Đứng trước sự chỉ trích của một số người, chính phủ Philippines đang ra sức bênh vực cho những nỗ lực nhằm mang thực phẩm, nước uống và thuốc men cho nạn nhân Bão Haiyan.

Quân nhân Mỹ và Philippines chuẩn bị các thùng hàng cứu trợ của cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Hoa Kỳ, USAID, để đưa đến cho nạn nhân bão Haiyan
Một thành viên nội các Philippines ngày 15/11 nói có nhiều người nhận được rất ít hay không nhận được cứu trợ kể từ khi bão Haiyan ập vào đất liền cách đây một tuần.
Bộ trưởng Nội vụ Philippines Mar Roxas nói:
“Trong một tình huống như thế này, không có gì đủ nhanh cả. Nhu cầu rất là to lớn, nhu cầu rất là cấp bách. Chúng ta không thể gạt qua một bên bất cứ người nào, bởi vì tất cả mọi người ai nấy cũng bị đói cùng một lúc, tất cả mọi người ai nấy cũng đều không có nước uống cùng một lúc, không có phương tiện thông tin liên lạc, không có điện cùng một lúc. Do đó, thách thức ở đây là thách thức to lớn không khác gì Ngày- D, ngày đổ bộ Normandy.”
Ngày 14/11, Tổng thống Benigno Aquino đã đến thăm một trung tâm cộng đồng tại Manila, nơi những gói hàng cứu trợ được chuẩn bị để gởi đến cho những người ở các vùng xa cứu trợ vẫn chưa đến được một tuần sau khi cơn bão đổ vào. Ông Aquino nói:
“Vấn đề sau này là làm thế nào để tất cả những người này có nơi cư trú. Còn vấn đề ngay lúc này là cung ứng nhu yếu phẩm như thực phẩm và nước uống. Việc vận chuyển đã chuẩn bị sẵn sàng, tiền bạc cũng có sẵn…Dây chuyền cung ứng đã được thiết lập. Chúng tôi đang tiếp tục giải quyết vấn đề.”
Sự trợ giúp của quốc tế được đưa tới nơi mỗi ngày một nhiều, mang lại hy vọng cho những người sống sót, trong đó có nhiều người đã mất hết tất cả sau cơn bão.
Một tàu hàng Na Uy ngày 15/11 đến Philippines với 15 tấn thuốc men, thực phẩm, nước uống và một thủy thủ đoàn người Philippines được huấn luyện tại Na Uy khi cơn bão đổ vào.
Ông Georan Norstyik, phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện Na Uy nói:
“Hy vọng là với chuyến hàng này chúng tôi có thể cung cấp lương thực cho 10.000 người. Ngoài ra chúng tôi cũng có thuốc men, và việc phủ sóng điện thoại di động cũng được cải thiện để có thể phối hợp tốt đẹp mọi công tác.”
Tàu sân bay USS George Washington và một đoàn 7 tàu tiếp liệu cũng đang có mặt tại Philippines để phân phối nước và khẩu phần khẩn cấp cho thành phố Tacloban bị tàn phá.
Tàu bệnh viện khổng lồ USS Mercy cũng chuẩn bị khẩn cấp để rời khỏi Hoa Kỳ, và trong vài tuần lễ nữa sẽ gia nhập đoàn tàu cứu trợ khẩn cấp, cùng với tàu sân bay HMS Illustrious của Anh.
Trong khi đó, ngày 14/11 nhân viên cứu hộ đã bắt đầu chôn tập thể các xác chết vô thừa nhận gần tòa thị chính của thành phố Tacloban.
Tăng cường phân phối cứu trợ nạn nhân bão ở Philippines
Vật phẩm cứu trợ cấp thiết đã bắt đầu đến những vùng khó đi lại ở trung bộ Philippin một tuần sau khi một cơn siêu bão tàn phá khắp khu vực. Thông tín viên VOA Simone Orendain tường thuật rằng các giới chức Philippin nói số tử vong nay lên tới 3.621 người, nhưng thừa nhận rằng có phần chắc con số sẽ tăng thêm.

Thủy thủ trên hàng không mẫu hạm USS George Washington chất các thùng nước lên máy bay để đưa đến cho nạn nhân bão
Hậu quả thiên tai đã gây khó khăn cho việc kiểm điểm số nạn nhân. Nhưng hôm 15/11, chính phủ ước tính có 1 triệu 400 ngàn người đã bị thất tán vì cơn bão Haiyan và 400.000 người trong số này vẫn còn thiếu thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác.
Song ngay lúc này, các giới chức thuộc Ðại sứ quán Hoa Kỳ ở Manila cho hay đã có thêm nhiều nơi nhận được hàng phân phối so với cách đây một ngày.
Phó đại sứ Hoa kỳ Brian Goldbeck nói với các phóng viên ở Manila rằng việc thả dù đồ tiếp liệu đang được thực hiện tại ít nhất 16 địa điểm trong các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên đảo:
“Vậy là có một sự sắp xếp không vận giữa các sân bay địa phương và các phi trường lớn. Tôi nghĩ nay đã có sự phân phối diễn ra ở nhiều nơi mà trước đây tôi không thấy có.”
Khoảng 20 máy bay trực thăng đã đến trên hàng không mẫu hạm USS George Washington, cập vào tỉnh Samar đêm 14/11 ở phía đông Leyte. Ông Goldbeck cho biết các máy bay này sẽ được sử dụng để chở thực phẩm, thuốc men và các đồ tiếp liệu khác đến các vùng không đi lại được. Các máy bay trực thăng của Philippin cũng thả dù hàng hóa xuống.
Nhưng bất kể những tin tức về tiến bộ, tình hình ở thành phố Tacloban bị tác hại nặng nề vẫn rất khó khăn. Các tổ chức nhân đạo quốc tế bầy tỏ sự bất bình rằng họ vẫn chưa có khả năng đến những nơi bên ngoài một số điểm của thành phố.
Bà Orla Fagan là một nhân viên thông tin công cộng thuộc Cơ quan Nhân đạo Vụ Liên Hiệp Quốc ở Manila. Bà bầy tỏ sự lo ngại về lượng nhiên liệu tiếp tế ngày càng ít cho xe cộ chở hàng cứu trợ. Nhưng bà nói đấy mới chỉ là một mối quan tâm:
“Còn có những vấn đề vì thiếu điện. Tôi không biết tình hình như thế nào sáng nay. Có các vấn đề về thông tin liên lạc. Ðiện thoại di động lúc có lúc không vào lúc này… Ðường sá thì vẫn còn đầy những đống đổ nát.”
Trong tuần này, chính phủ Philippin đã nói đây là một vụ khủng hoảng với “các hoạt động hậu cần và cứu trợ lớn nhất được tiến hành từ trước đến nay ở nước này.” Hôm nay, các giới chức bênh vực nỗ lực cứu trợ bất chấp sự kiện không đến được với nhiều người sống sót sau cơn bão.
Tại Tacloban, Bộ trưởng Nội vụ Mar Roxas nói chuyện với các phóng viên:
“Trong một tình huống như thế này, thì không có gì là đủ nhanh. Nhu cầu thật to lớn, nhu cầu thật cấp bách. Ta không thể gạt bất cứ ai ra một bên bởi vì tất cả mọi người và cùng một lúc đều đói, đều không có nước, không có thông tin liên lạc, không có điện. Sự khó khăn ở đây quả thực gần như ngày tận thế.”
Sáng 15/11, các giới chức cho hay chính phủ đã đạt được mục tiêu phân phát các gói thực phẩm cho 40 địa điểm hẻo lánh quanh Tacloban trong thời gian 24 tiếng đồng hồ. Khoản tiếp liệu này sẽ đủ cho ít nhất 2 ngày, có thể là 3 ngày. Nhưng điều đó có nghĩa là sẽ phải tiếp tục phân phối thức phẩm để có thể nuôi ăn hàng trăm ngàn người đói khát, không nhà.
Theo VOA