
Chiếc du thuyền Mỹ S/V Quest, nơi bốn con tin người Mỹ bị hải tặc hạ sát. AFP
Thông tín viên Raphael Reynes, tường thuật từ Washington:
« Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, người ta nghe thấy tiếng súng vang lên từ chiếc tàu S/V Quest vào khoảng 6 giờ sáng, giờ quốc tế. Hải quân Mỹ, đi theo chiếc du thuyền bị cướp vào hôm thứ sáu ngoài khơi Oman, đã nghe thấy tiêng súng nói trên, trong lúc mà các cuộc thương lượng đang được tiến hành để 4 con tin được trả tự do.
Thoạt đầu hải quân Mỹ nghĩ là mình bị tấn công cho nên đã nổ súng bắn trả rồi tiến tới và đổ bộ lên chiếc du thuyền. Hai tên hải tặc bị hạ sát trong cuộc tấn công, 13 người khác bị bắt.
Vẫn theo bộ quốc phòng Mỹ, 4 con tin được khám phá trên tàu, nằm thoi thóp. Họ chết vì thương tích quá nặng, cho dù đã được cố gắng cứu chữa ngay.
Trong bản thông cáo, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thành thật lấy làm tiếc về ‘những cuộc sống vô tội bị cướp đi một cách vô nhân đạo trên chiế c S/V Quest’. Nhưng bộ Quốc phòng không cho biết gì về bối cảnh hay lý do khiến hải tặc hạ sát các con tin của họ. »
Mai Vân (RFI)