Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

'Vén màn bí mật' vụ sàn nhảy ở Sheraton bị tập kích

04/07/2011 21 phút đọc Quang Tùng – Phan Mạnh
Ba năm sau cuộc tập kích đánh sập vũ trường News Century, một tụ điểm của dân chơi Hà Thành nằm ngay trong khách sạn
'Vén màn bí mật' vụ sàn nhảy ở Sheraton bị tập kích

Ba năm sau cuộc tập kích đánh sập vũ trường News Century, một tụ điểm của dân chơi Hà Thành nằm ngay trong khách sạn 5 sao hàng đầu Thủ đô lại bị “sờ gáy”. Nhiều dân chơi đang rỉ tai “vén màn bí mật” đằng sau cuộc tập kích bất ngờ của cơ quan Công an vào rạng sáng 1/7.

Dân chơi sàn nhảy xì xào

Ngồi nhâm nha ly cà phê trên tầng 2 của một quán cà phê có tiếng ngay gần Hồ Gươm, một nhóm ‘tay chơi’ đang bàn luận rôm rả về vụ tập kích tạm giữ gần 100 người khiến nhiều tín đồ của lắc và ma túy lo sợ hết chốn ăn chơi.

Lý Mạnh H. (24 tuổi) giơ đôi tay xăm trổ giữa đám bạn sặc sụa cười: “May mà tối qua con bồ nó ốm nên tao ở nhà. Nếu mò lên Nutz giờ này chắc đang ngồi cùng mấy “ông” ở trên đồn rồi. Thằng cu N. hôm qua lên đó bị tóm, mẹ nó vừa điện hỏi không dám nói. Thằng này nghiện nặng cần sa, kiểu gì cũng có tráp gửi về nhà thôi”.

Nói đến đây H. càng cảm thấy như mình là người may mắn: “Hà Nội 36 phố phường, có hàng trăm quán bar và hàng chục vũ trường, không nơi đâu là không có “hàng” cả. Anh mày chốn nào cũng đã từng tạt qua. Cổng vào có mấy bố vệ sĩ khám khám xét xét, nhưng cũng chỉ qua loa thôi. Có nơi vào thấy vệ sĩ hỏi gì đâu. Thậm chí có thằng còn lượn lờ vào bar cung cấp. Chẳng qua mấy ‘ông’ không muốn bắt, vì nếu bắt thì Hà Nội hết chốn ăn chơi từ lâu rồi…” 

'Vén màn bí mật' vụ sàn nhảy ở Sheraton bị tập kích
Cơ quan Công an đang làm việc với các đối tượng trong vụ sàn nhảy ở khách sạn Sheraton.

Ngồi kế cạnh H. là một cô gái trẻ tên L chừng 20 tuổi, nhếch mép than thở: “Hôm rồi em cùng mấy thằng bạn đi kiếm “hàng ngon” phải nhờ thằng bé làm bồi trong sàn NAB lấy hộ. Nghe nói nó có mối quen là mấy tay khách quen hay ghé qua sàn để “bay” ở đó. Nó bảo lần sau em cần hãy thông báo địa chỉ, gần sàn, gần bar nào thì qua lấy, nó có người ở đó cả”.

Với dân chơi là thế, còn đối với những người chọn vũ trường, quán bar để xả stress hay chiêu đãi khách sau những công vụ làm ăn thì đôi khi lại là hiểm họa khôn lường.

Anh Minh (38 tuổi), chủ một doanh nghiệp xây dựng tư nhân trên phố Trường Chinh chia sẻ sau vụ tập kích Sheraton: “Trước đây mình nghĩ ở những khách sạn hàng hiệu như vậy thì bar phải rất lành mạnh, công tác kiểm tra phải chặt chẽ. Giờ ngay cả một khách sạn hàng đầu như thế này cũng như thế thì tôi sẽ không dại gì mà tiếp bạn ở những nơi đó. Những quán bar và vũ trường bình dân thì có lẽ lại càng không nên tới. Bị bắt một lần thì bẽ mặt đến suốt đời”.

Trong khi đó, nhiều phụ huynh của những thanh niên mới lớn lo sợ việc quản lý lỏng lẻo các vũ trường như thế này là đang tiếp tay cho một số phần tử xấu và bị chúng lợi dụng.

'Vén màn bí mật' vụ sàn nhảy ở Sheraton bị tập kích
 Những 'dân chơi' trong sàn nhảy.

Thấy gì trong vụ 'tập kích' ở sàn nhảy Nutz

Cuộc tập kích sáng 1/7 tại sàn nhảy Nutz ở khách sạn Sheraton được Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác nhận. Đây là cuộc tập kích có sự phối hợp với phòng PC47 của Công an TP Hà Nội.

Theo thông tin chúng tôi có được, để mở cuộc 'tập kích' lần này cơ quan Công an trước đó đã mất nhiều thời gian cử trinh sát xuống xâm nhập vào địa bàn để nắm rõ tình hình thực hư chuyện gì đang diễn ra trong sàn nhảy Nutz. 

Đúng rạng sáng 1/7, Đại tá Phạm Ngọc Nhật - Phó Cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát lệnh truy kích. Yếu tố bất ngờ, chóng vánh chính là điều khiến các tay chơi ở sàn nhảy này khó kịp xoay xở và bị tóm gọn.

Lực lượng công an bắt quả tang tại chỗ 2 đối tượng: Lê Thị Hồng Yến (SN 1978) và Đoàn Thị Dung (SN 1968), cùng trú tại quận Ba Đình, có hành vi tàng trữ trái phép 5 viên nén nghi là ma túy tổng hợp, 1 điếu thuốc nghi là cần sa.

Chiều ngày 1/7, sau quá trình tạm giữ các đối tượng để khai thác đấu tranh lấy thông tin, những đối tượng không có liên can đã được thả về, còn lại 70 đối tượng đã có kết quả dương tính với heroin, trên 100 người bị tạm giữ.                                             

Nhìn con số đáng sợ trên nhiều người đã đặt ra nhiều câu hỏi cho vũ trường Nutz – nơi vốn nổi tiếng là sang trọng, nơi chỉ dành riêng cho giới có tiền, nơi đây lại được các dân chơi Hà Thành đánh giá cao về độ an toàn bởi danh tiếng của một khách sạn hàng đầu Hà Nội. 

'Vén màn bí mật' vụ sàn nhảy ở Sheraton bị tập kích
 Các dân chơi ở sàn phần đông còn rất trẻ.
 
Nhiều dân chơi có máu mặt cho rằng, sàn Nutz ở khách sạn Sheraton chỉ là "chốn ước đến nhưng chưa chắc đã là nơi sẽ đáp về". Lý giải về điều này một tay chơi cho rằng, sàn nhảy này ngoài những giới hạn nhất định, gái gú, đàn đúm nhảy nhót thì không có gì nổi trội so với những sàn nhảy có em út phục vụ múa cột hoặc những trò chơi quái đản khác (!?)

Trở lại với thông tin từ cơ quan điều tra xung quanh vụ 'tập kích' ở sàn, hiện công tác phân chia, sàng lọc các đối tượng có liên quan trong vụ 'tập kích' đã cơ bản hoàn thành. Những đối tượng thuộc dạng 'chìm' trong vụ 'tập kích' này vẫn đang được sàng lọc kỹ càng để điều tra mở rộng chuyên án. Có hay không việc xuất hiện đường dây tuồn ma túy và sử dụng tại sàn nhảy này đến nay vẫn đang được cơ quan điều tra xác minh

Được biết, bar Nutz mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần và thường xuyên thu hút được một lượng khách lớn, đặc biệt là những ngày cuối tuần. Bar Nutz có diện tích trên 100m2, được thiết kế quầy rượu ở giữa. Bên cạnh đó, khách phải qua kiểm tra của vệ sĩ gác cổng, cùng các thiết bị kiểm tra, trước khi vào Bar Nutz.

Chia sẻ với chúng tôi, một cán bộ từng có hơn chục năm kinh nghiệm trong việc truy bắt tội phạm ma túy cho biết, những đối tượng vào sàn chơi đêm, ngoài những thành phần có tiền, con của các ông tai to, mặt lớn (trong đó chủ yếu là bộ phận giới trẻ, thanh thiếu niên) còn có một phận là dân ‘anh chị’ giang hồ có số má, máu mặt ở trong và ngoài tỉnh ùa về. 

Vì thế, việc các sàn nhảy, vũ trường ở Hà Nội là tụ điểm ăn chơi, đàn đúm thậm chí là nơi sát phạt nhau của các băng nhóm bên ngoài là điều khó tránh khỏi. Những vũ trường này đều có các đối tượng tiêm chích, hút hít và sử dụng ma túy. Muốn triệt phá những tụ điểm như thế này thì phải xiết chặt hơn nữa thời gian hoạt động của các quán bar, vũ trường. Công tác kiểm tra, xử phạt cũng phải thường xuyên và có chế tài tăng nặng.

Quang Tùng – Phan Mạnh (VTC News)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu