Liên quan đến vụ việc hai cảnh sát bị tố đánh người vi phạm giao thông, trao đổi với phóng viên báo Phunutoday, Trung tá Nguyễn Văn Đức, Đội trưởng Đội CSGT số 2, cho biết: "Tôi có thể khẳng định hai cảnh sát giao thông (CSGT) đã không rượt đuổi, đánh người vi phạm giao thông theo như đơn trình báo từ phía gia đình anh Đỗ Tuấn Anh."
Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Văn Xuân - bố đẻ anh Đỗ Tuấn Anh (SN 1991, trú tại P208, A5, TT Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội) bức xúc nói: Khi nhận được điện thoại của con trai tôi, tôi đến ngay nơi xảy ra sự việc thì được biết cô cháu bán hàng gần đó đã ra đưa cháu đi cấp cứu ở bệnh viện Hòe Nhai. Tôi vào bệnh viện và gặp 2 anh CSGT đã đuổi đánh cháu.
![]() |
| Anh Đỗ Anh Tuấn không khỏi bức xúc, cho rằng hai CSGT đang vu khống anh. (Ảnh: Minh Nhật) |
Hai cảnh sát đó là Hoàng Hữu Đức mang số hiệu 125 - 343 và một anh tên là Lương Anh Hiếu mang số hiệu 124 - 524 đều thuộc Đội 2 Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội.
Theo một nhân chứng đã kể lại với tôi, anh cảnh sát ngồi sau xe sau khi dùng dùi cui điện đánh nhiều lần vào đầu anh Tuấn Anh, đạp vào xe khiến Tuấn Anh bị ngã đã ra phía sau của gian hàng chợ tạm tại Phùng Hưng rút thẻ (Số hiệu) đút vào túi, và biến mất luôn. Sau đó gọi một cảnh sát khác đến thay thế. Cho tới hiện tại, gia đình vẫn chưa gặp được anh cảnh sát đó.
Tuy nhiên, theo Trung tá Nguyễn Văn Đức thì: "2 CSGT liên quan đến sự việc là Thượng sỹ Nguyễn Trung Kiên và Thượng sỹ Lương Đức Hiếu. Còn đồng chí Hoàng Hữu Đức thì chỉ có mặt ở bệnh viện Hòe Nhai sau khi sự việc xảy ra."
![]() |
| Sổ khám bệnh của anh Đỗ Tuấn Anh tại bệnh viện Xanh pôn ghi rõ anh bị đa chấn thương, trật khớp gối phải nẹp chân từ 8 đến 12 tuần không được đi lại. (Ảnh: Minh Nhật) |
Ông Xuân kể thêm: Tôi biết con trai tôi đã vi phạm luật giao thông, các anh công an xử phạt là rất đúng nhưng gia đình chúng tôi rất bức xúc, kịch liệt lên án hành vi dùng dùi cui đánh cháu như "đánh phạm", dùng chân đạp vào xe khiến cháu bị tai nạn.
Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ thì sau đó một ngày, đến ngày 22/6, phía bên công an đưa ra nguyên nhân: hai CSGT đang đứng trên phố Phan Đình Phùng, thấy xe Đỗ Tuấn Anh chạy qua đèo theo một cháu gái cùng không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy không biển số. Tuy vậy nhưng các CSGT không đuổi theo. Sau đó Tuấn Anh tiếp tục lượn qua lượn lại tỏ ý trêu tức, nên CSGT đã đuổi theo. Khi đến khoảng số nhà 6 - 8 Phùng Hưng thì Tuấn Anh bị ngã.
Ông Xuân không kìm nổi sự phẫn nộ, phi lý, cho rằng: Đây là một hành động vô lý, vì khi Tuấn Anh đã vi phạm rồi, qua mặt được các CSGT rồi thì làm sao nó lại có thể quay lại trêu công an. Trong khi đường Phan Đình Phùng là đường một chiều. Cho nên họ nói thế là loanh quanh trốn tội, đây là điều gia đình tôi không thể chấp nhận được.
Bức xúc trước hành động trên, sáng ngày 22/6, ông Đỗ Văn Xuân đã làm đơn tường trình báo sự việc gửi lên phòng CSGT Công an TP Hà Nội và đội CSGT số 2.
