Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hun Sen - Sam Rainsy họp lần thứ 3 để tháo gỡ bế tắc

18/09/2013 8 phút đọc Theo: Rfi
Hôm 17/09/2013, Thủ tướng Hun Sen và lãnh đạo đối lập Sam Rainsy đã gặp nhau lần thứ ba tại Quốc hội, ở Phnom Penh. Cả
Hun Sen - Sam Rainsy họp lần thứ 3 để tháo gỡ bế tắc

Hôm 17/09/2013, Thủ tướng Hun Sen và lãnh đạo đối lập Sam Rainsy đã gặp nhau lần thứ ba tại Quốc hội, ở Phnom Penh. Cả hai bên cho biết là cuộc gặp lần này đạt được một số tiến bộ hướng tới một giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Cam Bốt.

Hai ông Hun Sen và Sam Rainsy gặp nhau lần thứ ba để giải quyết khủng hoảng chính trị - REUTERS/Athit Perawongmetha

Hai ông Hun Sen và Sam Rainsy gặp nhau lần thứ ba để giải quyết khủng hoảng chính trị - REUTERS/Athit Perawongmetha Phát ngôn viên phe đối lập, Đảng Cứu nguy Dân tộc Cam Bốt, ông Yim Sovann cho biết: « Chúng tôi tiến tới một giải pháp cho vấn đề mà đất nước đang phải đối mặt ». Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận là còn cần phải tiếp tục thảo luận để có thể đạt được một thỏa thuận trước phiên khai mạc tân Quốc hội, dự kiến vào thứ Hai 23/09/2013.

Ông Prak Sokhon, phát ngôn viên đảng Nhân Dân Cam Bốt, đảng của Thủ tướng Hun Sen, cũng nhấn mạnh là hai bên đang trên đường hướng tới một giải pháp.

Trong cuộc gặp hôm 16/09, giữa ông Hun Sen và ông Sam Rainsy, hai bên đã đạt được thỏa thuận trên ba điểm: Tôn trọng lời kêu gọi bất bạo lực của Nhà Vua, tiếp tục đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay và trong tương lai, sẽ tiến hành cải cách luật bầu cử.

Bất chấp những tuyên bố có vẻ lạc quan, nhưng yêu sách của đối lập đòi mở một cuộc điều tra độc lập về những vụ gian lận bầu cử ồ ạt, trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng Bẩy vừa qua, vẫn là bất đồng chính giữa hai bên. Phe đối lập đe dọa tẩy chay phiên khai mạc tân Quốc hội nếu yêu sách này không được đáp ứng. Đồng thời, sau cuộc gặp hôm 17/9, Đảng Cứu nguy Dân tộc Cam Bốt cũng kêu gọi tạm thời chấm dứt biểu tình phản đối.

Hai ông Hun Sen và Sam Rainsy gặp nhau để thương thảo sau cuộc biểu tình ngày Chủ nhật của phe đối lập, với sự tham gia của 20 000 người, ở thủ đô Phnom Penh, để phản đối kết quả cuộc bầu cử. Xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình đã xẩy ra làm 1 người thiệt mạng.

Cảnh sát khẳng định chỉ dùng lựu đạn hơi cay và vòi rồng phun nước để giải tán cuộc biểu tình, trong khi đó, các tổ chức bảo vệ nhân quyền tố cáo lực lượng an ninh đã bắn đạn thật. Bà Isabelle Arradon, thuộc tổ chức Amnesty International yêu cầu « phải có một cuộc điều tra ngay lập tức và không thiên vị » về cái chết của một người biểu tình.

Đức Tâm (RFI)

Đọ sức sống còn giữa Hun Sen và Sam Rainsy

Sau cuộc biểu tình ngày 15/09 của phe đối lập phản đối kết quả bầu cử Quốc hội làm một người thiệt mạng, trong hai ngày qua, Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen đã gặp lãnh đạo đối lập Sam Rainsy, tại Quốc hội, ở Phnom Penh. Đây là cuộc đọ sức giữa hai nhân vật gần như ngang ngửa nhau về mưu lược, thủ đoạn chính trị. Theo giới quan sát, trong cuộc tỷ thí này, không bên nào dễ dàng chấp nhận lùi buớc.

RFI phỏng vấn ông Jean Louis Margolin, chuyên gia về lịch sử đương đại, thuộc Đại học Aix Marseille, miền nam nước Pháp.

Về các cuộc gặp giữa Thủ tướng Hun Sen và thủ lãnh đối lập Sam Rainsy, ông Margolin nhận định:

Đây rõ ràng là cuộc xung đột rất nghiêm trọng giữa hai nhân vật Hun Sen và Sam Rainsy. Tôi có thể ví von như một cuộc đọ sức sống còn. Bởi vì Cam Bốt thường xuyên cho chúng ta thấy những biến cố đầy bạo lực trong lịch sử đương đại của nước này cũng như những thay đổi ngoạn mục, những cuộc hòa giải gây ngạc nhiên. Đặc biệt, tôi nghĩ đến vai trò của Thủ tướng Hun Sen. Trước kia, ông thuộc phe cộng sản, cùng với Khmer Đỏ, sau đó, ông chạy sang phía Việt Nam, rồi hòa giải với Vua Norodom Sihanouk.

