
Tại New York, các phương tiện chuyên chở công cộng đã bắt đầu hoạt động trở lại, chỉ có tàu điện ngầm là còn bị giới hạn. Thế nhưng, tại thành phố này, vẫn còn hàng ngàn hộ gia đình chưa có điện và nước trở lại.
Theo thông tín viên Karim Lebhour, thành phố New York hầu như bị cắt đôi, sinh hoạt hồi phục lại ở vùng phiá Bắc, trong lúc những khu phía Nam vẫn sống thiếu điện:
“Tình trạng thành phố New York bị chia cắt làm đôi càng được thấy rõ hơn khi tàu điện ngầm hoạt động trở lại ở khu vực Bắc Manhattan, từ Quảng trường Times Square trở lên. Sinh hoạt tại phần phía Bắc này hầu như hoàn toàn bình thường.
Nhưng trong phân nửa còn lại ở phía Nam, mà người New York mệnh danh là “dead zone” (vùng chết), thì điện hay tàu điện ngầm vẫn chưa có lại. Trong nhà nhiều người dân tại đây vẫn không có nước, và họ phải xếp hàng dài đi lấy nước ở các máy nước công cộng. Chính quyền đã bắt đầu phân phát thực phẩm và nước đóng chai tại những nơi bị hậu quả nặng nề nhất.
Tập đoàn điện lực Con Edison hứa là điện sẽ trở lại bình thường vào ngày mai ở khu Manhattan. Còn những nơi khác thuộc tiểu bang New York thì phải đợi đến ngày 10/11.
Tác hại kinh tế rất lớn. Bên cạnh vấn đề điện, giờ đây còn vấn đề thiếu xăng. Nhiều công ty đã chưa thể hoạt động lại được. Và mỗi ngày trôi qua càng thêm tốn kém, “hóa đơn” thiệt hại có thể lên tới 50 tỷ đô la.”
Mai Vân (RFI)