Sau cuộc biểu tình của phe đối lập gần quảng trường Azadi, trung tâm Teheran, 14/02/2011. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Iran hôm 15/2 cho biết đã có một người chết và 9 cảnh sát bị thương, nhưng là do trúng đạn của phong trào Moudjahidine Nhân dân, phong trào đối lập vũ trang chủ yếu.
Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi tường trình:
« Hàng ngàn người biểu tình, đa số là thanh niên. Họ đã hưởng ứng lời kêu gọi của phe đối lập. Nhiều nhóm hàng chục, thậm chí là hàng trăm người, hô to và giương cao các khẩu hiệu chống chính quyền.
Chính quyền Iran huy động đông đảo cảnh sát chống bạo động và lực lượng an ninh để ngăn cản các cuộc tập họp. Theo hãng thông tấn Fars, thân cận với chính quyền, đã có một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Tuy nhiên hãng thông tấn Fars cũng tố cáo một số phần tử nổi dậy và thành viên lực lượng Moudjahidine Nhân dân đã nổ súng vào đám đông để gây xáo trộn. Lực lượng Moudjahidine Nhân dân là tổ chức đối lập chính yếu tại Teheran.
Theo các nguồn tin khác nhau nhiều người đã bị câu lưu trong cuộc biểu tình lần này. Bên cạnh đó, các lực lượng an ninh đã bao vây nhà riêng của nhiều lãnh đạo đối lập. Trong số này phải kể đến trường hợp của cựu thủ tướng Iran, Mir Hossein Moussavi, hay cựu chủ tịch Quốc hội Mehdi Karoubi. Cảnh sát Iran ngăn không cho các vị này ra khỏi nhà, đồng thời cắt đường dây điện thoại của họ.
Đối lập Iran xin phép được tập hợp để ủng hộ phong trào xuống đường của người dân Ai Cập và Tunisia, nhưng chính quyền đã ra lệnh cấm các cuộc tuần hành trên đường phố Teheran ».
Sau cuộc biểu tình hôm 14 - 15/2, các dân biểu Iran đã đả kích dữ dội hai lãnh đạo đối lập Moussavi và Karoubi, kết tội họ là bị Hoa Kỳ và Israel giật dây. Từ nhiều ngày nay, hai nhà lãnh đạo đối lập này coi như bị quản thúc tại gia.
Hoan nghênh « sự can đảm » của những người biểu tình, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm 14/2 tuyên bố là Washington ủng hộ những yêu sách của họ và cảnh báo chính quyền Teheran về việc sử dụng bạo lực đối với người biểu tình. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Iran hôm 15/2 đã bác bỏ lời tuyên bố của bà Clinton.
Nước Anh kêu gọi Iran tôn trọng quyền tự do ngôn luận và lập hội, và nên có thái độ kềm chế. Chính quyền Teheran đã cấm báo chí ngoại quốc đến tại chỗ để đưa tin về biểu tình. Nước Pháp cũng vừa ra thông cáo lên án bạo lực nhắm vào người biểu tình ở Iran. Riêng Tây Ban Nha hôm 15/2 đã phản đối việc một nhà ngoại giao của nước này tại Teheran bị cầm giữ trong 4 tiếng đồng hồ.
Trong khi đó tại Bahrein, một vương quốc nhỏ ở vùng Vịnh, các cuộc biểu tình đòi cải tổ chính trị cũng đã bắt đầu hôm qua và tiếp diễn hôm nay. Hai người đã bị chết khi cảnh sát giải tán biểu tình.
Tại Yemen, ít nhất 3 người biểu tình đã bị thương hôm 15/2 trong các vụ xung đột giữa sinh viên với phe ủng hộ chính quyền, khi đoàn biểu tình định tiến về hướng dinh tổng thống. Đây là ngày thứ tư liên tiếp sinh viên Yemen biểu tình chống chế độ của tổng thống Ali Abdallah Saleh, cầm quyền từ 32 năm nay.
Thanh Hà - Thanh Phương (RFI)