Ông Hun Sen là một dạng người đã nhiều lần có các ngoắt ngoéo chính trị. Ông chấp nhận sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc trong những năm 1990, rồi có lúc ông ta chấp nhận chia sẻ quyền lực với một lãnh đạo chính trị khác. Rất khó biết được mọi việc sẽ diễn tiến ra sao, nhưng nếu nhìn vào tính cách, sự kiên quyết, khéo léo bám giữ quyền lực, thì có thể nghĩ rằng ông Hun Sen sẽ không lùi bước một cách dễ dàng và đơn giản là ông ta không sẵn sàng nhường lại vị trí nắm giữ quyền lực, thừa nhận là có gian lận ồ ạt trong cuộc bầu cử vừa qua.

Chuyên gia Margolin phác họa chân dung lãnh đạo đối lập Cam Bốt Sam Rainsy:

Tôi đã nêu tính cách của ông Hun Sen đối với các định chế dân chủ, nhưng cũng cần phải nói một chút về nhân vật đối lập, ông Sam Rainsy, để không chỉ coi có mình ông Hun Sen là nhân vật gây tranh luận.

Trong quá khứ, ông Sam Rainsy là một chính trị gia khôn khéo, một Bộ trưởng Tài chính giỏi trong liên minh cầm quyền. Sau đó, ông ta xây dựng một phong trào chính trị, hơi kỳ cục, thành lập một chính đảng lấy tên ông ta, đảng Sam Rainsy, trước khi đổi sang một cái tên thông thường. Điều này cho thấy rõ quyết tâm muốn tranh giành quyền lực của cá nhân ông Sam Rainsy.

Cũng cần phải nói là ông Rainsy khai thác tư tưởng bài ngoại, dân tộc cực đoan, rất chống Việt Nam, thậm chí gần như kỳ thị chủng tộc, có thể làm dấy lên một số lo ngại từ phía các tổ chức, cộng đồng tại Cam Bốt, trong số đó có cộng đồng thiểu số Việt Nam, hoặc người có hai dòng máu Khmer-Việt Nam, cũng như từ phía các nước láng giềng.

Có thể nói đây là cuộc đấu đá giữa hai chính trị gia mà không một ai trong số này tỏ ra chú ý tôn trọng các thể chế dân chủ tại Cam Bốt.

Trong những ngày qua, lực lượng an ninh phong tỏa các trục giao thông chính ở Phnom Penh, theo chuyên gia Margolin, chính quyền của ông Hun Sen sẽ tỏ ra cứng rắn và các cuộc biểu tình có nguy cơ bị đàn áp.

Các cuộc biểu tình của phe đối lập ngày càng lan rộng và nghiêm trọng hơn. Thực ra, tình hình cũng đã nghiêm trọng rồi vì có ít nhất một người chết. Tại một đất nước như Cam Bốt, rất tiếc là tình trạng này không có gì là lạ lẫm cả. Các xung đột chính trị thường rất quyết liệt và dẫn đến thiệt hại nhân mạng, cho dù trong những năm vừa qua, mọi việc dường như đã phát triển theo hướng có phần tích cực.

Tôi nghĩ rằng, hiển nhiên là chính quyền không chấp nhận việc phản đối kết quả bầu cử như đã được công bố, bất kể giá trị kết quả này như thế nào. Tất nhiên, tại Cam Bốt, có các trường hợp gây áp lực đối với cử tri, thậm chí gian lận. Thế nhưng, từ đó mà suy luận rằng kết quả cuộc bỏ phiếu, cho dù kết quả này có lợi cho đảng cầm quyền, là hoàn toàn gian lận, thì không đúng lắm. Tôi không có đủ thông tin để nói việc này.

Trong mọi trường hợp, rõ ràng là chính quyền hiện nay cho rằng cần phải hướng tới một sự hòa giải nào đó, và không nhất thiết là đường phố phải tiếp tục lên tiếng. Do vậy, nếu các cuộc biểu tình lại diễn ra thì có nguy cơ vấp phải một sự đàn áp mạnh mẽ hơn.

Phe đối lập đe dọa tẩy chay phiên khai mạc Quốc hội mới, vào thứ Hai tới. Ông Margolin đánh giá:

Đây là những tình huống đã từng xẩy ra trong quá khứ. Đương nhiên, về mặt tượng trưng thì việc tẩy chay có một tầm quan trọng nào đó. Có thể coi đó là động thái hướng tới một bộ phận công luận quốc tế, để làm nổi bật tính chất đáng ngờ vực của cuộc bầu cử vừa diễn ra.

Tôi không thấy có một cuộc bầu cử nào tại Cam Bốt mà không gây nhiều tranh cãi, ngoại trừ cuộc bỏ phiếu dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc năm 1993. Chính cuộc bầu cử này đã dẫn đến sự thất bại của đảng của ông Hun Sen, đó là thất bại duy nhất trong lịch sử của đảng này, nhưng điều đó không ngăn cản ông ta quay lại cầm quyền sau đó.

Tôi nghĩ là trong bối cảnh hiện nay, việc tẩy chay Quốc hội không mang lại nhiều hiệu quả trực tiếp, bởi vì Quốc hội Cam Bốt chỉ có vai trò phụ và toàn bộ quyền lực nằm trong tay Thủ tướng hoặc những người thân cận, mà người ta thường gọi là phe cánh của ông. Đó là những người, ngoài sự thèm khát quyền lực, đã làm giàu rất nhanh, tức là vì lý do kinh tế. Và họ không hề muốn rời bỏ quyền lực.

Theo RFI

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu