
Vụ tai tiếng tham ô nói trên diễn ra trong bối cảnh tham những đang làm lũng đoạn các hoạt động chính trị của Nga. Thông tín viên RFI, Madeleine Leroyer từ Matxcơva cho biết thêm chi tiết:
"Bốn mươi triệu rúp, tương đương với một triệu euro. Rất hiếm khi cảnh sát Nga vớ được một vụ lớn như vậy. Đó cũng là bởi vì ông Viktor Volkov, 57 tuổi, lãnh đạo cơ quan quản lý đất đai vùng Toula, nằm ở miền Tây nước Nga, đã không cẩn trọng.
Không chỉ bằng lòng trong vụ đòi một khoản tiền hối lộ lớn để đổi lại con dấu đóng vào giấy phép xây dựng, ông này còn đòi đưa vợ, con trai, con rể vào các chức vụ lãnh đạo của trung tâm thương mại được xây dựng trong tương lai.
Câu chuyện này gợi nhắc lại phản ứng của tập đòan Ikea. Từ hơn một năm nay, nhà khổng lồ về trang bị nội thất của Thụy Điển này đã phải cho ngừng các dự án mở cửa hàng mới của mình ở Nga chỉ vì các quan chức Nga đòi tiền hối lộ.
Tổng thống Dmitri Medvedev nhận thấy tham nhũng là kẻ thù số một ở Nga nhưng trên thực tế các vụ việc vẫn lan tràn: hối lộ thì ngày càng diễn ra thường xuyên với mức độ ngày càng lớn. Theo đánh giá « thị trường » tham nhũng ở Nga chiếm từ 30 đến 50% tổng thu nhập nội địa của đất nước".
Thanh Hà (RFI)