
Ông Szeto Wah từng được báo chí mệnh danh là tiếng nói thức tỉnh lương tâm (Reuters)
Theo hãng tin Pháp AFP, hàng ngàn người đã tập hợp tại một nhà thờ ở Hồng Kông vào sáng 29/1 để tiễn đưa linh cữu của ông Szeto Wah từ trần vì bệnh ung thư, hưởng thọ 79 tuổi. Đây là một nhân vật biểu tượng của phong trào dân chủ tại Hồng Kông và tại Trung Quốc.
Xuất thân là một nhà giáo, một lãnh đạo nghiệp đoàn và dân biểu nghị viện, ông kiên trì tranh đấu cho các quyền tự do cơ bản tại Hoa Lục và đã hết lòng ủng hộ cho phong trào dân chủ năm 1989. Ông Szeto Wah từng được báo chí Hồng Kông mệnh danh là tiếng nói thức tỉnh lương tâm.
Trong tang lễ hôm 29/1, những người ngưỡng mộ đã bày 6 hàng chuông theo sau con số 4 nhắc lại vụ chính quyền Trung Quốc cho quân đội đán áp sinh viên biểu tình đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn đêm mùng 3 rạng ngày 4 tháng 6 năm 1989.
Cuộc đàn áp và đợt truy bắt thủ tiêu sau đó làm ít nhất hai ngàn sinh viên tử thương theo thẩm định của giới ly khai. Nhiều sinh viên chạy thoát sang Hồng Kông , Đài Loan và Hoa Kỳ. Ngoài việc trợ giúp sinh viên đào thoát, ông còn thành lập Tổ chức Liên Minh yểm trợ phong trào dân chủ yêu nước lên án các vụ đàn áp nhân quyền tại Trung Quốc.
Trong số những người này có hai sinh viên lãnh đạo phong trào dân chủ là Vương Đan và Ngô Nhĩ Khai Hy hiện sống tại Đài Loan. Hai người này muốn trở lại Hồng Kông tham dự tang lễ để tri ân người quá cố nhưng họ đã bị cản trở. Theo dân biểu Albert Ho, chính quyền Bắc Kinh đã gây áp lực khiến cho sở di trú Hồng Kông từ chối cấp visa cho hai cựu lãnh đạo sinh viên nhập cảnh.
Tú Anh (RFI)