Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chuyện "động trời" ở tỉnh Kiên Giang: Dân mất đất kêu than, “quan” biến thành địa chủ! (tiếp theo kỳ trước)

16/12/2011 12 phút đọc Mạc Hồng Kỳ
Khi PV (cùng một số người tố cáo) đến những khu đất chia cho cán bộ để ghi hình thì có "người lạ" mặc thường phục
Chuyện "động trời" ở tỉnh Kiên Giang: Dân mất đất kêu than, “quan” biến thành địa chủ! (tiếp theo kỳ trước)

Khi PV (cùng một số người tố cáo) đến những khu đất chia cho cán bộ để ghi hình thì có "người lạ" mặc thường phục bám theo rồi móc điện thoại "a lô" đi đâu đó… Chưa hết, ngay hôm sau, một trong những người chỉ đất cho PV đã bị công an (CA) huyện "áp tải" lên xã “hỏi thăm”…

Kì III: Đe dọa những người tố cáo!...

Khiếu nại không ai giải quyết

Tiếp xúc với PV, những người dân bị mất đất cho hay, suốt nhiều năm qua họ liên tục khiếu nại việc thu hồi đất không có quyết định của cấp có thẩm quyền, không bồi thường… nhưng đơn không được cơ quan nào giải quyết. Cụ thể, năm 1998, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất nói đã có danh sách cấp đất (cho những người có đất bị thu hồi), "cứ về xã sẽ được giải quyết". Thế nhưng chờ mãi, chờ hoài vẫn chẳng thấy tăm hơi...

Lại tiếp tục "kêu" lên huyện, rồi lên tỉnh cho đến năm 2004, huyện mới trả lời đơn phải từ cấp dưới đưa lên cho "đúng trình tự, thủ tục". Hi vọng, bà con mang đơn về ấp, ấp kí xác nhận "không còn đất", song khi lên xã thì lại bị tắc… Mãi đến tháng 6-2011, khi gửi tiếp đơn lên tỉnh thì được trả lời bằng văn bản: "Đã hết thời hiệu khiếu nại"! Không chấp nhận, bà con lên Văn phòng Chính phủ và được nơi đây ra công văn yêu cầu UBND tỉnh "giải quyết và báo cáo trước ngày 7-11-2011". Tuy nhiên, sau khi "đẩy" người khiếu tố sang Thanh tra tỉnh (cơ quan này hứa hẹn "tuần sau"), cho đến tận bây giờ, mọi sự vẫn "bặt vô âm tín"!...

Buổi “trao đổi” đầy ẩn ý

Chẳng những không có cán bộ (CB) nào về "giải quyết" như Thanh tra tỉnh hứa, mà sau khi lên TP Hồ Chí Minh tiếp tục gõ cửa một số cơ quan chức năng và báo chí, ông Nguyễn Văn Thôn (người có "tâm thư", Báo Người cao tuổi phản ánh trong kì I) được một viên thiếu úy CA tỉnh tìm đến tận nhà hỏi han, ghi chép! Tương tự, thương binh Hoàng Văn Hưng, người nhiều lần viết đơn tố cáo hành vi “ăn % đất” của CB tại thị xã Hà Tiên, huyện Hòn Đất, huyện Kiên Lương và là "linh hồn" của những nông dân mất đất tại địa phương này cũng "được" CA Hà Tiên mời lên "trao đổi một số việc”. Tại trụ sở CA Hà Tiên, ông Hưng được một trung tá CA tỉnh “chất vấn” về đơn tố cáo (như, đơn ai viết, vị trí những vùng cấp đất cho CB ra sao…), rồi nói: “Cấp đất như vậy là đúng!". “Tôi kiên quyết phản đối và buổi làm việc có nhiều “ẩn ý” ấy khiến tôi bực bội, có lúc tức giận quá đứng dậy định bỏ ra về…”. - nhân vật được lên chương trình Người Đương thời của VTV về chống tham nhũng năm 2007 vẫn còn bức xúc!

