Bài 1: Hớ hênh là mất!
Tuấn “chó” bị bắt nhưng vùng giáp ranh (Đồng Nai - TP.HCM - Bình Dương) vẫn còn khoảng chục băng nhóm “đá xe”, trộm cắp. Bọn chúng lợi dụng địa bàn này để trộm vì đông lao động nhập cư, dễ dàng trà trộn và lẩn tránh từ tỉnh này qua tỉnh khác.
Khu vực này được xem là điểm nóng. Hiện Tổng cục Cảnh sát đã lên kế hoạch để trấn áp tội phạm tại khu vực. Công an tỉnh Bình Dương cũng tăng cường cán bộ về thị xã Dĩ An; phường An Bình đang siết việc đăng ký tạm trú, lập danh sách đối tượng cộm cán để quản lý…
Trước khi Tuấn “chó” bị bắt, các băng nhóm “đá xe” ở khu vực giáp ranh TP.HCM - Đồng Nai - Bình Dương ra tay bất kể ngày đêm. Các băng nhóm này thường có từ hai đến sáu tên. Khi hành động, bọn chúng chỉ mất khoảng ba đến năm giây để bẻ khóa bất kỳ loại xe nào.
Cướp giật chứ không còn là trộm xe!
Ông Nguyễn Thanh Hải (chủ Bến xe Lam Hồng) nói: “Bọn chúng cướp giật xe chứ không phải lén lút trộm nữa. Chúng cũng giả là khách đến bến đón xe rồi trà trộn, che chắn tầm nhìn của nạn nhân cho đồng bọn ra tay. Nếu nạn nhân tri hô, sẽ có vài tên tham gia truy đuổi nhưng thực chất là “cản địa”. Thậm chí nhiều nạn nhân chưa rời xe vẫn bị bọn chúng giật tay lái cướp xe”.
Chiều 1-7, anh Q., nhân viên bảo vệ Ngân hàng Sinhan Vina ở phường An Bình, thị xã Dĩ An, cho biết: Điểm ATM của Ngân hàng Vietcombank nằm sát vách Ngân hàng Sinhan Vina liên tục xảy ra các vụ trộm xe. Anh vừa về làm bảo vệ tại ngân hàng này vài tháng nhưng biết có bốn vụ trộm xe của công nhân tại điểm rút tiền này. “Đó là nhằm ca trực của tôi chứ thực tế còn nhiều hơn. Đêm 23-4, bọn trộm cũng đã vô Ngân hàng Sinhan Vina lấy mất bốn chiếc xe” - anh Q. nói.
Theo các bảo vệ, cách Ngân hàng Sinhan Vina khoảng 100 m có một điểm rút tiền bọn xấu liên tục trộm xe, giật tiền của khách đến rút tiền. “Trên đoạn đường này, điểm rút tiền nào đông người là phải cảnh giác, bọn trộm xe, giật tiền thường trà trộn vào đó. Người dân có thấy bọn chúng trộm xe cũng chẳng ai dám lên tiếng vì tụi nó côn đồ lắm” - một bảo vệ ngân hàng cho biết.

Hai tên trộm xe bị các thành viên CLB Phòng chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An) bắt giao công an phường. Ảnh: VB
Anh Trần Hoàng Anh, Đội phó Đội phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa, cho biết: Từ lúc Tuấn “chó” bị bắt, ít thấy người dân gọi điện báo mất xe. Trong tháng 5 và 6, anh tiếp nhận gần 100 tin báo mất xe trên địa bàn Thủ Dầu Một, có ngày người dân báo chín vụ và nhờ chặn bắt.
Theo ghi nhận chưa đầy đủ của chúng tôi, từ tháng 3 đến giữa tháng 6-2011 có đến hàng trăm vụ cướp giật, trộm, trộm xe… trên khu vực giáp ranh ba tỉnh, thành này.
Cả chục băng nhóm
Ngoài các điểm rút tiền ATM tại khu vực giáp ranh, làng ĐH, bến xe,… các băng nhóm còn chọn các điểm đón xe khách Bắc-Nam trước cổng KCX Linh Trung để “đá xe”.
Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến bọn trộm hành động: Khi hai vợ chồng phụ chuyển vali cho em gái lên xe về miền Trung, một tên đã vọt lên xe máy đang dựng kế bên, mở khóa phóng đi. Khi nạn nhân ú ớ, ngay lập tức có hai tên lao xe ra “cản địa”… Một tay anh chị, “cò” làm giá xe tại đây, cho biết: “Bọn nó làm càn quá, tụi tui phải đánh đuổi chứ không sẽ ảnh hưởng đến nồi cơm của mình”.
