Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bốn nhật báo tư nhân Miến Điện đầu tiên được phát hành

02/04/2013 3 phút đọc Thanh Hà
Sau gần 50 năm, chính quyền Miến Điện mới cho phép các nhật báo tư nhân được phát hành trở lại. 16 tờ báo đã được
Bốn nhật báo tư nhân Miến Điện đầu tiên được phát hành

Sau gần 50 năm, chính quyền Miến Điện mới cho phép các nhật báo tư nhân được phát hành trở lại. 16 tờ báo đã được cấp giấy phép hoạt động và bốn tờ báo đầu tiên ra mắt công chúng đúng vào ngày đầu tiên 01/04/2013 khi chính quyền Naypyidaw cởi trói cho báo chí.

Một sạp báo ở Rangoon : Những số báo tư nhân đầu tiên bán chạy từ sáng sớm (Reuters /Soe Zeya Tun)

Một sạp báo ở Rangoon: Những số báo tư nhân đầu tiên bán chạy từ sáng sớm (Reuters /Soe Zeya Tun) Bốn tờ báo đó là The Voice, The Golden Fresh Land, The Union thân chính quyền và The Standard Time. Trả lời hãng thông tấn Pháp AFP, ban điều hành nhật báo The Voice cho biết « đã chuẩn bị từ 6 tháng qua để kịp ra mắt công chúng ấn bản đầu tiên của tờ báo đúng vào ngày 1/4. Đây thực sự là một bước ngoặt lịch sử ».

Người dân Miến Điện rất khao khát thông tin đã nóng lòng chờ đợi ngày này để được đọc những tờ báo đầu tiên, không do chính quyền kiểm soát. Theo lời một người bán báo ở Rangoon, thì những số báo đầu tiên của The Voice đã bán hết rất sớm. 

Nhật báo The Golden Fresh Land tập trung vào chuyến viếng thăm Nhật Bản sắp tới của nữ dân biểu Quốc hội Aung San Suu Kyi và bài diễn văn của tổng thống Thein Sein về tình hình bạo động tôn giáo gần đây giữa hai cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo.

Báo The Union chú ý nhiều hơn về các đề tài thời sự của thủ đô Naypyidaw. Về phần mình, The Voice có bài phóng sự về bạo động xảy ra vào năm ngoái tại bang Rakhine ở miền Tây Miến Điện cũng như buổi trình diễn vừa qua của ban nhạc pop rock Đan Mạch, Michael Learns to Rock tại Rangoon. 

Theo lời một nhà báo kỳ cựu Miến Điện Thiha Say thuộc tuần báo Open News được AFP trích dẫn, kể từ năm 1964 các tướng lĩnh cầm quyền tại Miến Điện đã kiểm soát toàn bộ các hoạt động báo chí tại quốc gia Đông Nam Á này. Trong những năm tháng đen tối đó, chỉ cần đề cập đến phong trào dân chủ hay gương mặt nổi bật của nhà đối lập Miến Điện, Aung San Suu Kyi cũng đủ là lý do để bỏ tù một nhà báo.

Thế nhưng, kể từ khi lên cầm quyền vào tháng 3/2011 chính quyền dân sự của tổng thống Thein Sein đã liên tục tiến hành hàng loạt các biện pháp cải tổ, kể cả chính sách cởi trói ngành báo chí: chấm dứt chính sách kiểm duyệt, trả tự do cho các phóng viên. Độc giả Miến Điện cũng đã được trông thấy hình ảnh của nhà đối lập Aung San Suu Kyi tràn ngập trang nhất các tuần báo. 

Mặc dù có những tiến bộ về tự do báo chí, nhưng Miến Điện vẫn nằm trong danh sách đen của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới: quốc gia này đứng hạng thứ 151 trên tổng số 179 quốc gia được RSF đánh giá. Nyapyidaw vẫn tiếp tục thảo luận về luật sửa đối báo chí của Miến Điện.

Thanh Hà (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu