Nạn nhân là Trung tá Trần Xuân Chuyên, công an hiện công tác tại Đội CSGT Phú Lâm (Phòng CSGT đường bộ-đường sắt TP.HCM). Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra Công an quận 6 nhận định nguyên nhân tử vong của ông Chuyên có nhiều nghi vấn cần làm sáng tỏ.
Nghi vấn từ cái chết bất ngờ
Được biết Trung tá Chuyên quê ở Nam Định, đã công tác trong ngành công an khoảng 30 năm. Vợ chồng ông Chuyên có hai con trai đều đã lớn và đang công tác trong ngành công an. Thông tin ban đầu về việc ông Chuyên chết được xác nhận vào khoảng 9 giờ 30 sáng 13-3, chính người nhà ông Chuyên gọi điện thoại đến Đội CSGT Phú Lâm để thông báo. Theo người nhà, ông Chuyên bị đột quỵ chết tại nhà riêng.
Theo những đồng đội cùng đơn vị, thời gian gần đây, mọi biểu hiện của Trung tá Chuyên đều bình thường và không nghe ông nói gì về những mâu thuẫn gia đình. Bởi thế đồng đội rất bất ngờ nên đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc.
Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, có một phụ nữ tên Dư Kim Liên đã đến Công an quận 6 đầu thú. Bà Liên là vợ ông Chuyên, đồng thời bà Liên khai nhận chính bà đã đầu độc chồng. Cụ thể là dùng kim tiêm chất độc vào người ông khi ông đang ngủ say. Ngày 14-3, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với bà Liên. Sáng cùng ngày, linh cữu của ông Chuyên đã được gia đình nhanh chóng đưa đi an táng tại nghĩa trang ở huyện Củ Chi, TP.HCM. Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Công an khám nghiệm gói tang vật, bên trong có chai thuốc, ly nhựa, ống kim tiêm.

Nhiều người dân tụ tập quanh nhà ông Chuyên khi hay tin ông chết đột ngột. Ảnh: H.TUYẾT
Thu giữ chứng cứ quan trọng
Sáng 14-3, phóng viên Pháp Luật TP.HCM có mặt ở nhà ông Chuyên, tại một con hẻm trên đường Hậu Giang (phường 11, quận 6). Tại hiện trường, một số điều tra viên đang tiến hành khám nghiệm gói tang vật thu giữ được. Bên trong gồm có ống kim tiêm, ly nhựa, một số chai lọ thuốc phát ra mùi nồng nặc (nghi là thuốc trừ sâu). Đây là những chứng cứ quan trọng liên quan đến cái chết ông Chuyên.
Theo ghi nhận của phóng viên, lúc mở gói tang vật ra để kiểm tra, một số người hít phải bị ngạt thở, có biểu hiện muốn nôn mửa. Khi phóng viên ghi nhận lại hình ảnh, một số cán bộ công an xông tới yêu cầu phóng viên không được chụp ảnh, không được tiếp tục tác nghiệp và phải xóa hình ảnh vừa chụp. Cùng lúc, một số người dân hiếu kỳ cũng vây quanh lớn tiếng và đòi kiểm tra giấy tờ, máy ảnh, điện thoại và cản trở phóng viên tác nghiệp.
Tiếp theo, công an phường và dân phòng yêu cầu phóng viên về trụ sở công an phường để lập biên bản vì đến tác nghiệp mà không xin phép, không được sự đồng ý của ủy ban, công an quận. Sau đó được sự can thiệp từ phía lãnh đạo công an phường, phóng viên mới được ra về.
MAI ANH (PLTP)