Nhiều người dân cho biết ở khu vực giáp ranh này có hàng loạt băng trộm xe do Trung “lủi”, Thái “hạ”, Phong Sửu, Dũng “xăm”, Hùng “xăm”, Tuấn “tình”, Phương Đồng Nai… cầm đầu.
Tại khu vực Sóng Thần, trước khi bị bắt, dưới trướng Tuấn “chó” tập hợp cả trăm đàn em trú ngụ tại các nhà trọ quanh khu vực KCN Sóng Thần, KCN Linh Trung. Khi Công an tỉnh Bình Dương tăng cường lực lượng trấn áp, Tuấn “chó” chuyển địa bàn hoạt động vào các quận ở TP.HCM nhưng vẫn ngấm ngầm chỉ đạo các băng nhóm ở Bình Dương. Tuấn “chó” hoạt động trở lại, bị anh Tiên ngáng chân nên đã chém anh.
Kế đến là băng Tuấn “tình” (quê Hà Tĩnh). Băng này hoạt động ở khu vực ĐH Nông Lâm TP.HCM, làng ĐH Quốc gia TP.HCM (quận Thủ Đức)… Tuấn “tình” có biệt tài mở khóa nên không chỉ đá xe mà còn đột nhập vào nhà chôm đồ. Bản thân Tuấn cũng không ít lần vào tù ra khám. Trong một lần phiêu dạt ở Quảng Trị, y đã lẻn vào nhà của một người làm ngân hàng nhưng bị một thanh niên trong nhà phát hiện, đánh cho một trận nhừ tử rồi giải lên công an. Vụ này khiến Tuấn phải vào trại Đồng Sơn (Quảng Bình) gần hai năm.
Ngoài ra, tại khu vực Trường ĐH Nông Lâm, làng ĐH Quốc gia TP.HCM còn có thêm các băng “đá xe” khác như Phương Đồng Nai, băng của những thanh niên ở Cà Mau… hoạt động cũng rất táo tợn.
Gom xe xuất sang Campuchia
Cuối tháng 3-2011, các thành viên CLB phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa (Thủ Dầu Một) giữ Nguyễn Thị Thanh Hiền và Đỗ Trọng Võ khi hai người đang tiếp nhận xe gian. Hiền và Võ khai là đàn em của băng nhóm “đá xe” Mười T. ở phường An Bình. Theo Hiền và Võ, Mười T. có quan hệ với các đối tượng trộm xe trên địa bàn và có đại lý mua xe trộm cắp ở Đà Nẵng. Sau khi gom xe, Mười T. phân tán tại các bãi gửi xe vùng giáp ranh để đàn em tiêu thụ qua Campuchia qua các ngả biên giới Đức Huệ (Long An), Bến Cầu (Tây Ninh).
Một thành viên CLB phòng, chống tội phạm cho biết: Chính vì biết xe trộm được sẽ chạy về phường An Bình giao cho “đầu nậu” Mười T. nên trong các cuộc theo dõi, đeo bám bọn trộm xe, các thành viên trong các CLB phòng, chống tội phạm thường phối hợp với các thành viên ở phường An Bình để đón lỏng. Vì thế, nhiều tên trộm xe bị bắt cùng tang vật khi trên đường mang đi tiêu thụ.
| “Tôi tấp xe vào điểm bán nón tại chợ Việt Lập (gần trụ sở công an phường), dù đứng cạnh nhưng không kịp với lại chiếc xe Air Blade mới mua.” (Anh Nguyễn Thanh Hùng, tài xế xe tải quận Thủ Đức) Rạng sáng 8-4, anh Nguyễn Tăng Tiên nghe kêu cứu trên cầu vượt Sóng Thần. Đến nơi, anh thấy bảy tên đang giằng co cướp xe của một phụ nữ. Bị anh Tiên đánh, bọn chúng bỏ chạy, bỏ lại một xe Max. Ngày 16-5, Nguyễn Đình Trọng bị bắt khi cùng ba đồng phạm cướp giật xe Air Blade trong khu làng ĐH. Trọng khai trong vòng một tháng băng nhóm này đã gây ra hơn 10 vụ trộm xe, cướp giật trên địa bàn… |
HÀN GIANG - PHONG ĐIỀN - VÕ BÁ (PLTP)