http://seablogs.zenfs.com/u/5ZhbZfeeFQYL772nVpw31R4WHQ--/photo/ap_20100613011118103.jpg
Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (Ảnh chỉ mang tính minh họa)
 

Tuy không "được" mời "trao đổi" như ông Hưng, nhưng khi PV tác nghiệp tại những lô đất chia cho CB thì xuất hiện một "người lạ" đi vỏ lãi đến rồi cứ bám theo, sau đó rút điện thoại ra phone (người dân hỏi anh ta là ai, ở đâu thì không được trả lời)…

Điện cho nhà báo phải báo công an(!)

Ngay sáng hôm sau, ông Nguyễn Minh Tuấn, một trong những người hướng dẫn PV ghi hình tại hiện trường (ông Tuấn cũng là người tố cáo một số CB lãnh đạo tỉnh, có người đã chuyển lên TƯ, hiện có hàng chục ha đất cho thuê) đã được CA huyện đến nhà "mời" đi làm việc. Theo ông Tuấn, sáng 25-11 có 3 người, gồm đại úy Quy, đại úy Xuân và phó CA xã tên là Hồ đến nhà ông nói đi "có chút việc". Do ông bị sốt nên sáng hôm sau họ lại đến và gần như "triệu" ông lên CA xã. Tại đây, ông Tuấn bị "tra": Hôm kia đi với nhà báo làm những gì, chụp hình ở đâu, nhà báo tên gì, báo nào, số điện thoại của nhà báo, có hẹn trước hay không? v.v… Ông Tuấn trả lời, ông là người làm mướn nên biết rõ đất đai như thế nào và của ai thì chỉ cho nhà báo như thế…

Ông Quy cấm ông Tuấn quan hệ với ông Hưng và nhà báo Mạc Hồng Kỳ, nếu có điện cho hai người này thì phải báo cho ông biết. Ông Tuấn không đồng ý: "Tôi chỉ là kẻ làm thuê. Tôi thấy ông Kỳ, ông Hưng là người tốt giúp dân…". Ông Quy cho ông Tuấn là kẻ cứng đầu, làm gì CA đều biết. Ông Quy còn nói có 3 người tố cáo ông Tuấn về tội kích động bạo loạn nên phải nói sự thật, nếu che giấu thì sẽ bị bỏ tù (!). "Họ làm việc với tôi từ bảy giờ sáng đến 11 giờ trưa thì cho về ăn cơm rồi lại tiếp tục từ một giờ rưỡi đến bốn rưỡi chiều. Họ cứ hỏi loanh quanh như vậy. Hiện nay tôi đi đâu cũng có người bám theo, dòm ngó…” Giọng ông Nguyễn Minh Tuấn tỏ ra mệt mỏi và lo lắng!

Đầu tháng 11-2011, UBND huyện Hòn Đất đã bị kẻ gian đột nhập, bẻ khóa lấy đi hộp đựng các con dấu (bao gồm dấu UBND huyện, Văn phòng UBND huyện, tên Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Chánh văn phòng UBND huyện). Điều đáng nói, kẻ gian chỉ lấy trộm con dấu mà không lấy những vật dụng, thiết bị trong văn phòng. Vậy, việc mất con dấu đầy bí hiểm này liên quan gì đến việc cấp đất "vô tội vạ" cho CB huyện, tỉnh trên địa bàn? Cũng xin nói thêm, năm 2005, khi tác giả bài viết cùng thương binh Hoàng Văn Hưng về điều tra vụ chia chác đất ở Hà Tiên thì phòng TN và MT địa phương này cũng "tự dưng" bị kẻ trộm gỡ đi 4 ổ cứng chứa dữ liệu của 4 máy vi tính trong phòng!

Mạc Hồng Kỳ (Ngưởi Cao tuổi)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu