Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cam Bốt tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân

25/11/2010 3 phút đọc Thanh Hà
Ngày 25/11 thủ tướng Hun Sen và phu nhân cùng nhiều quan chức trong chính quyền Cam Bốt đã dự lễ quốc tang tưởng niệm 347
Cam Bốt tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân
Ngày 25/11 thủ tướng Hun Sen và phu nhân cùng nhiều quan chức trong chính quyền Cam Bốt đã dự lễ quốc tang tưởng niệm 347 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xô đẩy hôm 22/11. Số người chết sau khi được kiểm chứng, chỉ còn là 347 người thay vì 456 như đã loan báo truớc đây.
 
Thủ tướng Hun Sen và phu nhân và thành viên chính phủ Cam Bốt tại lễ tang tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa Phnom Penh ngày 25/11/2010
Thủ tướng Hun Sen và phu nhân và thành viên chính phủ Cam Bốt tại lễ tang tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa Phnom Penh ngày 25/11/2010. REUTERS/Chor Sokunthea

Cuộc điều tra sơ khởi cho thấy lúc xảy ra tai nạn cầu bị quá tải. Chính quyền thừa nhận đã không ngờ có tới 3 triệu người về thủ đô tham dự lễ hội, đồng thời quy trách nhiệm cho ban tổ chức đã không bảo đảm an toàn cho khách thập phương.

 

Về lễ quốc tang hôm 25/11 thông tín viên Stéphanie Gee, từ Phnom Penh tường thuật:

 

Thủ tướng Hun Sen đến dự tang lễ tưởng niệm các nạn nhân trong dáng vẻ mệt mỏi và thiểu não. Buổi lễ cầu siêu được tổ chức bên cây cầu nơi cách nay ba hôm đã diễn ra thảm họa. Sau thủ tướng, đến lượt có thành viên chính phủ, dân biểu Quốc hội cùng các giới chức địa phuơng tuần hành trong im lặng. Mọi người đến thắp hương trước bàn thờ các nạn nhân.

 

Thủ tướng Hun Sen tuyên bố Cam Bốt sẽ dựng một tháp tưởng niệm những người xấu số ngay tại thủ đô Phnom Penh. Có rất nhiều dân cư tại đây cũng đến dự tang lễ hôm nay. Một phụ nữ cho biết, bà có mặt trong buổi lễ quốc tang để chia sẻ nỗi đau của những gia đình vừa mất đi người thân và muốn góp tiếng cầu nguyện để hương hồn những người vừa khuất được siêu thoát về miền cực lạc và để họ phù hộ cho những người còn sống.

 

Người dân Cam Bốt tỏ ra rất đoàn kết trước tai họa vừa xảy ra. Cũng có người đặt vấn đề về tương lai của cây cầu. Sau vụ xô đẩy, giẫm đạp hôm đầu tuần, nhiều tờ báo gọi công trình xây dựng này là « cây cầu Quỷ ». Một người dân tại Phnom Penh cho rằng, rồi đây cây cầu này sẽ bị phá bỏ vì người Cam Bốt rất mê tín và theo họ thì cây cầu này đã có dớp, sẽ không mấy ai dám đi qua cầu nhất là trong các cuộc cưới hỏi. Cù lao Kim Cương lâu nay vẫn là địa điểm thu hút nhiều đám cưới ở Phnom Penh.

 

Hiện tại, đường phố thủ đô Cam Bốt ngày 25/11 tràn ngập hương hoa và các lễ vật cúng dường như thể đấy là phương tiện để xoa dịu nỗi đau.

 

Thanh Hà (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu