Trong tuần qua, một phái đoàn của RFI đã tới Bujumbura nhằm vận động đòi trả tự do cho nhà báo Hassan Ruvakuki, thông tín viên ban Swahili, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp – RFI, bị kết án tù chung thân với tội danh khủng bố, trong phiên xử sơ thẩm ngày 20/06/2012.

Bị bắt giam từ 10 tháng nay, nhà báo Ruvakuki luôn luôn khẳng định mình vô tội. Trong khi chờ đợi phiên xử phúc thẩm sẽ được tổ chức từ ngày 08/10/2012, Ruvakuki đã trao cho phái đoàn RFI khi đến thăm anh tại nhà tù Muramvya một bức thư mang tựa « Sự thật của tôi ». Trong thư, Ruvakuki đã trình bày một cách chi tiết, nhấn mạnh là anh vô tội và nhắc lại các sự kiện dẫn đến việc anh bị kết án tù chung thân trong phiên xử sơ thẩm với tội danh có « những hành động khủng bố » trong lúc anh chỉ thực hiện chức năng của mình là nhà báo.
Ruvakuki đã trao bức thư này cho Anne Marie Capomaccio, giám đốc RFI và Jean-Karim Fall, phụ trách chương trình châu Phi của RFI. Phái đoàn RFI tới Burundi nhằm thuyết phục chính quyền nước này cũng như các cơ quan đại diện ngoại giao châu Âu ở Bujumbura, rằng thông tín viên Ruvakuki chỉ là nhà báo, tác nghiệp trong bối cảnh chính trị căng thẳng tại Burundi.
Trong bức thư ba trang chuyển cho RFI, nhà báo Ruvakuki khẳng định: « Tôi chưa bao giờ tham gia bất kỳ một tổ chức chính trị hoặc phong trào vũ trang nào ». Anh trình bày chi tiết và theo trình tự thời gian những hoạt động của mình trong những ngày trước khi bị bắt. Ruvakuki cũng cho biết làm thế nào, từ Tanzania, anh là một trong những nhà báo hiếm hoi biết được việc thành lập một phong trào vũ trang Burundi, trong lúc có thông tin là tổ chức này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công trong những tuần lễ trước đó. Do vậy, Ruvakuki đã quyết định đến tận nơi để kiểm tra thông tin và thực hiện một phóng sự cho RFI ban tiếng Swahili và đài phát thanh tư nhân Bonesha FM.
Ruvakuki giải thích: « Giống như tất cả các đồng nghiệp nhà báo trên thế giới, tôi muốn đi đến tận nơi để kiểm tra tính xác thực của thông tin mà tôi là người đầu tiên có được ». Chỉ vì hành động này mà Ruvakuki và khoảng hai chục người khác đã bị bắt. Anh bị kết án tù chung thân vì có « những hành động khủng bố ».
Trong phiên xử sơ thẩm, các luật sư của Ruvakuki cũng như của 13 bị cáo khác từ chối biện hộ, vì cho rằng đã xẩy ra nhiều vi phạm trong quá trình tố tụng. Một tháng sau, Hassan Ruvakuki và 13 bị cáo khác bị kết án tù chung thân.
Trong thư « Sự thật của tôi », nhà báo Ruvakuki viết: « Từ 10 tháng nay tôi phải ngồi tù. Cùng với các luật sư, tôi muốn gào thét lên cho tất cả mọi người biết rằng tôi vô tội và chỗ của tôi không phải ở trong tù, mà ở bên cạnh vợ và con gái 7 tháng tuổi của tôi (mà tôi không có mặt lúc cháu được sinh ra), cùng với các đồng nghiệp nhà báo ». Bức thư kết thúc với dòng chữ: « Tôi vô tội và tôi tin tưởng vào công lý ».
Theo RFI