Người dân một thị trấn ở Mali bị các phần tử chủ chiến chiếm giữ hồi đầu tuần này đã bỏ chạy khỏi nơi cư trú trong khi có tin xảy ra giao tranh giữa các lực lượng Pháp và các phần tử chủ chiến ở ngoại ô thị trấn này.

Các phần tử chủ chiến Hồi giáo đã chiếm quyền kiểm soát miền bắc Mali.
Một nhà báo địa phương ở thị trấn Niono gần kề nói với phóng viên Anne Look của Đài VOA rằng ông thấy nhiều người rời Diabaly hôm thứ Năm.
Họ rời miền bắc để tới miền nam sau khi miền bắc bị các phần tử chủ chiến chiếm giữ.
Ông nói rằng đường dây điện thoại ở Diabaly không hoạt động và rằng người dân cho biết các phần tử chủ chiến Hồi giáo đã được triển khai khắp thị trấn này.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian nói 1.400 binh sĩ Pháp hiện có mặt ở Mali.
Pháp có kế hoạch triển khai 2.500 binh sĩ tới Mali và sẽ ở lại nước này cho tới khi tình hình ổn định.
Người đứng đầu lực lượng quân sự các quốc gia Tây Phi nói 2000 binh sĩ từ Nigeria, Niger, Chad, Burkina Faso và Togo sẽ sớm đến ở Mali, và một số sẽ đặt chân tới nước này hôm thứ Năm trong một phần của lực lượng can thiệp được Liên Hiệp Quốc ủy quyền.
Phó ủy viên Liên hiệp Châu Phi Erastus Mwencha nói với đài VOA rằng tổ chức này luôn mưu tìm một giải pháp hòa bình, nhưng ông nói rằng hiện cần phải triển khai lực lượng tới Mali.
Những kẻ Hồi giáo cực đoan đã chiếm quyền kiểm soát miền bắc Mali sau khi các binh sĩ nổi loạn lật đổ chính phủ hồi tháng Ba, để lại một khoảng trống quyền lực tạm thời.
Các phần tử chủ chiến đã áp đặt luật Hồi giáo khắc nghiệt khắp miền bắc.
Pháp đưa quân vào Mali thứ sáu theo yêu cầu của chính phủ lâm thời trong khi các chiến binh Hồi giáo bắt đầu một cuộc phản công.
Mali là một thuộc địa cũ của Pháp và nước này hiện vẫn còn nhiều lợi ích kinh tế và chính trị tại đó.
Theo VOA