
Cũng ngày 12/1, lần đầu tiên từ khi lên cầm quyền năm 1987, Tổng thống Ben Ali ban hành lệnh giới nghiêm tại thủ đô Tunis và các vùng phụ cận.
Chính quyền điều động quân đội tuần hành trên đường phố Tunis. Nhưng theo tin mới nhất thì đến sáng 13/1, quân đội Tunisia đã rút lui để nhường chỗ cho các lực lượng cảnh sát tiếp tục công việc tuần tra. Theo AFP nhiều chiếc xe ca chở cảnh sát chống bạo động đang trực sẵn trên các trục lộ chính. Một nhân chứng cho hãng thông tấn của Pháp biết là trong đợt bạo động đêm 12, rạng sáng 13/1 tại hai khu vực Ettadhamen và Intilaka, cách trung tâm thủ đô Tunisia khoảng 15 km làm ít nhất một thường dân thiệt mạng.
Từ chiều 12/1, cảnh sát và các lực lượng an ninh Tunissia đã dùng hơi cay để giải tán đoàn người biểu tình. Hàng trăm thanh niên hô to các khẩu hiệu chống đối chính quyền của tổng thống Ben Ali liên tục lãnh đạo đất nước từ 23 năm qua. Nhiều cơ quan nhà nước, xe của các viên chức chính quyền bị đốt phá. Tại Thala, một thành phố thuộc miền Tây trung Tunisia, một nguời biểu tình bị hạ sát, hai người khác bị thương. Riêng ở Sfax, lá phổi kinh tế của Tunisia thì theo nguồn tin từ giới công đoàn, 5 người biểu tình bị cảnh sát bắn bị thương.
Để xoa dịu dư luận hôm 12/1, Bộ trưởng Nội vụ Tunisia đã phải từ chức và Thủ tướng Ghanouchi tuyên bố thành lập ủy ban quốc gia chống tham nhũng; tệ nạn này vốn là một vấn nạn làm lũng đoạn kinh tế và toàn cảnh chính trị Tunisia. Tuy nhiên theo phe đối lập việc thay thế Bộ trưởng Nội vụ là chưa đủ. Giới biểu tình đòi chính quyền của Tổng thống Ben Ali phải có một chính sách cải tổ thực sự.
Thanh Hà (RFI)