Theo văn bản luật vừa được thông qua, một kẻ bị xem là phản nghịch, không chỉ là việc chuyển thông tin mật của đất nước cho một chính phủ nước ngoài, mà còn là cố vấn, hay tài trợ cho các tổ chức quốc tế chẳng hạn, trong trường hợp các tổ chức này có dính đến những “hoạt động đánh vào nền an ninh của Nga”. Luật từ trước đây không đề cập đến các “tổ chức quốc tế” và cũng chỉ nhắm vào vấn đề “an ninh bên ngoài”.
Luật mới, theo ghi nhận của hãng tin AFP, còn phạt tù một tội khác: “nhận thông tin bí mật của Nhà nước qua những phương tiện phi pháp”. Tội này có thể dẫn đến 4 năm tù.
Giới bảo vệ nhân quyền và luật sư Nga xem đây là một bộ luật nhắm vào phe đối lập. Họ e ngại là việc chia sẻ thông tin với những tổ chức như Ân xá Quốc tế, hay đưa vấn đề ra trước Toà án Nhân quyền Châu Âu, từ đây sẽ bị xem là phạm tội phản quốc.
Đạo luật mới dĩ nhiên đã gây phản ứng quốc tế. Hôm thứ Năm vừa qua, Lãnh đạo Ngoại giao Châu Âu, bà Catherine Ashton, đã bày tỏ nỗi "quan ngại" trước đạo luật, có thể được sử dụng để hù dọa, trấn áp.
Trước khi luật về tội phản quốc này được thông qua, các luật lệ theo chiều hướng trấn áp đối lập đã được ban hành, luật xem những nhóm được quốc tế tài trợ là làm "nội gián cho nước ngoài", hay luật lập danh sách đen một số trang web.
Tất cả nhưng quy định nghiêm ngặt này đều được đưa ra từ khi ông Putin trở lại điện Kremly vào tháng 5/2012. Phải nói là chưa bao giờ người từng được xem là “người hùng của nước Nga” lại bị chống đối và mất uy tín như hiện nay.
Mai Vân (RFI)