Không đầy 24 tiếng đồng hồ sau vụ hai đặc phái viên Đài phát thanh quốc tế Pháp RFI bị bắt cóc và sát hại tại miền bắc Mali, Tổng thống Pháp François Hollande đã triệu tập khẩn cấp một cuộc họp của các bộ liên can vào sáng 03/11/2013.

Hai nhà báo Claude Verlon (phải) và Ghislaine Dupont bị sát hại ngày 2/11/2013 trong lúc tác nghiệp tại Mali. RFI Tham gia cuộc họp hôm 3/11 với Tổng thống Pháp, có Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, Bộ trưởng Tư pháp bà Christiane Taubira, cùng với ông Cédric Lewandowski, Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng, thay mặt Bộ trưởng Jean- Yves Le Drian hiện đang công du Mêhicô, ông Christophe Chantepy, Chánh văn phòng Thủ tướng, và ông Bernard Bajolet, Giám đốc cơ quan tình báo Pháp DGSE (Tổng cục An ninh Đối ngoại).
Sư hiện diện của Bộ trưởng Tư pháp đáng chú ý vì lẽ hôm 2/11, Viện Công tố Paris đã cho mở cuộc điều tra về vụ việc nhắm vào việc « bắt cóc, giam giữ kèm theo hành vi sát nhân có liên quan đến một tổ chức khủng bố ». Cuộc điều tra được giao cho bộ phận tình báo đối nội DCRI và bộ phận chống khủng bố SDAT tiến hành.
Theo một cố vấn Phủ Tổng thống Pháp, chương trình nghị sự cuộc họp hôm nay gồm ba điểm chính: Trao đổi thông tin về những gì đã xảy ra, xem xét hệ quả pháp lý của vụ giết người và điểm lại tình hình lực lượng Serval tại Mali. Serval là tên gọi chiến dịch can thiệp quân sự của Pháp vào Mali.
Hai đặc phái viên của Đài phát thanh quốc tế Pháp RFI - Ghislaine Dupont và Claude Verlon – đã bị một nhóm võ trang nói thổ ngữ Touareg bắt cóc vào trưa 2/11 ở Kidal, miền bắc Mali. Quân đội Pháp hiện diện trong vùng sau đó đã tìm thấy xác hai người này cách Kidal hơn một chục cây số về phía đông.
Vụ bắt cóc và sát hại hai đặc phái viên RFI đã làm dấy lên những phản ứng phẫn nộ khắp nơi. Ngay hôm 2/11, cả hai Tổng thống Pháp và Mali đã khẳng định: « Các vụ giết người ghê tởm ở Kidal chỉ làm tăng cường quyết tâm của hai nước tiếp tục để giành thắng lợi trong cuộc chiến chung chống khủng bố ».
Trọng Nghĩa (RFI)
Liên Hiệp Quốc lên án vụ sát hại hai nhà báo RFI
Trong một thông cáo công bố hôm 02/11/2013, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã "cực lực lên án" vụ bắt cóc và sát hại Ghislaine Dupont và Claude Verlon, hai đặc phái viên đài RFI tại Mali, và "chia buồn cùng thân nhân và chính phủ Pháp". Thông cáo còn yêu cầu tất các bên tham chiến phải tôn trọng những quy đinh của luật quốc tế, không làm hại nhà báo và giới truyền thông.
Theo thông tín viên RFI Elisabeth Guédel tại New York, đây là lần đầu tiên mà Hội Đồng Bảo An lên tiếng như thế đối với những người không nằm trong lực lượng lính mũ xanh Liên Hiệp Quốc:
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ‘lên án mạnh mẽ ‘vụ bắt cóc và sát hại Ghislaine Dupont và Claude Verlon. Theo thông cáo được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua, 15 thành viên kêu gọi chính phủ Mali điều tra vụ sát hại này và truy tố thủ phạm ra trước pháp luật.
Rất hiếm khi Hội đồng Bảo an lên tiếng về cái chết của những người không phải là lính Mũ xanh của Liên Hiệp Quốc. Nhưng lần này, Liên Hiệp Quốc muốn bày tỏ thái độ công phẫn trước hành vi ám sát nhà báo thi hành nhiệm vụ của mình.
Thông cáo của Hội đồng Bảo an nhắc lại: « Theo luật quốc tế về nhân đạo, các nhà báo, những người hoạt động về truyền thông… làm nhiệm vụ nguy hiểm trong những vùng có giao tranh được xem là thường dân và phải được tôn trọng, bảo vệ... ».
Lời lên án rất mạnh mẽ: Hội đồng Bảo an nói đến một hành vi khủng bố, hành vi tội ác không thể bào chữa. Đây là một lời kêu gọi nhất trí của cộng đồng quốc tế để cho vụ ám sát Ghislaine Dupont và Claude Verlon không thể không bị trừng phạt.
Mai Vân (RFI)