Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti, nhà vật lý Valentin Danilov đã ra khỏi nhà giam số 17 ở Sibiria hôm 24/11 /2012, hai năm trước khi hết án tù 13 năm với tội danh làm gián điệp.
Bị bắt vào năm 2001, ba năm sau, trong phiên xử 2004, giáo sư Danilov bị kết án 14 năm tù, sau đó giảm xuống còn 13 năm.Ông bị buộc tội biển thủ một số tiền tương đương với 15.000 đôla và cung cấp tài liệu mật cho Trung Quốc.
Vụ án này mở ra vào thời kỳ trung tá mật vụ KGB Vladimir Putin mới lên làm tổng thống nhiệm kỳ đầu. Theo giới phân tích Nga thì vụ án « gián điệp » này là trường hợp điển hình của « phản xạ nhìn đâu cũng thấy kẻ thù », một tệ nạn của thời Liên Xô cũ.
Trong tiến trình xử án nhiều tranh cãi, nhà vật lý Nga đã được tha vào năm 2003. Nhưng phía chính quyền kháng án và trong phiên xử năm 2004, Tòa án tối cao bắt ông trở lại nhà tù với bản án 13 năm.
Nhà vật lý tuyên bố là cho đến nay, sau 11 năm tù, người ta vẫn chưa giải thích là ông đã tiết lộ những tài liệu mật nào? Về tương lai, nhà khoa học vừa ra nhà giam cho biết muốn trở lại thành phố Akademgorodok, thành phố ở miền Siberia giá rét, có vợ ông và nhiều nhà vật lý khác đang làm việc.
Ông còn một ý định khác là quyết làm sáng tỏ oan khiên tại một tòa án quốc tế: Tòa án Nhân quyền châu Âu.
Năm 1999, nhà vật lý Valentin Danilov ký hợp đồng với một công ty Trung Quốc để chế tạo máy móc nghiên cứu ảnh hưởng của vệ tinh trên môi trường. Ông khẳng định là tất cả những thông tin liên quan đến lãnh vực khoa học này đã không còn mang tính bí mật từ khi Liên Xô tan rã và đã được công khai hóa.
Tú Anh (RFI)