Một tuần lễ dài và đầy căng thẳng đã qua đối với cư dân thành phố Boston của bang Massachusetts và các khu ngoại ô thành phố này, sau khi các cơ quan công lực Mỹ truy cho tới cùng và bắt giữ người thứ nhì trong hai nghi can đánh bom cuộc đua marathon ở Boston vào tối 19/4.

Nghi can Dzhokhar Tsarnaev trên xe cứu thương sau khi bị bắt ở Watertown, Massachusetts, ngày 19/4/2013.
Nghi can Dzhokhar Tsarnaev, một thanh niên 19 tuổi, bị bắt giữ tiếp theo sau vụ phong tỏa phần lớn khu vực Boston hôm thứ Năm và thứ Sáu, điều chưa từng xảy ra trước đây, trong thời gian nhà chức trách truy lùng nghi can còn tại đào.
Người anh của nghi can Dzhokhar là Tamerlan, 26 tuổi, đã chết trong một vụ chạm súng với cảnh sát hôm thứ Năm.
Cảnh sát đã truy tới cùng người em, Dzhokhar Tsarnaev, trốn bên trong một chiếc tàu đậu trong sân sau một căn nhà ở Watertown hôm thứ Sáu. Dzhokhar bị câu lưu sau khi nổ súng qua lại với cảnh sát. Dzhokhar đã bị thương nặng trong vụ đụng độ với cảnh sát ngày hôm trước trong đó người anh đã chết, còn Dzhokhar đã chạy thoát.
Vụ bắt giữ nghi can thứ nhì đã khiến cho cư dân của Watertown ở ngoại ô Boston, nơi nghi can bị bắt giữ, đổ ra đường để bày tỏ sự mừng rỡ của họ. Người qua đường hoan hô cảnh sát và các nhân viên của Cơ quan điều tra Liên bang FBI, khi họ lái xe ra khỏi Watertown.
Dân chúng cũng bày tỏ sự hân hoan của họ tại phố chính ở Boston nơi 3 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom đôi trong cuộc chạy đua marathon hôm thứ Hai. Hơn 170 người bị thương trong cuộc tấn công, nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.
Chiều tối 19/4, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama nói Hoa Kỳ cám ơn dân chúng thành phố Boston và bang Massachussetts, và những nhân viên thực thi công lực mà ông mô tả là chuyên nghiệp. Tuy nhiên nhà lãnh đạo Mỹ nói hiện hãy còn nhiều dấu hỏi về cách nào, và vì sao các vụ đánh bom đã xảy ra.
TT Obama: Khủng bố không trấn áp được tinh thần người Mỹ
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói sự thành công của cuộc truy lùng hai nghi can đánh bom tại cuộc đua marathon ở Boston chứng tỏ là “người Mỹ quyết không để khủng bố trấn áp tinh thần của họ.”
Trong bài diễn văn hàng tuần mỗi thứ Bảy hôm 20/4, Tổng thống Obama còn ca ngợi lòng dũng cảm và quyết tâm mà các nhân viên thi hành công lực, các nhân viên ứng phó trong tình huống khẩn cấp, và công chúng Mỹ, đã chứng minh.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói nếu bất cứ ai muốn biết người Mỹ là ai, nước Mỹ tượng trưng cho điều gì, hay cách mà người Mỹ ứng phó trước sự ác và khủng bố, thì câu trả lời là: bằng cách quên mình để nghĩ tới người khác, bằng lòng trắc ẩn, và tính bất khuất.
Tổng thống Obama nói sau nhiều ngày có thể thử thách những tâm hồn mạnh mẽ nhất, tinh thần của người dân Boston vẫn vững vàng, và tinh thần của nước Mỹ vẫn không suy suyển. Sự tin tưởng lẫn nhau, lòng ái quốc, và những niềm tin mà người Mỹ cùng chia sẻ bất chấp những khác biệt ngoài bề mặt, chính là điều đã làm cho chúng ta vững mạnh, và là lý do giúp chúng ta tồn tại.
Tổng thống Obama nói người Mỹ sẽ tiếp tục đề cao cảnh giác trong những ngày tới.
Trong đáp từ của Đảng Cộng Hòa, Thượng nghị sĩ Tim Scott nói các cuộc tấn công tại Boston chỉ củng cố thêm quyết tâm của nước Mỹ.
Theo VOA