Ngày 26/11, theo AFP, vợ của nhà ly khai nổi tiếng thuộc sắc tộc Mông Cổ, Hada, cho biết nhà cầm quyền Trung Quốc đã ngăn cản không cho thân nhân của chồng bà vào thăm, trước ngày ông ra tù, và có các hành động áp bức những người ủng hộ ông Hada.

Ông Hada, một nhà nghiên cứu triết học và khoa học chính trị, là nhà ly khai nổi tiếng nhất trong sắc tộc Mông Cổ. Ông đã trải qua gần 15 năm trong tù, vì bị kết tội làm gián điệp và chia rẽ quốc gia.
Chính quyền khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc) đã ngăn cản không cho vợ và người thân nhà ly khai vào thăm, mặc dù ngày 10/12 tới ông sẽ mãn hạn tù. Trên thực tế, từ tháng tư đến nay, bà Xinna, vợ của ông Hada, đã không được gặp chồng.
Bà Xinna cho biết, những người phụ trách nhà tù, nơi giam cầm ông Hada, giải thích việc họ không thể cho phép thân nhân vào thăm, là vì các phương tiện liên lạc giữa người tù với những người thăm đã bị hỏng. Nhà tù cũng không trả lời khi nào hệ thống liên lạc sẽ được sửa chữa.
Ông Hada là một trong những tù nhân lương tâm bị án tù nặng nhất. Ông đã gặp rắc rối với nhà cầm quyền Trung Quốc, khi tổ chức các cuộc tuần hành vì quyền con người của sắc tộc thiểu số Mông Cổ, để tố cáo các đàn áp về chính trị và văn hóa của chính quyền. Theo vợ của ông Hada, chồng bà đã bị tra tấn, và không được nhận những thực phẩm và thuốc chữa bệnh phù hợp. Bà cũng hy vọng, chồng mình sẽ được trả tự do đúng như dự kiến và có thể tiếp tục các hoạt động « trí thức » của ông, sau khi phục hồi sức khỏe.
Một nhà văn nữ thuộc sắc tộc Mông Cổ, Govruud Huuchinhuu, cũng vừa bị bắt ngày 11/11 và bị quản thúc tại gia. Hiện tại, nhà văn này đã có thể đi ra ngoài, nhưng luôn bị công an theo dõi khắp nơi. Đây là thông báo của Trung tâm thông tin về quyền con người Nam Mông Cổ, bao gồm những người Mông Cổ lưu vong.
Trọng Thành (RFI)