
Thông tín viên RFI từ Washington gửi về bài tường trình:
Đây là một nhiệm vụ khó khăn cho Tổng thống Mỹ tối thứ tư. Giữa việc bày tỏ sự thương tiếc các nạn nhân và kêu gọi tình đoàn kết trên cả nước, ông Barack Obama đã phải như người đi dây, nhất là khi cử tọa rõ ràng đang chờ đợi trút ra cơn giận dữ. Ông nói: « Tôi đến đây với tư cách một người Mỹ như mọi người Mỹ khác, cùng cầu nguyện như các bạn, và sẽ ở bên các bạn ngày mai ».
Những người tham dự đã hoan hô ông như trong một buổi mít tinh chính trị. Ông Barack Obama phải kìm giữ giữa nỗi xúc động và sự phấn khích, cho đến khi loan báo một cái tin bất ngờ. Ông nói: « Chỉ vài phút sau khi chúng tôi rời khỏi bệnh viện, và các đồng nghiệp ở Quốc hội đang ở bên cạnh, Gabrielle Giffords lần đầu tiên đã mở mắt ra được ».
Không chỉ tưởng niệm các nạn nhân, đoàn kết cả nước sau thảm kịch đã chứng kiến, Tổng thống Hoa Kỳ cũng cố gắng làm giảm nhẹ các cuộc tranh luận dữ dội của các nhà chính trị. Theo ông, "Chỉ có những bài diễn văn công khai mang tính chừng mực và trung thực, mới có thể giúp cho đất nước chúng ta vượt qua khỏi những khó khăn hiện nay. Đó cũng là cách để các nạn nhân có thể được tự hào".
Bài nói chuyện của Tổng thống Mỹ kéo dài tổng cộng khoảng 30 phút. Đây là bài diễn văn dài nhất mà một Tổng thống Mỹ phát biểu từ trước đến nay, ngay hôm sau một thảm kịch mang tầm cỡ quốc gia.
Thanh Hà / Thụy My (RFI)