổi liên hoan kết thúc lúc 19 giờ 40 phút. Trong lúc xuống thang cuốn, nhiều học sinh hô to khẩu hiệu quyết tâm thi đậu. Cho rằng nhóm học sinh gây ồn ào nên nhiều bảo vệ sấn tới có những lời lẽ không hay.
Học sinh Nguyễn Trung Hiếu Nghĩa, một trong những người có mặt tại buổi tiệc, bức xúc kể lại: “Khi đến tầng 3 thì hệ thống thang cuốn ngưng hoạt động. Lúc này, khoảng 20 nhân viên bảo vệ tay cầm dùi cui, roi điện đứng đầy và lớn tiếng chửi chúng em với những lời lẽ thiếu lịch sự khiến nhiều bạn phản ứng”.
Nhiều nhân viên bảo vệ lao đến khiến 41 học sinh bỏ chạy tán loạn. Một số học sinh chạy được xuống tầng hầm để lấy xe thì bị bảo vệ rượt theo dồn vào hành lang và đánh đập dã man.
Một học sinh khẳng định: “Nhóm nhân viên bảo vệ dùng cây thép dài hơn 1 m, roi điện, cây ba trắc và nón bảo hiểm đánh tới tấp vào người tụi em. Có 2 nhóm mặc áo xanh (bảo vệ cao ốc The EVERRICH - PV) và áo trắng (bảo vệ Lotte Mart - PV)…”.
Hậu quả, có 5 học sinh bị thương, được đưa đi cấp cứu. Trong đó, nặng nhất là em Trần Hoàng Ân hiện đang được điều trị tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Trưng Vương.

Nhiều phụ huynh học sinh bức xúc về việc con em họ bị đánh
Phụ huynh của các học sinh hết sức lo lắng vì chỉ còn 2 ngày nữa (ngày 2-6) là con, em họ bước vào kỳ thi cuối cấp.
Bà Đinh Xuân Thị Kim Oanh, mẹ em Trần Hoàng Ân, lo lắng: “Con tôi bị đánh móp trán, sưng mắt và 3 lần cháu nôn đều có máu, hiện giờ tình trạng có ổn hơn nhưng bác sĩ nói cần phải theo dõi”.
Ông Huỳnh Thành, cha của em Huỳnh Vĩnh Phước, tức giận nói: “Nếu các em học sinh có khuyết điểm thì bảo vệ có thể nhắc nhở chứ các cháu chỉ đáng tuổi con em mà họ lại đánh đập dã man như thế thì không thể chấp nhận được. Tôi đề nghị làm rõ việc này”.

Quản lý của Lotte Mart khẳng định: Bảo vệ đánh người không phải là bảo vệ của siêu thị Lotte Mart mà là của cao ốc EVERRICH
Giám sát An ninh cao ốc The EVERRICH, ông Trần Đình Xuân, cho hay: “Tôi có mặt tại hiện trường thì mọi việc đã kết thúc. Đến sáng 31-5, tôi cũng chưa nhận được thông báo chính thức từ Công ty Dịch vụ Bảo vệ Long Hoàng. Một số bảo vệ chỉ báo cáo miệng rằng do các học sinh phấn khích tấn công trước nên phải tự vệ”.
Trong khi đó, một người quản lý Lotte Mart Lê Đại Hành lại khẳng định: “Bảo vệ đánh người không phải là bảo vệ của siêu thị Lotte Mart mà là bảo vệ của cao ốc EVERRICH, do Công ty Phát Đạt (940B Lê Đại Hành, quận 11) quản lý. Khi vụ việc xảy ra thì bảo vệ Lotte Mart có hộ tống các em xuống tầng hầm và rút ngay sau đó”.
Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi “Tại sao bảo vệ có hộ tống đến tầng hầm mà để các em bị đánh bầm dập như vậy?” thì ông Đức từ chối trả lời.
Tin-ảnh: Ph.Dũng - Đ.Lê (NLD)