![]() |
| Ông Đỗ Văn Xuân -bố đẻ anh Tuấn Anh đã làm đơn tường trình báo sự việc gửi lên phòng CSGT Công an TP Hà Nội và đội CSGT số 2.(Ảnh: MInh Nhật ) |
Trong đơn, ông Xuân nêu bà điểm chính; một là đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ việc hai CSGT dùng dùi cui điện đánh con trai ông, rượt đuổi và đạp đổ xe vi phạm. Mặc dù, trước đó Giám đốc công an TP Hà Nội mới ra thông báo là không được truy đuổi những xe máy mang lỗi nhỏ, như không đội mũ bảo hiểm, bởi truy đuổi nguy hiểm đến tính mạng của người bị đuổi và đang người lưu thông trên đường. Hai là, về phía gia đình rất bức xúc việc hai CSGT đánh con họ như "đánh phạm", rất dã man. Ba là, khi tai nạn xảy ra, hai CSGT đã không nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu mà còn vu khống con trai ông đâm bà lão rồi bỏ chạy.
Trước những tố cáo từ phía gia đình nạn nhân và những chứng kiến của người dân về cách hành xử của hai CSGT, ông Nguyễn Văn Đức, Đội trưởng Đội CSGT số 2 khẳng định: "Anh Đỗ Tuấn Anh đã vi phạm hai lỗi cơ bản khi tham gia giao thông là không đội mũ bảo hiểm và xe không có biển kiểm soát, nên việc hai CSGT rượt đuổi là đúng nguyên tắc. Còn việc đánh người thì tôi khẳng định là không có.
Hiện tại 2 CSGT Kiên và Hiếu vẫn đi làm bình thường vì "chưa có dấu hiệu gì phải đình chỉ công tác.
Để sự việc được khách quan, hiện chúng tôi đã chuyển hồ sơ vụ việc công an phường Hàng Mã thụ lý, đề nghị cơ quan chức năng làm rõ".
Anh Tuấn Anh cho biết: vào khoảng 11h trưa 21/6, sau khi tôi đón em tôi là Chu Thùy Linh (SN 1997) đi học về, lúc đó hai anh em không đội mũ bảo hiểm. Khi tôi chạy qua đường Phan Đình Phùng thì không biết hai CSGT ở đâu đến lao lên. Lúc đó tôi đã định dừng lại, nhưng hai CSGT đã dùng dùi cui vụt mạnh vào đầu và lưng hai anh em. Theo quán tính, và tâm lý sợ hãi nên tôi phóng xe chạy tiếp từ Phan Đình Phùng đến chợ Phùng Hưng. Tôi chỉ đi trên đoạn đường Phan Đình Phùng một lần chứ không có chuyện chạy nhiều lần tỏ ý trêu ngươi.
Đến khoảng kiot số 6 Phùng Hưng thì một anh CSGT ngồi sau đạp vào xe khiến tôi mất lái ngã văng ra đường. Lúc đó tôi rất đau và choáng, ngất 10 - 15 phút. Sau đó hai CSGT quay xe lại không có ý đưa tôi đi cấp cứu mà bắt tôi đứng lên, vu khống tôi đã đâm vào một bà già rồi bỏ chạy và bắt đứng lên đi về đồn.
Việc các anh nói là tôi đã đi qua đường Phan Đình Phùng nhiều lần tỏ ý trêu tức là vu khống tôi".
Sau khi người nhà đến hiện trường thì anh Tuấn Anh mới được đưa vào bệnh viện Hòe Nhai cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Tuấn Anh bị trầy xước vùng mặt ngoài cẳng tay, vết thương gần sát cốt mạc đầu gối dài 3 cm. Các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc và khâu vết thương vùng gối.
Tuy nhiên, trong ngày 21/6, Tuấn Anh tiếp tục có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt, đau chân không đi được. Sau khi được gia đình đưa vào kiểm tra tại Bệnh viện Xanh pôn, các bác sĩ xác định Tuấn Anh bị đa chấn thương, trật khớp gối phải nẹp chân từ 8 đến 12 tuần không được đi lại.
Hiện nay, hồ sơ sự việc đã được chuyển lên công an phường Hàn Mã thụ lý, làm rõ.
MInh Nhật (Phunutoday)


