Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tước đoạt mạng người sao dễ thế?

20/08/2011 6 phút đọc Tổng hợp: Thu Hòe
Hiểu nhầm, ghen tuông, khúc mắc, mâu thuẫn trong quan hệ, cuộc sống, công việc, nhiều người đã dùng nắm
Tước đoạt mạng người sao dễ thế?

Hiểu nhầm, ghen tuông, khúc mắc, mâu thuẫn trong quan hệ, cuộc sống, công việc, nhiều người đã dùng nắm đấm để nói chuyện, không ngại lôi dao kiếm, thuê côn đồ để “hành xử’ lẫn nhau gây ra bao hệ lụy đau lòng…

Sau sự việc BS Phạm Đức Giàu tại Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư – Thái Bình bị người nhà bệnh nhân xông vào đâm chết, không ít người lo ngại về cách hành xử hiện nay của thanh niên khi xảy ra mâu thuẫn. Dù nhỏ hay to, nếu không biết kiềm chế, cũng sẵn sàng mang dao, gậy, mã tấu để "nói chuyện".

Vậy các nhà tâm lý học nhận định gì về cách hành xử thiếu kiểm soát như hiện nay của giới trẻ?

Đâm trọng thương chị dâu vì tiền phúng viếng mẹ

Chị Nguyễn Thị Hạnh (41 tuổi, ở Kinh Môn – Hải Dương) vẫn nhớ như in cái ngày bị chính người em chồng của mình đâm trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

 

Tước đoạt mạng người sao dễ thế?

Các vụ giết người vì mâu thuẫn đang gia tăng chóng mặt. Ảnh: Tiền Phong 

 

Một ngày sau khi chôn cất người mẹ già, anh Trần Văn Kiệm, em chồng chị Hạnh, (32 tuổi, ở Kinh Môn – Hải Dương) hùng hổ cùng vợ đến nhà anh trai đòi chia chác tiền lễ phúng viếng.

Vốn có bất hòa từ trước lại thêm cái bản tính thô lỗ, cục cằn, nóng nảy, khó kiềm chế bản thân, Kiệm hầu như không có sự đi lại nào với gia đình nhà anh trai. Đây là lý do tại sao anh này đã kiên quyết “đòi minh bạch tài chính” với người anh trai, chỉ sau đám tang mẹ có 1 ngày.

Sau một hồi tranh cãi các khoản đóng góp, chia chác tiền lễ phúng viếng mẹ, Kiệm nảy sinh mâu thuẫn với anh trai. Thấy em chồng có những lời lẽ vô lễ, xúc phạm đến chồng, chị Hạnh lên tiếng phân trần phải trái.

Trong cơn tức giận, Kiệm quay sang chửi mắng, lăng mạ, xúc phạm đến chị dâu. Hắn bất ngờ vớ con dao gọt hoa quả để trên bàn đâm vào bụng chị Hạnh. Nạn nhân bất tỉnh ngay lập tức và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Giết người vì... nhìn đểu

Đã hơn 1 tháng trôi qua nhưng cái chết của Đinh Văn Chiến (17 tuổi, ở Phù Lương – Quế Võ – Bắc Ninh) vẫn gây bức xúc và bàng hoàng trong dư luận.

Đầu tháng 7, trên đường đi học thêm về, Chiến bị một nhóm thanh niên làng Nghiêm Sá (xã Việt Hùng – Quế Võ – Bắc Ninh) chặn xe  gây gổ. Sau khi dùng gậy đập nát chiếc xe đạp, nhóm thanh niên này bắt Chiến lội xuống mương mò chừng nào được 5 con “tôm diu có càng” mới được lên bờ.

 

Tước đoạt mạng người sao dễ thế?

Số thanh thiếu niên vi phạm pháp luật vì mâu thuẫn ngày càng đa dạng về độ tuổi, hành vi. Ảnh nguồn Tiền Phong 

 

Không dừng lại ở đó, chúng đã dùng gậy gộc đánh hội đồng Chiến cho đến khi bất tỉnh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Trong phiên xét xử của Tòa án Nhân dân huyện Quế Võ, các bị cáo thú nhận: Ban đầu chỉ có ý định chặn xe dọa nạn nhân. Tuy nhiên, do không kiềm chế được bản thân, tâm lý a dua, bầy đàn tập trung đánh hội đồng nên đã gây nên cái chết cho nạn nhân.

“Chúng quy cho Chiến cái tội tày trời là nhìn đểu và đi đường không chịu chào hỏi nên đã rủ nhau chặn đánh và gây nên cái chết thương tâm…”, Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn, người trực tiếp điều tra vụ án cho biết.

Báo động tâm lý manh động, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực

Theo thống kê của Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm, số vụ giết người vì mâu thuẫn là 645 vụ, chiếm 92,5% tổng số các vụ án giết người trong cả nước.

 

Tước đoạt mạng người sao dễ thế?

Tiến sỹ Xã hội học Trịnh Hòa Bình. Viện Xã hội học Việt Nam. (Ảnh Thu Hòe) 

 

Không ít người đã ra tay sát hại đối phương, thậm chí là những người thân thích, yêu thương của mình chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt đó.

Đáng báo động hơn là tình trạng thuê giang hồ "hành sự" chỉ vì có mâu thuẫn. Để rồi sau đó, kết cục người chết - kẻ vào tù, lỡ dở tương lai... và ôm mối ân hận, dằn vặt cả cuộc đời.

Ngoài ra, các vụ giết người do các nhóm thanh, thiếu niên gây ra có nguyên nhân rất nhỏ nhặt nhưng do không kiềm chế đựơc nên đã xảy ra án mạng ngày càng gia tăng.

 

“Những vụ giết người gần đây Chủ yếu xuất phát từ tâm lý mạnh động ở người trẻ, muốn thể hiện bản chất anh hùng rơm, cái tôi cá nhân quá lớn với suy nghĩ ta là duy nhất, ta là số 1. Các vụ án giết người vì mâu thuẫn xã hội chủ yếu là do nhận thức xã hội của các đối tượng còn rất thấp…” - Tiến sỹ Xã hội học Trịnh Hòa Bình, Viện Xã hội học Việt Nam cho biết.

“Mỗi người nên trang bị cho mình những kỹ năng sống, làm việc, kỹ năng ứng xử tối thiểu để các mối quan hệ luôn được cân chỉnh. Trước bất cứ tình huống nào của cuộc sống, cần có thái độ bình tĩnh đón nhận, ứng xử thông minh…

Tổ chức giáo dục răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với thanh thiếu niên để phòng ngừa vi phạm. Bên cạnh đó, phải đề cao vai trò trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục quản lý tốt con em mình là một trong những cách giảm thiểu những tai họa do mâu thuẫn. Chuyên gia tâm lý Võ Thanh Giang, trung tâm tư vấn Linh Tâm (1088) chia sẻ.

Thu Hòe (VTC News)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu