Tuyên bố của ngoại trưởng Việt Nam Phạm Gia Khiêm, đại diện cho hiệp hội Asean, đã không đưa ra bất cứ chỉ trích nào, mặc dù trước đó, ngày 30/10, chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết cùng với tổng thống Philippines Benigno Aquino III, tiếp theo các quốc gia dân chủ, đã đưa ra lời kêu gọi Miến Điện trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, để nhà đối lập có thể tham gia vào cuộc bỏ phiếu.
Trái với Trung Quốc và Asean, Hoa Kỳ và Liên hiệp Châu Âu đã lên tiếng chỉ trích cuộc bầu cử vừa qua tại Miến Điện là không công bằng, còn Liên hiệp quốc cho là không minh bạch.
Hôm 9/11, một viên chức cao cấp của chính quyền Miến Điện cho hãng thông tấn AFP biết: đảng chính trị do tập đoàn quân sự thành lập, đảng Đoàn kết và Phát triển Liên hiệp (USDP) đã giành được khoảng 80% số ghế tại Quốc hội và các hội đồng dân biểu khu vực. Một người phụ trách của đảng này cho biết có đến 70% cử tri tham gia bỏ phiếu. Điều này là ngược lại với lời kể của nhiều nhân chứng.
Tình hình chiến sự tại Miến Điện
Sau cuộc bầu cử, chiến sự đã bùng nổ, ngày 8/11, giữa quân đội Miến Điện và quân nổi dậy thuộc sắc tộc Karen thuộc tổ chức Quân Đội Phật Giáo Dân Chủ Karen. Khoảng 20 000 người đã vượt qua biên giới với Thái Lan để lánh nạn, trong đó có 15 000 người chạy về thành phố Mae Sot của Thái Lan. Được biết, tại vùng biên giới Thái Lan - Miến Điện, đã có hơn 100 000 người, chủ yếu thuộc sắc tộc Karen sống trong các trại tỵ nạn. Thông tín viên của RFI Arnaud Dubus mô tả tình trạng của những người tỵ nạn mới tràn qua biên giới Thái Lan tại thành phố giáp biên Mae Sot.
“Sự hỗn độn ồn ào ngự trị nơi bãi bóng, đối diện với sân bay Mae Sot. Một chiếc ô tô chuyên chở thực phẩm xuất hiện. Hàng trăm người tỵ nạn Miến Điện chạy ùa đến. Trong sự chen lấn và la ó, các nhân viên cứu trợ người Thái Lan ném ào ào các túi thực phẩm xuống. Những đứa trẻ Miến Điện, có may mắn vớ được một túi gạo hay một bọc sữa, thì tỏ ra vui sướng, cười ngoắc miệng. Những người chưa lấy được gì thì chen lấn xô đẩy.
Khoảng 10 000 người tỵ nạn Miến Điện tạm trú tại sân vận động này, ngay trên bãi cỏ, trên chiếu, hoặc có một số người may mắn dưới những tấm lều. Họ chạy trốn chiến sự nổ ra vào sáng thứ hai, giữa quân nổi dậy Phật Giáo Karen và quân đội chính phủ Miến Điện.
Nhân viên thuộc các tổ chức của Liên hiệp quốc, của Liên hiệp châu Âu và các nhóm y tế quốc tế làm việc dưới sự điều phối của chính quyền địa phương. Vấn đề khẩn cấp hiện nay là chăn mền. Đêm tại khu vực này khá lạnh. Thêm vào đó là vấn đề nhà vệ sinh, vì với sự tập trung đông người đến như vậy, trong một diện tích quá nhỏ hẹp, các điều kiện vệ sinh chắc chắn sẽ nhanh chóng trở nên tồi tệ đi.”
Ngày 9/11, chính quyền Thái Lan đã có dự kiến phối hợp với chính quyền Miến Điện nơi xảy ra chiến sự, đưa những người tỵ nạn trở lại nơi cư trú. Theo AFP, nhiều nhân chứng tại khu vực này cho biết, quân chính phủ đã đẩy lui quân nổi dậy vào rừng.
Trọng Thành (RFI)