Công nhân khuân vác một bao đất hiếm (Reuters)
Hiệp hội các nhà sản xuất đất hiếm Trung Quốc được đặt dưới sự quản lý của chính phủ, sẽ được ra mắt vào tháng 5 năm 2011, hiện đã tập hợp được 93 công ty thành viên. Theo người phụ trách vấn đề đất hiếm của chính quyền Bắc Kinh, thì nhiệm vụ của tổ chức này là chuyên trách các vấn đề xuất khẩu và trao đổi đất hiếm với nước ngoài.
Trung Quốc hiện cung cấp 95% lượng đất hiếm toàn cầu, và đã gây lo ngại khi bắt đầu giảm xuất khẩu từ 5 đến 10% mỗi năm, đặc biệt là qua vụ Bắc Kinh đột ngột ngưng xuất khẩu sang Nhật khi tranh chấp lãnh thổ với Tokyo hồi tháng 9. Trong khi đó, 17 loại đất hiếm này là nguyên liệu tối cần thiết cho việc sản xuất các sản phẩm kỹ thuật cao như các loại màn hình phẳng, laser hay xe hơi vừa chạy xăng vừa có thể chạy bằng điện…
Hồi giữa tháng này tại Washington, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đã khẳng định là sẽ tiếp tục giảm xuất khẩu đất hiếm để bảo vệ môi trường, chứ không phải vì mục đích chính trị. Được biết, trữ lượng đất hiếm của Trung Quốc chỉ chiếm một phần ba thế giới, nhưng do giá lao động rẻ nên đã hầu như độc tôn trên thị trường xuất khẩu.
*
Dân trên mạng phẫn nộ về cái chết của 1 trưởng thôn
Hãng thông tấn AFP hôm 28/12 cho biết, vụ một ông trưởng thôn ở Chiết Giang bị xe tải cán chết, đang khuấy động các diễn đàn tranh luận trên mạng ở Trung Quốc. Người trưởng thôn này đang đấu tranh chống việc trưng thu đất đai của dân, và nhiều người không tin đây chỉ là tai nạn như báo chí chính thức đã đưa.
Ông trưởng thôn 53 tuổi đã bị một chiếc xe tải nặng cán chết khi đang băng qua đường. Theo tờ China Daily, người tài xế xe tải không có bằng lái, đã bị công an bắt giữ cùng với sáu dân làng khác đã tấn công vào lực lượng công an. Nhưng dân chúng địa phương đã phản bác lại thông tin này. Trên các diễn đàn trên mạng, người dùng internet phẫn nộ sau cái chết của ông trưởng thôn, mà họ cho là còn đầy nghi vấn.
Một người dân nói với tờ Global Times, là rất khó tin được đây chỉ là một tai nạn. Những tấm ảnh rất rùng rợn, mà hãng tin Pháp không thể kiểm chứng được nguồn gốc, cho thấy cái xác không toàn thây của người trưởng thôn dưới bánh xe tải, đã được đăng trên nhiều trang web như trang tinaya.com, hay trang Netease, một trang tương tự như Twitter. Tại các diễn đàn trên mạng, nhiều người cho rằng đây là một vụ mưu sát. Còn chính quyền thì từ chối cung cấp các ảnh do caméra quan sát thu được.
Vị trưởng thôn này đã bị bắt giam ba lần kể từ năm 2005, do đã thay mặt các nông dân địa phương bị trưng thu đất để xây nhà máy điện đấu tranh đòi được bồi thường. Theo báo chí Trung Quốc, số tiền bồi hoàn này là 65 triệu nhân dân tệ, tương đương 7,4 triệu euro, nhưng không có ai nhận được đồng nào cả.
Thụy My (RFI)