
Các nhà ngoại giao trích dẫn lời chánh công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nói rằng lượng tiền lớn có thể được cất giấu trong các ngân hàng ở London.
Các cáo buộc tung ra trên trang mạng Wikileaks đã được tờ báo Anh The Guardian công bố.
Sudan bác bỏ những cáo buộc này.
Các điện tín dẫn lời chánh công tố viên tòa ICC, Luis Moreno Ocampo, nói với các quan chức Mỹ rằng một phần trong số tiền này có thể được gửi ở ngân hàng Anh Lloyds, do nhà nước sở hữu một phần. Ông Ocampo được báo chí tường thuật nói đã tới lúc cần công bố các chi tiết vì mức độ hành vi biển thủ của ông Bashir.
"Ocampo gợi ý nếu vụ biển thủ của Bashir được tiết lộ (ông đưa ra con số 9 tỷ USD), điều này sẽ thay đổi dư luận của công chúng Sudan về Bashir từ một nhân vật "thập tự chinh" chuyển sang thành một tên trộm cắp", báo cáo của một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết.
"Ocampo cho biết ngân hàng Lloyds ở London có thể giữ tiền hoặc biết về nơi cất trữ số tiền," điện tín ngoại giao cho hay.
Ngân hàng Lloyds đã phản ứng bằng cách nói rằng Tập đoàn này không có bằng chứng về việc giữ tiền dưới tên của ông Bashir.
"Chúng tôi hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy có sự kết nối giữa Tập đoàn ngân hàng Lloyds và ông Bashir. Các chính sách của Tập đoàn là tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý trong tất cả các quy định pháp luật liên quan tới lĩnh vực hoạt động của mình," ngân hàng này cho biết.
Các phóng viên nói rằng nếu cáo buộc của ông Ocampo về tài sản này của ông Bashir là chính xác, ngân quỹ của Sudan đang được giữ tại các ngân hàng ở London chiếm tới một phần mười mức thu nhập quốc nội (GDP) của quốc gia Phi châu này.
Cáo buộc 'lố bịch'

Ông Ocampo được cho là đã thảo luận bằng chứng vụ biển thủ này với giới chức Mỹ chỉ vài ngày sau khi ban hành một lệnh bắt giữ ông Bashir hồi tháng 3/2009 - một động thái mà theo đó lần đầu tiên tòa án ICC truy tố một nguyên thủ quốc gia.
Ông Bashir đã bị truy tố vào năm ngoái với bảy tội danh, bao gồm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại tại khu vực Darfur, ngoài ra là ba tội diệt chủng được bổ sung hồi tháng Bảy.
Một phát ngôn nhân của chính phủ Sudan đã bác bỏ các cáo buộc và mô tả chúng như những bằng chứng thêm về chương trình nghị sự chính trị của tòa ICC làm mất uy tín của Chính phủ Sudan.
"Việc cho rằng Tổng thống có thể kiểm soát ngân quỹ và lấy tiền ra để đưa vào tài khoản riêng của mình là lố bịch - đó là một cáo buộc nực cười của công tố viên ICC," ông Khalid al-Mubarak, người phát ngôn của Chính phủ tại tòa Đại sứ Sudan ở London, nói với tờ The Guardian.
"Ocampo là một người làm chính trị, và điều này chỉ là một phần trong chương trình nghị sự chính trị của ông ta. Ông Ocampo đã thua thảm hại trong tất cả các vụ án mà ông ta đưa ra và đã từng từ chối điều tra Iraq hoặc Gaza - Ông ta cần tìm kiếm thành công và do đó đã nhắm mục tiêu vào Bashir để tăng tầm quan trọng của chính mình."
"Các nỗ lực để bôi nhọ không chỉ Bashir mà cả toàn thể Sudan nói chung cũng đã được biết đến, và rõ ràng là có sự liên kết với tinh thần chống lại các nước Ả-Rập và căm ghét Hồi Giáo", ông Mubarak nói.
Theo BBC