Hội nghị quốc tế „COP 19” về „Chống biến đổi khí hậu” Liên Hợp quốc được tổ chức tại Warszawa hôm 12.11. Tham dự hội nghị có đại biểu của 190 nước, trong đó có ông Yeb Sano đại diện của Philippin, một đất nước đang phải gánh chịu thảm hoạ nặng nề cơn bão Haiyan.

Ông Sano bật khóc khi nhắc tới thảm cảnh mà nhân dân nước ông đang phải chịu đựng Tình hình ở Philippin ngày càng khó khăn hơn do những người còn sống sót không có gì để ăn, nước sạch để uống, thuốc men chữa bệnh và cả nơi ở. Giao thông khó khăn nên việc tiếp tế lương thực không đáp ứng được yêu cầu khẩn cấp. Người ta tranh nhau miếng ăn, nước uống. Cảnh cướp bóc lương thực, thực phẩm, mất vệ sinh do ô nhiễm môi trường đang đe doạ con người.
Đại diện Philippin cho rằng hậu quả do biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng hơn. Cần cố gắng đẩy nhanh việc tạo nên cơ chế „thiệt hại và mất mát”, trong hội nghị này ở Warszawa chứ không chỉ có mục tiêu giảm khí thải CO2. Ông nói: „Tôi mời mọi người hãy đến các đảo ở Thái Bình Dương, ở Ấn Độ Dương và nhìn mực nước biển đang dâng lên; đến những vùng núi ở Himalaya và Andy để thấy các cộng đồng nhiều dân tộc đang đương đầu với lũ lụt do băng tan; đến vùng Bắc Cực đang bị thu hẹp; đến các vùng đồng bằng rộng lớn, vùng sông Hằng, Amazon, sông Nile, nơi sinh nhai và mạng con người đang bị nhấn chìm, tới khu Trung Mỹ, nơi đang phải đối mặt với những cơn bão hung dữ tương tự; tới những đồng cỏ khô châu Phi, nơi thực phẩm ngày càng trở nên khan hiếm. Ngay cả những trận bão lớn ở Vịnh Mexico và Duyên hải miền đông Bắc Mỹ cũng đã gây ra bao thảm hoạ cho người dân nơi đây”.
Người đại diện Philippin còn nhắc đến những mất mát lớn lao của người dân vùng bão Haiyan còn nóng hổi. Ông nhắc đến người em mình 3 hôm nay nhịn đói chở xác chết đi chôn. Ông cám ơn sự đón tiếp nồng hậu và sự chuẩn bị của nước chủ nhà Ba Lan, sự cảm thông, chia sẻ của cộng đồng quốc tế đối nhân dân Philippin do thảm hoạ cơn bão Haiyan.
Tại Warszawa, ông thẳng thắn đề nghị: “Nếu không phải chúng ta thì là ai? Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ? Nếu không phải ở Warszawa thì ở đâu?” phải tìm được kinh phí để thực hiện cơ chế „ thiệt hại và mất mát”. Chúng ta có thể chấm dứt sự điên rồ của sự biến đổi khí hậu, ngay tại đây, ở Warszawa. Ông Yeb Sano tuyên bố sẽ tuyệt thực tại đây đến khi nào đạt được giải pháp về mục tiêu chống biến đổi khí hậu: “Chúng tôi mong muốn Warszawa sẽ mãi là nơi được nhắc đến đầy xúc động”.
Xuân Nhung